Yêu nhầm "thợ săn"

24/02/2025 - 06:52

PNO - Nếu cứ tiếp tục mối quan hệ đó, cuộc đời em, tương lai em sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Chào chị Hạnh Dung,

Em năm nay 24 tuổi, đi làm được 2 năm nhưng môi trường công việc hầu như chỉ có nữ và người trung tuổi nên tới giờ em chưa hề có bạn. Em có đăng ký tài khoản ở một ứng dụng hẹn hò, cũng ngại vì nhiều người đã gặp lừa tình nên em rất thận trọng. Em kết bạn với một người, lúc nói chuyện thấy hợp nhau. Thật sự em không biết chuyện sẽ đi tới đâu nhưng ít nhất lúc này có người trò chuyện cũng đỡ buồn, đỡ cô đơn.

Sau hơn tháng trò chuyện qua mạng, em mới đồng ý hẹn gặp trực tiếp. Ngoài đời, anh trông chững chạc, gần gũi hơn, vừa như một người bạn vừa như một người anh, hướng dẫn em rất nhiều điều hay trong công việc và cuộc sống. Em thấy tình cảm của mình với anh ngày càng sâu sắc. Nhưng sau đó, anh thú thật với em rằng đã có gia đình, có con nhỏ 2 tuổi, anh không hạnh phúc với vợ nhưng không thể chia tay vì con còn quá nhỏ. Anh nói tình cảm của anh với em là tình yêu thật sự. Anh không muốn lừa dối nên mới nói thật tất cả với em. Anh muốn chăm lo cho em, muốn được là người yêu của em. Anh nói bất kỳ khi nào em muốn chấm dứt, anh cũng sẽ đồng ý để em được tự do đến với ai mà em yêu. Anh sẽ giữ kín mối quan hệ này để em vẫn còn cơ hội.

Em choáng và buồn nhưng cũng biết những chuyện như vậy giờ xảy ra nhiều trên mạng, ai lên mạng hẹn hò cũng đều đăng thông tin khác sự thật, không phải chỉ riêng anh. Nếu bây giờ chấm dứt, em sẽ trở lại cuộc sống rất buồn, cô đơn, đi làm rồi tối về nhà trọ, ăn, ngủ và hôm sau lại đi làm. Em có nên tạm chấp nhận mối quan hệ này trong thời gian tìm một người khác?

Thùy Hương

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thùy Hương thân mến,

Hạnh Dung xin nhấn mạnh với em: cần chấm dứt ngay mối quan hệ với người đàn ông đó, đừng chần chừ nữa. Nếu cuộc sống của em có thể quay trở lại như trước kia, hãy tin đó là điều may mắn. Nếu cứ tiếp tục mối quan hệ đó, cuộc đời em, tương lai em sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Em đã yêu phải một kẻ săn tình, vốn đầy rẫy trên các ứng dụng hẹn hò và mạng xã hội. Em là một con mồi lý tưởng: non nớt, chưa có kinh nghiệm tình trường, cô đơn và dễ chấp nhận. Khi cái xấu, sự dối trá xuất hiện thường xuyên, vây bủa quá nhiều xung quanh, ta dễ bị chai lì cảm xúc, dễ chấp nhận nó.

Em đã tự biện hộ cho anh ta khi nghĩ rằng “ai lên mạng hẹn hò cũng đều đăng thông tin khác sự thật, không phải chỉ riêng anh”. Em cho rằng việc anh ta thú thật với em là một ưu điểm? Thực chất, đó là một nước cờ cao tay của kẻ lừa tình chuyên nghiệp. Anh ta không nói dối về mình cho vui, anh ta nói dối để lừa những cô gái giống em.

Trong mối quan hệ này, em sẽ chẳng được gì ngoài sự tổn thương, phí hoài tuổi trẻ. Bây giờ, có thể anh ta lợi dụng sự cô đơn, yếu đuối, lòng trắc ẩn của em để duy trì mối quan hệ. Mai này, những tin nhắn ngọt ngào, những đoạn ghi âm, video tình tứ của hai người có thể trở thành vũ khí tống tình tống tiền buộc em phải chấp nhận. Đừng đẩy mình vào ngõ cụt không lối thoát, em hãy mau chóng dừng lại, thoát ra.

Để chấm dứt mối quan hệ này, em cũng cần chuẩn bị, phòng ngừa bất trắc. Hãy nói em cần thời gian suy nghĩ. Hãy nói nếu thương yêu em thật lòng, anh ta phải giải quyết dứt khoát với cuộc hôn nhân cũ để cả hai có thể đến với nhau.

Nếu anh ta trả lời chưa giải quyết được ngay, hãy hỏi anh ta về một thời hạn khả dĩ. Em cần kiểm tra tất cả những gì đã chia sẻ, dùng chung với anh ta, kể cả các tài khoản mạng xã hội, chìa khóa, thông tin riêng… Tất cả phải được thay đổi để tự bảo vệ mình. Mong rằng em sẽ thận trọng hơn khi kết bạn qua ứng dụng hẹn hò, đừng tự biến mình thành con mồi một lần nữa.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI