PNO - Nhiều vị khách lớn tuổi xem chương trình hát bội lại nhớ nhiều kỷ niệm. Trong đó, có người chỉ là khán giả, và có người cũng từng đứng trên sân khấu.
Tối 6/4, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM giới thiệu chương trình Sắc ấn ngọc phương nam, kết hợp giữa hát bội và một số loại hình khác như: múa, xiếc... Trong đó, hát bội chiếm khoảng 70% nội dung. Các loại hình khác mang tính bổ trợ, kết nối các phần. Ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Giám đốc nhà hát kỳ vọng chương trình được đầu tư công phu này sẽ là một trong những sản phẩm thu hút khách du lịch trong thời gian tới. |
Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng về phần nhìn lẫn phần nghe. Khán giả sẽ được sống trong thế giới đan xen hiện tại và quá khứ với câu chuyện kể xúc động, từ đó trải nghiệm những nét thú vị của hát bội. Sản phẩm cũng gửi gắm thông điệp về sự kế thừa, phát huy giá trị của môn nghệ thuật truyền thống này trong bối cảnh hiện đại. |
Gần 20g, vở diễn bắt đầu nhưng từ khoảng 18g30, một số vị khách đầu tiên đã có mặt tại nhà hát. Trong đó, nhiều khán giả yêu thích hát bội từ nhỏ. Bà Lê Triều (ngụ Q. Bình Thạnh) cho biết khi hay tin có vở diễn đã cố gắng liên hệ để có vé đi xem suất mở màn. Bà kể từ năm 8, 9 tuổi đã theo gia đình xem hát bội ở Lăng ông Bà Chiểu. Thuở bà còn nhỏ, hát bội cực thịnh hành, khán giả chen đông nghẹt để xem. Cha bà cũng từng theo nghề hát bội, chuyên biểu diễn ở các đình. Nhưng hiện gia đình bà không có ai theo nghề này. "Tôi rất ấn tượng với nghệ sĩ Ngọc Dung, Kim Thanh. Thuở đó, các chị còn nhỏ nhưng bước lên sân khấu rất chuyên nghiệp, diễn trôi chảy. Tôi xem và thích mê. Đến giờ hình ảnh họ thời trẻ vẫn còn in đậm trong tôi. Cách đây ít phút, tôi có gặp lại chị Ngọc Dung, nhắc lại số chuyện cũ. May mắn, chị vẫn còn nhớ tôi. Ngoài ra, tôi cũng thích xem đoàn của chị Ngọc Khanh biểu diễn. Chị xuất thân con nhà nòi, đam mê hát bội tột cùng, cũng trải qua nhiều gian truân. Cứ mỗi lần đi xem, tôi lại thấy thương sự hy sinh, cố gắng của họ dành cho nghề dẫu vất vả, gian nan vô cùng". |
Ngồi nép mình ở một góc khán phòng là nghệ sĩ Ngọc Hương. Mấy mươi năm trước, bà là nghệ sĩ của nhà hát. Bà nghỉ hưu đã 5 năm, nhưng đây là lần thứ hai trở lại xem các nghệ sĩ của nhà hát biểu diễn. Bà chia sẻ: "Các em giờ đây có điều kiện thuận lợi nhiều hơn, nhưng họ cũng đứng trước rất nhiều thách thức. Đến với buổi biểu diễn hôm nay, nhìn sân khấu được chuẩn bị tươm tất,, tôi thấy vui lây với các em, vì ít nhiều cũng nhận được sự quan tâm trong giai đoạn hát bội gặp nhiều khó khăn". |
Mắt bà ngấn nước khi nhắc đến chuyện đi hát ngày trước. Bà kể: "Đi hát ngày trước gian nan lắm, phải đi lên từ vị trí rất nhỏ. Tôi nhớ nhất những lần đoàn đi hát, phải đi bằng xe tải, xe thùng chứ không có xe hơi riêng như hiện tại. Đoàn hát rong ruổi khắp nơi. Đồng lương ngày đó thấp lắm. Làm quân sĩ được 60 xu, diễn viên cấp 1 được 1,2 đồng, cấp 2 được 1 đồng, cấp 3 là 80 xu. Có những lúc không còn tiền, anh chị em chia nhau từng miếng ăn, ôm bụng đói đi diễn. Cả đời tôi chắc khó thể nào quên được những ngày ấy. Có lẽ, nếu không yêu nghề, mê đến vô cùng, thì chắc khó thể trụ được. Nhưng khi nhớ lại, với chúng tôi đó là những kỷ niệm đẹp nhất đời". |
NSƯT Ngọc Dung là một trong những khán giả có mặt sớm nhất. Bà theo đoàn hát bội từ năm 5 tuổi nên nếm hết những vinh quang, cay đắng của đời nghệ sĩ. Bà kể, nghệ sĩ hát bội thường lép vế hơn so với các môn nghệ thuật còn lại. Họ phải học ca, diễn, điệu bộ cùng lúc, rất khó khăn nhưng ít khi được nhớ mặt gọi tên. Nhưng đã yêu nghề, ai cũng chấp nhận sự thiệt thòi này. "Mỗi khi nhìn các em biểu diễn, tôi thấy mình trẻ lại. Tôi thấy chúng tôi của những ngày thanh xuân, khổ cực trăm bề, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm nhưng lạ là lúc nào cũng muốn được sống chết trên sân khấu. Có những tình yêu rất khó lý giải. Dẫu biết yêu nhiều sẽ càng khổ cực nhiều nhưng vẫn yêu. Tôi đã đi qua nửa con dốc của cuộc đời nhưng giờ vẫn yêu hát bội như cô gái thuở đôi mươi", bà tâm sự. |
