Y án tử hình gã "con rể" bất lương

14/03/2013 - 15:23

PNO - PNO - Ngày 14/3, TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên phạt Đặng Văn Út (SN 1982, ngụ tại Vĩnh Long), mức án tử hình về ba tội "giết người", “cướp tài sản" và "tàng trữ trái phép chất ma tuý".

 Liên quan vụ án, Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1995, ngụ tại Bến Tre) được toà chấp nhận kháng cáo, sửa một phần án sơ thẩm, tuyên phạt 5 năm tù cho tội "cướp tài sản" và 17 năm tù (cấp sơ thẩm tuyên 18 năm tù) cho tội "giết người", tổng hợp hình phạt Ngân phải chịu là 18 năm tù.

Y an tu hinh ga

Út và Ngân bị dẫn giải về trại giam

Theo án sơ thẩm, năm 2010, Nguyễn Thị Kim Ngân lên TP.HCM làm tiếp viên, đến tháng 5/201, Ngân chung sống như vợ chồng với Đặng Văn Út và đã có thai với Út.

Ngày 10/8/2012, Ngân cùng Út về nhà mẹ Ngân ở Bến Tre xin mẹ cho Ngân ở lại sinh con, nhưng mẹ Ngân là bà Trịnh Thị Cương không đồng ý. Ngày 11/8/2012, Ngân và Út thấy bà Cương đeo dây chuyền, nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Khoảng 10 giờ ngày 14/8/2012, Út đi mua 10 viên thuốc ngủ, sau đó cùng Ngân tán nhuyễn 3 viên rưỡi thuốc ngủ bỏ vào tô lá sâm.

Khoảng 18 giờ, bà Cương đi ra đồng về, Ngân đem tô lá sâm cho mẹ ăn, ăn xong bà Cương nói chóng mặt lên giường nằm.

Khi thấy mẹ đã ngủ, 22 giờ, Út và Ngân đến mở dây chuyền thì bị bà Cương phát hiện. Lúc này Út liền nhảy lên người bà Cương bóp cổ, đè xuống nhét giẻ vào miệng nạn nhân. Ngân cũng hùa vào dùng quần dài, dây trói tay chân mẹ lại, sau đó cả hai cùng nhau khiêng bà Cương xuống nền nhà dùng xích trói vào cột nhà.
Út và Ngân lấy điện thoại di động và sợi dây chuyền của bà Cương, thuê đò sang sông, sau đó cả hai thuê xe đến bến xe Miền Tây, TP.HCM.

6 giờ sáng ngày 15/8/2012, bà Cương được phát hiện đã chết. Ngày 19/8/2012, Ngân và Út bị Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ, khám xét trong túi của Út có chứa heroin với trọng lượng là 0,2812g.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI