Yêu một cô gái Việt nhưng vì quá khứ, tôi không muốn kết hôn

13/02/2025 - 17:59

PNO - Hãy mạnh dạn bày tỏ mọi suy nghĩ với cô ấy. Sự thành thật của bạn có thể là một phép thử cho mối quan hệ của hai bạn.

Xin chào chị Hạnh Dung.

Tôi tên Joseph, người Mỹ, năm nay 38 tuổi, đã ở Việt Nam được 5 năm. Tôi quen một người con gái Việt 28 tuổi. Cô là người có nếp sống truyền thống, xinh đẹp và tự lập, có công việc ổn định, có chí hướng.

Chúng tôi đã quen nhau được 2 năm. Cả hai rất hợp nhau nên chúng tôi muốn đưa mối quan hệ này lên một tầm cao mới. Thế nhưng ý định của tôi chỉ là về sống chung với nhau, còn cô ấy lại muốn chúng tôi cưới và sinh con. Cô ấy nói với tôi rằng ước mơ cả đời của cô ấy là lập gia đình, sống hạnh phúc. Tôi thấy điều này hơi lạ vì thấy cô là người tập trung vào sự nghiệp và bản thân nhiều.

Tôi cũng nhiều phần muốn kết hôn nhưng chưa thể sẵn sàng vì từng cưới và ly hôn sau khi mất đứa con đầu lòng. Điều đó khiến tôi bị ám ảnh nhiều năm và bây giờ, khi nghĩ đến việc lập gia đình, tôi vẫn cảm thấy sợ.

Tôi thậm chí còn chưa sẵn sàng để kể với cô ấy chuyện đó. Ngoài ra, bạn bè tôi cũng khuyên phải hết sức cẩn thận vì không ít người chủ động tìm đến người nước ngoài để trục lợi từ hôn nhân nên những cuộc hôn nhân như thế có rất nhiều rủi ro.

Tôi có nên nói và nếu có thì nên chia sẻ như thế nào với cô ấy để không phá hủy mối quan hệ này?

Joseph.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chào bạn Joseph,

Hạnh Dung xin chia buồn với bạn vì những mất mát quá lớn trong quá khứ. Việc bạn vẫn chưa thể nguôi ngoai sau biến cố như vậy là hoàn toàn dễ hiểu và có thể thông cảm.

Đầu tiên, Hạnh Dung muốn khuyên bạn đừng ngại ngần trong việc chia sẻ điều đó với người mình yêu. Có thể bạn lo lắng về những khác biệt văn hóa sẽ khiến cô ấy không thông cảm cho hoàn cảnh của bạn hoặc tệ hơn là khiến mối quan hệ tan vỡ.

Thế nhưng, Hạnh Dung cam đoan rằng với nếp sống, văn hóa của người Việt Nam, cô ấy chắc chắn có thể hiểu những gì bạn trải qua là mất mát to lớn và bạn cần có thời gian để vượt qua...

Vì vậy, nếu thật sự yêu bạn, chắc chắn cô ấy sẽ thông cảm và sát cánh để cùng bạn vượt qua. Điều đó sẽ có thể đưa mối quan hệ của 2 bạn lên một ngưỡng mới cao hơn, là sự đồng cảm và chia sẻ cùng nhau về mặt tình cảm và tâm hồn.

Tuy nhiên, bên cạnh vấn đề riêng của bạn, Hạnh Dung nhận thấy cả hai bạn cùng có những vấn đề khác cần thấu đáo với nhau.

Từ phía bạn, bạn muốn một cuộc sống chung chứ chưa kết hôn, trong khi cô ấy là một cô gái truyền thống, muốn một sự gắn bó nghiêm túc, trách nhiệm - thể hiện qua hôn nhân và con cái.

Mong muốn của cô ấy, theo Hạnh Dung, là hoàn toàn đúng đắn và đáng được tôn trọng. Nhìn theo một hướng tích cực, cô ấy không phải kiểu người dễ dãi, hời hợt, nông cạn trong các mối quan hệ.

Bạn có những nhận xét về cô gái mình yêu rất tốt đẹp: "xinh đẹp, tự lập, có công việc ổn định và có chí hướng". Một cô gái như thế có lẽ không chọn kết hôn chỉ vì một điều nông nổi, hời hợt như sự cảnh báo của bạn bè bạn.

Về phía bạn, từ những ý kiến của người ngoài, bạn lại có những nghi ngờ về mong muốn kết hôn của cô ấy. Điều đó cho thấy rằng 2 bạn chưa thật sự có được sự thấu hiểu, gắn bó với nhau trong ý nghĩa của hôn nhân.

Nếu bạn chưa hiểu hay chưa tin được người yêu, đó càng là dấu hiệu cho thấy cả hai chưa sẵn sàng để cam kết trọn đời bên nhau. Quan điểm của bạn về ý định sống chung không kết hôn sẽ giúp cô ấy có được sự lựa chọn phù hợp, cũng là điều rất tốt.

Hãy mạnh dạn bày tỏ mọi suy nghĩ với cô ấy. Sự thành thật của bạn có thể là một phép thử cho mối quan hệ của cả hai. Hạnh Dung hy vọng 2 bạn sẽ vượt qua được chuyện này, hiểu nhau hơn để đồng hành, nâng niu, che chở nhau trong tương lai, sớm trở thành một gia đình hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI