Xúc động với những dòng thư tay thời chiến

07/04/2025 - 16:26

PNO - Những lá thư tay cách đây trên dưới 7 thập kỷ được giới thiệu tại triển lãm "Thư cho em" ở Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam. Đây là những ký ức tuyệt đẹp về tình yêu của một thời lửa đạn anh hùng và lãng mạn.

Anh thân mến!

Hôm nay là ngày 1 tết, lúc này đã 12 giờ, 2 con đang ngủ yên giấc. Em cũng định đi ngủ nhưng nghĩ lại anh, không hiểu giờ này anh đang làm gì? Ăn tết ở đâu và có khoẻ không?... Hai con lâu nay vẫn khoẻ, nó nhớ anh nhiều lắm….

Em. Thế là ngày mai anh lại lên đường, không được gặp em lần nữa mong em thông cảm. Chúng ta chịu hy sinh trước mắt để cho hạnh phúc sau này, hạnh phúc của con chúng ta. Anh rất thương em, có thể nói rất hạnh phúc có người vợ như em….

Những dòng thư tay xúc động của vợ chồng Thiếu tướng Hoàng Đan cách đây hơn nửa thế kỷ
Những dòng thư tay xúc động của vợ chồng Thiếu tướng Hoàng Đan cách đây hơn nửa thế kỷ - Ảnh: Hoa Nguyễn

Những lá thư tay cách đây hơn 7 thập kỷ, những trang giấy nhuốm màu thời gian được gìn giữ nguyên vẹn khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng nghe lòng mình dâng lên những cảm xúc khó tả.

Yêu nhau, rồi về chung một nhà năm 1954 và lần lượt chào đón 2 con ra đời, nhưng phần lớn thời gian vợ chồng Thiếu tướng Hoàng Đan (1928-2003) và vợ là Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị An Vinh (1933-2022) phải sống xa nhau vì chiến tranh. Trong 40 năm xa cách, vợ chồng thiếu tướng đã gởi cho nhau 400 bức thư tay.

Những lá thư được gìn giữ cẩn thận suốt 7 thập kỷ
Những lá thư tay viết từ năm 1962 được gìn giữ cẩn thận - Ảnh: Hoa Nguyễn

Ở những bức thư đó có đầy đủ cung bậc cảm xúc của hai người yêu xa: yêu thương, nhớ nhung, giận hờn… nhưng dẫu ở trạng thái cảm xúc nào thì ở những dòng thư tay đó vẫn luôn ấm áp bởi sự thấu hiểu, cảm thông và ý chí mạnh mẽ để cùng động viên nhau, cùng nuôi dạy con cái và giữ lửa hôn nhân.

Ở một lá thư gửi chồng, bà An Vinh viết “Anh vẫn khoẻ em rất mừng. Hôm nay thì không trách anh viết ít nữa đâu. Anh viết đều lắm. Nhưng em cũng chẳng kém anh cái nào đâu mà có phần nhiều hơn nữa...”

Giữa những lá thư yêu thương, nhung nhớ, còn là những nhắn nhủ rất đời thường: " Anh nhớ mua xe đạp cho Dũng chớ hiện nay nó đi học không có xe do đó nó cứ đi xe của em, em đi đâu không có xe. Dũng nó đi học hàm thụ đại học do đó 1 tuần nó phải đi mấy ngày... Anh mua đồ dùng cho gia đình, anh mua gì anh phải ý kiến em chứ, nếu tự ý anh mua thì xấu lắm..."

Không gian triển lãm Thư cho em ở Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam
Không gian triển lãm Thư cho em ở Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam - Ảnh: Hoa Nguyễn

40 lá thư tay chọn lọc từ 400 lá thư đó đang được trưng bày trong triển lãm Thư cho em, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội).

Những bức thư được chọn triển lãm là một phần của tập sách Thư cho em do Hoàng Nam Tiến, con trai út của ông bà kể lại.

Hoa Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI