Xóm làng bàng hoàng vụ người mẹ giết con để lấy tiền bảo hiểm

06/04/2025 - 15:13

PNO - Thông tin người mẹ giết hại con ruột của mình để lấy tiền bảo hiểm gây rúng động dư luận, xóm làng ở Quảng Nam.

Nhiều hôm nay, người dân khắp các tuyến phố ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bàn tán râm ran xoay quanh câu chuyện người phụ nữ bị bắt vì tàn nhẫn xuống tay sát hại chính con ruột của mình.

Trong con hẻm nhỏ nằm sâu hun hút trên đường Nguyễn Duy Hiệu (khu phố 3, thị trấn Hà Lam), ngôi nhà ở số 32/11 của bà Tô Thị Ty Na (44 tuổi, bị khởi tố, bắt giam tối 5/4) nay im lìm hẳn.

Xung quanh, bà con chòm xóm của bà Na đã trải một đêm thức trắng vì thông tin gây rúng động khiến ai nấy bàng hoàng.

Khắp xóm làng rúng động, kinh hãi với việc mẹ giết con
Khắp xóm làng rúng động, kinh hãi với việc mẹ giết con

Chị H. - chủ quán cà phê cách nhà bà Na vài bước chân - cho hay, từ lúc tờ mờ sáng khi quán mở cửa, câu cửa miệng khách hỏi không gì khác ngoài câu chuyện liên quan tới gia đình bà Na. Chẳng ai dám tin, một người mẹ lại đang tâm xuống tay tàn độc với chính đứa con mà mình mang nặng đẻ đau chỉ vì tiền.

Theo chị H, cách đây khoảng 20 năm, vợ chồng bà Na mua nhà và dọn về đây sinh sống. Cả hai có với nhau 4 mặt con (3 trai, 1 gái). Đứa con đầu năm nay học lớp 11, con gái thứ hai học lớp 9.

Năm 2019, chồng bà N. lâm bệnh và qua đời. Năm 2021, con trai út (SN 2019) mất và đến đầu năm 2023, con trai kế út (SN 2017) cũng tử vong. Cả 2 cháu bé đều thiệt mạng do ngạt nước.

Theo kết quả điều tra của công an xác định, khoảng 22g05 ngày 2/1/2023, đứa con kế út là N.V.H. bị Na sát hại ngay trong nhà vệ sinh.

"Đọc được thông tin cơ quan công an khởi tố Na về hành vi giết người mà chân tay tôi rụng rời. Nhớ lại hình ảnh của đứa nhỏ khi còn sống mà tôi ám ảnh khôn nguôi, cả đêm trằn trọc không ngủ được. Chẳng hiểu sao một người mẹ mà lại mang tâm địa ác thú đến vậy. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con kia mà", chị H. nói.

Nhà của bị can Na
Nhà của bị can Na

Cách nhà bà Na tầm 50 mét, từ tối qua, khi nghe con cháu kể chuyện người mẹ ác quỷ bị bắt giam, ông N.V.M. (70 tuổi) rơi vào trạng thái bàng hoàng. Ông M. bộc bạch, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ông chưa từng nghĩ khu phố vốn yên bình nơi mình sinh sống lại xảy ra chuyện rúng động thế này.

Theo ông M, hàng chục năm qua, gia đình bà Na hiếm khi tiếp xúc với bà con, chòm xóm. Trước khi mất, chồng của bà Na hành nghề chạy xe dịch vụ nên thời gian ở nhà rất ít. Còn bà Na cũng thường xuyên đóng cửa nhà và đi đâu đó dăm ba ngày mới về. Trước cái chết của hai cháu bé với cùng một kịch bản, ông M. cũng như nhiều người dân trong khối phố đều bày tỏ sự hoài nghi. Song, phải sau hơn 2 năm, tội ác tày trời của bà Na mới được phơi bày khiến ai nấy quặn lòng xót thương cho bé H.

"Ở đây, Na ít tiếp xúc với xóm giềng nhưng người phụ nữ này đánh bạc có tiếng. Nghe phong thanh có lần cô này mang tiền qua tận sòng bài Campuchia vì quá ham đỏ đen. Có lẽ tội lỗi Na gây ra cũng xuất phát từ thói đam mê cờ bạc". ông M. thông tin.

Hôm nay, mãi đến trưa, cụ Em (84 tuổi, trú khu phố 3, thị trấn Hà Lam) mới rời khỏi nhà để đi bán vé số dạo. Bởi từ sáng sớm, khi nghe những người trẻ trong xóm kể "bà Na bị bắt vì giết con", cụ Em như chết lặng.

"Dù cháu bé chẳng ruột rà với mình nhưng nghe chuyện mà tôi điếng hồn. Tôi cũng đã làm mẹ, cũng từng trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau nên tôi hiểu để sinh một đứa con là việc không hề dễ. Vậy mà nỡ lòng nào Na lại sát hại chính đứa con ruột rà máu mủ của mình. Quá tàn độc. Mong là tội lỗi của Na sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh", cụ Em nói.

Được biết, bà Na vào năm 2001 từng bị Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình tuyên phạt 40 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản".

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI