Xét xử cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha về vụ cưỡng hôn tại chung kết World Cup nữ

03/02/2025 - 18:00

PNO - Ngày 3/2, Phiên tòa xét xử cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales - người đã bị mất chức vì hành vi cưỡng hôn tiền đạo Jenni Hermoso tại trận chung kết bóng đá nữ thế giới 2023.

Nụ hôn mừng chiến thắng gây tranh cãi

Cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn thế giới sau khi ông ôm đầu Hermoso và trao cho cô một nụ hôn không mong muốn sau khi Tây Ban Nha đánh bại Anh để giành chức vô địch World Cup nữ 2023 tại Úc.

Các công tố viên đang đề nghị mức án 2,5 năm tù giam cho Rubiales (47 tuổi), một năm tù vì tội tấn công tình dục liên quan đến nụ hôn cưỡng ép và 18 tháng tù vì cáo buộc ép buộc Hermoso, 34 tuổi.

Sáng ngày 3/2, Rubiales và Hermoso đều đến Tòa án quốc gia ở San Fernando de Henares gần Madrid để tham dự phiên tòa, dự kiến ​​diễn ra đến ngày 19/2.

Các công tố viên đã viết trong bản cáo trạng rằng nụ hôn được thực hiện một cách bất ngờ và không có sự đồng ý hoặc chấp nhận của nữ cầu thủ.

Jennifer Hermoso đã bị áp lực liên tục và lặp đi lặp lại vì phải trực tiếp lên tiếng biện minh về nụ hôn không mong muốn này. Cô ấy không chấp nhận nụ hôn mà Luis Rubiales đã trao” - trích từ bản cáo trạng.

Trong khi đó, Rubiales gọi nụ hôn đó là "một nụ hôn vô hại" và đó là nụ hôn giữa những người bạn đang ăn mừng đồng thời phủ nhận mọi sự cáo buộc.

Trong số những người bị cáo buộc cùng với Rubiales còn có cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nữ Jorge Vilda và hai cựu quan chức liên đoàn, Ruben Rivera và Albert Luque.

Họ cũng bị cáo buộc cố gắng ép buộc Hermoso và các công tố viên đề nghị mức án 18 tháng tù giam đối với họ.

Khi thành công lịch sử bị lu mờ

Vụ bê bối này làm rung chuyển bóng đá Tây Ban Nha và hủy hoại sự nghiệp của Rubiales nổ ra vào ngày 20/8/2023, chỉ vài phút sau khi đội tuyển quốc gia nữ giành vinh quang tại World Cup tại Sydney.

Khi Hermoso cùng các đồng đội của mình lên nhận huy chương chiến thắng, Rubiales ôm đầu cô và hôn lên môi cô trước khi buông cô ra với hai cái vỗ nhẹ vào lưng.

Hành động này đã gây ra sự phản đối của công chúng về những gì mà các nhà phê bình coi là sự lạm dụng quyền lực. Một cải cách gần đây của bộ luật hình sự Tây Ban Nha phân loại nụ hôn không được đồng thuận là hành vi tấn công tình dục.

Jenni Hermoso là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho đội tuyển nữ quốc gia và hiện đang chơi ở Mexico

“Cảm ơn bạn một lần nữa, Jenni, vì lòng dũng cảm của bạn. Nhờ bạn và các đồng đội của bạn, chúng ta đã có thêm một chiến thắng nữa cho chủ nghĩa nữ quyền” - Bộ trưởng Bình đẳng Ana Redondo viết trên X ngay trước khi phiên tòa bắt đầu.

Luis Rubiales đến tòa án San Fernando de Henares, phía đông Madrid, vào ngày 3 tháng 2 năm 2025
Luis Rubiales đến tòa án San Fernando de Henares, Madrid, vào ngày 3/2/2025

Rubiales - người đã bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng trong vai trò là người đứng đầu liên đoàn, cuối cùng đã chịu khuất phục trước áp lực và từ chức vào tháng 9/2023, 2 ngày sau khi bắt đầu cuộc điều tra về nụ hôn. Ông đã là người đứng đầu liên đoàn kể từ năm 2018.

Trong bộ phim tài liệu gần đây của Netflix có tựa đề “Se acabo” (“Kết thúc rồi”), nhìn lại sự tức giận của các cầu thủ sau khi vụ bê bối làm lu mờ thành công lịch sử của họ, Hermoso tiết lộ cô đã khóc sau nụ hôn không mong muốn đó.

Hermoso, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho đội tuyển nữ quốc gia hiện đang chơi ở Mexico, cho biết trong bộ phim tài liệu rằng, liên đoàn đã yêu cầu cô xuất hiện trong một video trong đó cô khẳng định nụ hôn của Rubiales "chẳng là gì cả, đó chỉ là... niềm vui, sự phấn khích".

Thảo Nguyễn (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI