Xung đột quanh chiếc đèn ngủ

27/04/2025 - 06:00

PNO - Chuyện mở hay tắt đèn trên giường tưởng “nhỏ như con thỏ” nhưng với không ít cặp đôi lắm khi gây cơm không lành canh không ngọt.

Không biết có cặp nào “kỳ” hơn vợ chồng tôi không? Chuyện là chúng tôi cứ cãi nhau suốt chuyện… tắt mở đèn khi gần gũi.

Kh.Băng (TPHCM)

Mở hay tắt đèn trên giường tưởng chuyện “nhỏ như con thỏ”, nhưng với không ít cặp đôi lại là cân não, lắm khi khiến "cơm không lành canh không ngọt".

Vậy nguyên cớ gì khiến một việc đơn giản như vậy lại khúc mắc? Đúng hơn ngọn nguồn nào mà ông hay bà nhất quyết giành quyền tắt-mở chiếc đèn ngủ?

Cách hay nhất là xét qua sở trưởng, sở đoản của 2 phe.

Trước tiên thử phân tích tâm lý phe mở. Rõ ràng thị giác là một kênh hỗ trợ xứng đáng của tình dục. “Đôi tròng mắt” gánh trách nhiệm khơi tạo từ dục tình đến chức năng cương, và hiển nhiên sự “hấp dẫn” của xác thịt .

Người ta vẫn có thể thu được từng ấy mối lợi qua lối khác, chẳng hạn xúc giác, nhưng rõ ràng việc vui vầy với đôi mắt nhắm là một thiệt thòi. Với các cặp đôi, đặc biệt các ông, gặp khó trong chuyện “đề nổ” thì việc ngòi nổ thị giác bị triệt tiêu càng khiến cảnh tình bi đát.

Sự bi đát này được tính luôn cho các cô các bà, dù mức độ không bằng. Ánh sáng là đồng minh nặng ký những chị em đắc ý với “tòa thiên nhiên” của mình. Rõ là “tội ác” khi với từng ấy đường cong mà không được phô diễn.

Bốc thơm ngọn đèn tạm đủ, giờ đến lượt “rộng đường dư luận” cho phe thích bóng tối. Căn do số 1 dễ đoán lại từ “tòa thiên nhiên”, nhưng theo hướng ngược lại. Dễ hiểu, bóng tối sẽ là chỗ nấp lý tưởng cho mọi bất cập, khiếm khuyết hình thể, tính luôn cho ông và bà.

Thử đưa một ví dụ sát sườn: một ông chồng không ưng ý với kích cỡ “chỗ ấy” của mình và không muốn hiền thê mục kích sự kém cỏi đó, ông chọn cách đơn giản nhất là với tay tới chiếc công- tắc để tắt đèn.

Cũng có không ít ông hay bà “ủng hộ” tắt đèn không phải để che đậy, xấu hổ gì, mà là để thay đổi không khí, lắm khi còn để… tăng cảm xúc.

Khi thị giác chiếm thượng phong thì những giác quan còn lại bị xếp theo thứ tự là xúc giác, thính giác, khứu giác và vị giác. Bởi thế, việc đèn đuốc tắt ngóm là cơ hội quật khởi của các giác quan kia và khoái lạc hoàn toàn có thể nhờ thế mà “đổi món” đặc sắc.

Mách có chứng, nhiều chuyên gia khuyên các cặp đôi hâm nóng giường chiếu bằng cách thi thoảng vô hiệu hóa thị giác để tạo điều kiện cho những kẻ “chiếu dưới” vùng lên.

Không đao to búa lớn, bóng tối tự nó mang theo sự hồi hộp, bất ngờ, khơi gợi, tưởng tượng, có khi là chút thú vị… vụng trộm, lạc lòng. Trong bóng tối, các cô các bà khó biết người đàn ông của mình chạm vào đâu, đi đến đâu…

Nói như vậy có lẽ đã đủ hết hay dở của 2 phe tắt- mở. Có thể nhận ra, ông hay bà giành nhau tắt - mở đều có lý do, và đa phần là chính đáng. Cho nên, thế mới… kẹt khi tính tới việc hòa giải quanh chiếc công - tắc đèn nếu có.

Phe nào cũng có lý, nên việc cãi vã khó lòng dứt. Lời khuyên dễ dãi kiểu sách vở là nhường nhịn, nhưng dễ hiểu, nhường nhau được thì đã nhường rồi. Cho nên, giải pháp thay thế bảo đảm ăn tiền là “thỏa hiệp”.

Để phe sáng không bị thiệt mà phe tối cũng không phiền, thì gì bạn thử dùng chiêu nửa tối nửa sáng. Bạn thân mến, quyền định đoạt ở bạn và ông xã, nhưng thật ra kế “tranh tối tranh sáng” này không quá khó thực hiện, miễn đôi bên có thiện chí.

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI