Xúc động lễ thượng cờ Thống nhất non sông tại Hiền Lương - Bến Hải

30/04/2022 - 12:17

PNO - Sáng 30/4, tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ thượng cờ Thống nhất non sông năm 2022.

Đúng 7 giờ 15 phút, Lễ Thượng cờ được cử hành trọng thể. Trên nền nhạc Quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên đỉnh Kỳ đài Hiền Lương lịch sử trong sự kính cẩn, nghiêng mình của các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, các tầng lớp Nhân dân.
Đúng 7g15, Lễ Thượng cờ được cử hành trọng thể. Trên nền nhạc Quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên đỉnh Kỳ đài Hiền Lương lịch sử trong sự kính cẩn, nghiêm trang của các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, các tầng lớp nhân dân.
Phút giây thiêng liêng với hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh Kỳ đài Hiền Lương gợi nhớ về những năm tháng chiến tranh khốc liệt, cũng như là lời nhắc nhớ cho các thế hệ hôm nay và mai sau luôn biết trân quý giá trị của hòa bình, thống nhất.
Phút giây thiêng liêng với hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh Kỳ đài Hiền Lương gợi nhớ về những năm tháng chiến tranh khốc liệt, cũng như là lời nhắc nhớ cho các thế hệ hôm nay và mai sau luôn biết trân quý giá trị của hòa bình, thống nhất - Ảnh: Trường Sơn
Tiếp nối sau Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” xúc động đã diễn lễ diễu binh, diễu hành trong không gian hoành tráng, trang nghiêm và đầy khí thế.
Tiếp nối sau Lễ Thượng cờ là lễ diễu binh, diễu hành trong không gian hoành tráng, trang nghiêm và đầy khí thế.
Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức diễu binh, diễu hành với quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm các sự kiện có ý nghĩa trọng đại với quê hương, đất nước
Đây là lần đầu tỉnh Quảng Trị tổ chức diễu binh, diễu hành với quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm các sự kiện có ý nghĩa trọng đại với quê hương, đất nước.
Tham gia diễu binh, diễu hành có 20 khối, trong đó 11 khối thuộc lực lượng vũ trang và 9 khối dân chính, gồm: Cán bộ, công nhân, viên chức; Công nhân; Cựu chiến binh; MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn Thanh niên; Phụ nữ; Nông dân và hai huyện Vĩnh Linh, Gio Linh; mỗi khối có 81 người.
Tham gia diễu binh, diễu hành có 20 khối, trong đó 11 khối thuộc lực lượng vũ trang và 9 khối dân chính, gồm: Cán bộ, công nhân, viên chức;  Cựu chiến binh; MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn Thanh niên; Phụ nữ; Nông dân và hai huyện Vĩnh Linh, Gio Linh; mỗi khối có 81 người.
Các khối lẫn lượt diễu binh, diễu hành qua lễ đài chính trước Kỳ đài Hiền Lương và đi qua cầu Hiền Lương trong không khí náo nức, sôi nổi.
Các khối lần lượt diễu binh, diễu hành qua lễ đài chính trước Kỳ đài Hiền Lương và đi qua cầu Hiền Lương trong không khí náo nức, sôi nổi - Ảnh: Trường Sơn
Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền cho cán bộ, Nhân dân về ý nghĩa to lớn của sự kiện 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm Ngày giải phóng Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị
Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân về ý nghĩa to lớn của sự kiện 47 năm Ngày thống nhất đất nước, 50 năm Ngày giải phóng Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị
Năm tháng đã qua đi, nhưng những ký ức về những chiến công hào hùng, vẻ vang trên đôi bờ Vĩ tuyến 17 của quân và dân Quảng Trị cùng cả nước, đã khắc ghi vào lịch sử của dân tộc, sẽ còn sống mãi trong mỗi trái tim người dân Việt Nam và tiềm thức nhân loại, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của niềm tin và khát vọng thống nhất non sông
ôn lại truyền thống hào hùng của Nhân dân tỉnh Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược; phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân Quảng Trị trong kháng chiến cũng như trong xây dựng quê hương
Năm tháng đã qua đi, nhưng những ký ức về những chiến công hào hùng, vẻ vang trên đôi bờ Vĩ tuyến 17 của quân và dân Quảng Trị cùng cả nước, đã khắc ghi vào lịch sử của dân tộc, sẽ còn sống mãi trong mỗi trái tim người dân Việt Nam và tiềm thức nhân loại, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của niềm tin và khát vọng thống nhất non sông
Phát biểu tại Lễ Thượng cờ, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã nhấn mạnh, năm tháng đã qua đi nhưng ký ức về những chiến công hào hùng, vẻ vang trên đôi bờ vĩ tuyến 17 của quân và dân Quảng Trị cùng cả nước, đã khắc ghi vào lịch sử của dân tộc, sống mãi trong mỗi trái tim người dân Việt Nam và tiềm thức nhân loại.
- Dưới bóng cờ Tổ quốc, chúng ta cùng ôn lại ký ức của một thời hào hùng, vẻ vang nhưng cũng thấm đẫm máu xương và nước mắt, đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hi sinh to lớn của thế hệ cha anh, của đồng bào, chiến sĩ cả nước để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hòa bình và hạnh phúc muôn đời của dân tộc Việt Nam.
Dưới bóng cờ Tổ quốc, chúng ta cùng ôn lại ký ức của một thời hào hùng, vẻ vang nhưng cũng thấm đẫm máu xương và nước mắt, đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, của đồng bào, chiến sĩ cả nước để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong suốt chiều dài của cuộc đấu tranh đầy gian nan, thử thách, dưới làn mưa bom, bão đạn của quân thù, lá cờ Tổ quốc nơi đầu cầu giới tuyến vẫn ngày đêm kiêu hãnh tung bay, trở thành biểu tượng của ý chí và khát vọng thống nhất, đồng thời là niềm tin, niềm hy vọng để đồng bào miền Nam ruột thịt ngày đêm hướng về miền Bắc, hướng về Đảng và Bác Hồ kính yêu, đã tạo động lực, thúc dục quân và dân ta kiên cường chiến đấu, lập nên nhiều chiến công hiển hách
Trong suốt chiều dài của cuộc đấu tranh đầy gian nan, thử thách, dưới làn mưa bom, bão đạn, lá cờ Tổ quốc nơi đầu cầu giới tuyến vẫn tung bay, trở thành biểu tượng của ý chí và khát vọng thống nhất - Ảnh:Trường Sơn

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI