Xuyên đêm nướng cá lóc chuẩn bị cho ngày vía Thần Tài
Đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú, TPHCM) như thường lệ mọi năm cứ từ mùng 9 Tết, một đoạn dài luôn mịt mù khói, mùi cá lóc nướng xiên mía thơm lừng.
Tại điểm bán cá nướng nhà anh Trung, có khoảng 30 người (trong cùng một gia đình) từ 2g khuya mùng 9 đã bắt đầu đốt than, lên lò nướng cá chuẩn bị cho ngày mùng 10.
Theo anh Trung, để chuẩn bị kịp cho sáng mùng 10, cả nhà phải huy động nướng từ sớm, đến sáng sẽ hâm nóng bán cho khách, vì thời gian nướng khá lâu, sẽ không kịp cho nhu cầu mua đông ngày vía Thần Tài. Để có được 3.500 con cá lóc nướng trong ngày này, cửa hàng của anh cũng phải đặt từ chợ đầu mối Bình Điền từ 3 tháng trước.
Giá bán lẻ cho khách mua từ 150.000-180.000 đồng/con, ăn kèm rau sống, bún, nước chấm...
Than đỏ liên tục được đốt và châm vào các lò nướng được đặt bên ngoài đường.
Người nướng phải trở cá liên tục để tránh cá khét bên ngoài nhưng chưa chín bên trong.
Cá lóc trước khi nướng được rửa sạch, xuyên một cây mía bên trong để tạo độ ngọt, thơm cho cá.
Cá lóc nướng chín sẽ được đưa vào kệ chờ ngày mùng 10 bán cho khách.
Nhiều khách hàng cúng sớm, hoặc có nhu cầu ăn cũng ghé mua cá từ chiều mùng 9.
Một điểm bán khác trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú) cũng tất bật chuẩn bị cá nướng từ sớm.
Theo quan niệm dân gian, hàng mã, xôi chè, heo quay... và cá lóc nướng là vật phẩm gần như không thể thiếu để cầu may mắn, làm ăn thuận lợi trong mâm cúng ngày vía Thần Tài.