Bà cười bảo có lẽ bà là khán giả khó tính nhất trong khán phòng. Bà luôn mang theo cuốn sổ nhỏ, ghi chép cẩn thận từng động tác của nghệ sĩ trên sân khấu. Sau buổi diễn, khi có dịp gặp gỡ, bà sẽ trao đổi, góp ý cho họ để hoàn thiện. "Chẳng ai bắt tôi phải làm thế, nhưng tôi tự thấy trách nhiệm của mình với nghề này là vậy. Chỉ khi nhắm mắt xuôi tay không còn đóng góp nữa tôi mới dừng lại", bà nói. |
*Trích đoạn trong Sắc ấn ngọc phương nam:
|
Trong suốt vở diễn, khán giả vỗ tay liên tục cho những màn thể hiện hết mình của các nghệ sĩ. Việc vận dụng ánh sáng, hình khối sáng tạo giúp phần nhìn của tác phẩm bắt mắt hơn. |
Các nghệ sĩ đã tập luyện liên tục trong vài tháng qua cho tác phẩm này. Vở diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ kỳ cựu như: NSƯT Xuân Quan, NSƯT Linh Hiền, NSƯT Xuân Phước, NS Ngọc Giàu, NS Bảo Châu...Nhà hát cũng tạo điều kiện cho nhiều gương mặt trẻ tham gia như: Hà Trí Nhơn, Trí Luân, Ngọc Tâm... |
Một cảnh biểu diễn đầy màu sắc trong tác phẩm vừa được giới thiệu. |
Một số khán giả trẻ cũng dành thời gian đến xem, trải nghiệm với môn nghệ thuật truyền thống. |
NSƯT Tú Sương cho biết dẫu bận việc nhưng vẫn cố gắng đến nhà hát kịp giờ để theo dõi tác phẩm mới. |
Bên ngoài khán phòng, nhà hát cũng tạo không gian cho khán giả biết qua về nghệ thuật vẽ mặt nạ hát bội. Trung bình, mỗi nghệ sĩ mất 1,5 giờ để hoàn thành khâu vẽ mặt. |
Trung Sơn
Chia sẻ bài viết: |
Tối 2/7, chương trình nghệ thuật với chủ đề Tự hào thành phố mang tên Người diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM).
Trong "Late Spring" của Yasujir-Ozu, sự xung đột giữa truyền thống và hiện đại được bộc lộ thông qua mối quan hệ sâu sắc giữa một người cha và cô con gái.
Trong thế giới sách sẽ có những quyển sách viết cho gia đình tôi và các bạn. Gia đình gắn kết với nhau đôi khi chỉ cần những điều giản đơn.
Ở TPHCM, những bữa cơm 0 đồng, những cửa hàng quần áo miễn phí, những chuyến xe từ thiện, những bình nước “ai khát cứ uống”…
Ban Kiểm tra khẳng định không có Ủy viên Ban chấp hành nào của Hội Nhà văn TPHCM nhận tiền của hội viên qua ông Phạm Trung Tín.
Ngay từ khi vợ thông báo mang bầu, mỗi tối trước khi đi ngủ, vợ chồng tôi đã dành thời gian đọc cho con ít nhất một câu chuyện.
Khi người lớn nỗ lực ươm mầm, gieo hạt trong lòng trẻ thơ về tình yêu đối với sách thì trẻ nhỏ cũng cùng lan tỏa cảm hứng đọc cho bạn bè...
Tối 30/6, đông đảo người dân đến thưởng thức các tiết mục biểu diễn tại Đêm hội di sản văn hóa diễn ra tại Công viên Văn Lang, quận 5.
Đọc sách có ích lợi với mỗi chúng ta và với các con thì cha mẹ luôn mong muốn làm sao con thích đọc và đam mê đọc.
Bởi vì cuộc đời này quá ngắn, nếu cứ giữ mãi lời muốn nói trong lòng, biết đâu chẳng còn kịp nữa…
2 chất liệu quen thuộc được 2 họa sĩ tái khám phá và trưng bày tại triển lãm đôi có tên “Ký thác hư không”.
'Lạc đà bay' là tên tập truyện ngắn của Võ Đăng Khoa - một tác giả vẫn còn trong độ tuổi đôi mươi nhưng có đôi mắt của một người từng trải..
Sau 7 năm nghiêm túc sáng tạo, hoạ sĩ LinhRab (tên thật Nguyễn Thế Linh) giới thiệu hoàn chỉnh bộ truyện “Cuộc phiêu lưu của Dế Út”.
Tình yêu sách khởi nguồn từ người lớn. Văn hóa đọc phải được thẩm thấu dần dần, và rất cần những người truyền cảm hứng, đặc biệt là các bậc cha mẹ.
Đã 400 năm (1624-2024) kể từ khi giáo sĩ Alexandre de Rhodes và Jeronimo Maiorica đặt chân đến nước ta...
Chương trình nghệ thuật chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” tôn vinh các gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu 2024.
Sáng 28/6, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Thanh Hải cho biết, quá trình khai quật khảo cổ tại Tháp đôi Liễu Cốc, tìm thấy nhiều hiện vật quý.
Dù không phải là đề tài mới nhưng thời gian qua, một số phim điện ảnh về gia đình đã tạo sức hút mạnh mẽ với khán giả,