Xúc động hình ảnh chiến sĩ bộ đội giúp dân ổn định cuộc sống sau bão lũ

13/09/2024 - 06:42

PNO - Hình ảnh các chiến sĩ bộ đội hết mình vì dân, ăn vội khi còn đang lấm lem bùn đất, tranh thủ chợp mắt trên nền đất, sàn nhà ướt sũng khiến ai chứng kiến cũng xúc động.

Trong những ngày cơn bão số 3 đổ bộ vào đất liền, hoàn lưu bão gây mưa lớn kéo dài, ngập lụt ở một số địa phương khiến đời sống của người dân bị ảnh hưởng nhưng bà con phần nào cảm thấy ấm lòng, vơi đi những khó khăn khi họ được những người lính Cụ Hồ giúp đỡ.
Trong những ngày cơn bão số 3 đổ bộ vào đất liền, hoàn lưu bão gây mưa lớn kéo dài, ngập lụt ở một số địa phương, các chiến sĩ bộ đội đã không quản ngại giúp dân chống lũ.
Khi lũ quét qua, nước dâng cao, những người lính  xông pha vào từng con ngõ đang ngập để khuân đồ đạc, chằng chống nhà cửa cho người dân.
Khi lũ quét qua, nước dâng cao, các chiến sĩ đã vào từng con ngõ đang ngập để chuyển đồ đạc, chằng chống nhà cửa cho người dân.
Người ướt sũng, thế nhưng mỗi người một việc và hết căn nhà này họ lại chuyển sang căn nhà khác.
Người ướt sũng, thế nhưng ai ai cũng hăng say, giúp đỡ hết gia đình này đến gia đình khác.
Mỗi khi thấy màu áo xanh, người dân vũng lũ, sạt lở …  luôn hô to: “Bộ đội đến rồi, bà con ta sống rồi!”
Mỗi khi thấy màu áo bộ đội, người dân vùng lũ vui mừng, nói với nhau: “Bộ đội đến rồi, bà con mình sống rồi!”.
Đến khi nước rút các chiến sĩ lại lấm lem bùn đất tất bật dọn dẹp đường xá, nhà cửa giúp người dân.
Đến khi nước rút, các chiến sĩ lại lấm lem bùn đất tất bật dọn dẹp đường xá, nhà cửa giúp dân.
Trung đoàn 174, sư đoàn 316, quân khu 2 giúp bà con nhân dân
Trung đoàn 174, sư đoàn 316 (Quân khu 2) giúp bà con khắc phục hậu quả sau lũ tại Hạ Hòa, Phú Thọ.
“Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương – tất cả vì nhân dân” - Những người chiến sĩ ấy ngả lưng chợp mắt trên nền đất, nền sàn; xung quanh vẫn còn ngổn ngang bùn đất, mấp mé nước tràn.
Các anh ngả lưng chợp mắt trên nền đất, nền sàn khi xung quanh vẫn còn ngổn ngang bùn đất, mấp mé nước tràn.
Bữa cơm vội vàng dù vẫn đang lấm lem bùn đất, ăn thật nhanh khi họ biết rằng nhân dân vẫn đang đợi để được giải cứu, để cuộc sống phần nào bớt chật vật khi lũ qua.
Bữa cơm vội vàng, ai cũng ăn thật nhanh để tiếp tục nhiệm vụ.
Nén cơn đau, vì nhân dân đang đợi.
Chiến sĩ bị thương nén cơn đau để tiếp tục nhiệm vụ.
Những người lính Cụ Hồ có thể toàn thân đẫm nước, có thể bùn đất lấm lem, có thể bơ phờ mệt mỏi nhưng trái tim luôn hướng về hai chữ “nhân dân”.
Người lấm lem bùn đất, nhưng các anh vẫn hăng say, nhiệt tình giúp dân chống lũ cũng như khắc phục hậu quả qua cơn lũ dữ.

Anh Ngọc - P.Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI