“Vượt nắng, thắng mưa” để góp sức cho ngày hội non sông

15/04/2025 - 06:42

PNO - Chung lòng tự hào với đất nước, gần tháng qua, 140 cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu đại diện khối phụ nữ TPHCM đã miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho lễ diễu hành mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Vinh dự khi được góp mặt

Anh Nguyễn Quốc Chánh (phường 8, quận 4) cầm hộp cháo dinh dưỡng lẽo đẽo theo con gái 5 tuổi để cho con ăn. Nơi công viên bờ sông, đứa bé chạy hết góc này đến góc khác. Rồi cháu ngồi bệt xuống đường ngước mắt tìm mẹ giữa rừng người đang tập luyện. “Mẹ tập cái đó để làm gì ba?” - bé hỏi. “Để mẹ đi diễu hành với các cô, các dì, có nhiều cờ hoa lắm. Mai mốt ba cho con đi xem nha” - anh Chánh trả lời con.

Hình ảnh 2 cha con anh Chánh đã quen thuộc với các thành viên khối phụ nữ đang tập luyện diễu hành, bởi những buổi tập luyện ở nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11) cũng như công viên bờ sông Thủ Đức, cha con anh luôn có mặt. Anh cho biết, vì nhà không còn ai nên khi chở vợ đi tham gia đội hình anh chở con theo luôn.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc (thứ tư từ trái sang) tặng quà động viên các thành viên khối phụ nữ sẽ tham gia diễu hành vào lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sắp tới
Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc (thứ tư từ trái sang) tặng quà động viên các thành viên khối phụ nữ sẽ tham gia diễu hành vào lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sắp tới

Chị Lê Ngọc Minh - vợ anh Chánh - cho biết, lúc đầu chị không biết thông tin về việc tập luyện này, nhưng anh Chánh biết và khuyến khích chị tham gia. “Anh Chánh trước đây làm ở phường đội, nên mỗi buổi tập anh không chỉ trông con mà còn quan sát, thấy tôi tập sai thì về nhà điều chỉnh. Tuần đầu tiên tập với đội hình, về nhà tôi tập thêm từ 20 - 22g” - chị Ngọc Minh kể.

Trong quá trình tập luyện, có hôm trời bất chợt đổ mưa, không kịp tìm chỗ trú, nhưng mọi người không xem là vất vả. Ngược lại, họ cảm thấy phấn khởi bởi không khí vui vẻ, hào hứng khi được cùng góp sức cho một sự kiện ý nghĩa. Kéo căng tấm áo mưa để có thể che được cho nhiều người giữa cơn mưa bất chợt, bà Trần Thị Kim Hồng (quận Tân Phú), đã ngót nghét 70 tuổi, tươi tắn nụ cười.

Ai đó lên tiếng hỏi: “Tuổi này rồi mà còn đi tập có mệt không cô?”. Bà Hồng trả lời, giọng phấn khởi: “Cô được chọn đi là điều vinh dự. Cô may mắn có mặt và chứng kiến thời khắc Sài Gòn được giải phóng. Giờ được sống để chứng kiến thành quả của thành phố sau 50 năm nên nhất định phải đi. Mỗi tuần tập 2 buổi, chỉ có tuần này hợp luyện nên tập 4 buổi, có gì đâu mà mệt”.

Dưới cơn mưa dai dẳng, bà Hồng kể: ngày đất nước thống nhất, bà là cô gái 17 tuổi, đang làm thợ dệt ở khu Bảy Hiền. Căn nhà sàn của gia đình bà nằm ở quận 10, một địa điểm nuôi giấu quân cách mạng và chứa nhiều tài liệu, truyền đơn, nhưng lại nằm gần một trại lính dù. Đêm 29/4, cha bà và những người lớn tuổi trong gia đình chuyển ra khu cống Bà Xếp, chỉ còn một mình bà, với nhiệm vụ giao liên, bám trụ lại.

50 năm qua, ký ức về ngày giải phóng chưa bao giờ phai nhạt trong trí nhớ của bà Hồng. Bà kể: “Trưa 30/4/1975, truyền đơn, tài liệu trong nhà cô túa ra, vui lắm, ai ai cũng phấn khởi. Cô cũng đeo băng đỏ trên tay, hòa cùng dòng người đổ ra đường phất cờ chào mừng quân giải phóng”.

Sẽ là hành trang đẹp

Sáng 12/4, lãnh đạo TPHCM đã đến nhà thi đấu Phú Thọ để động viên các chị em đang tập luyện. Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc khẳng định, lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sắp tới là một mốc son chói lọi của dân tộc, của Đảng, toàn quân và nhân dân ta.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh cả nước thi đua lập thành tích hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, vươn mình, hùng cường, thịnh vượng. Do đó, việc tham gia diễu hành vừa là niềm vinh dự, vừa thể hiện tình cảm, trách nhiệm đặc biệt của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ đối với đất nước.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng nhấn mạnh, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu đang tham gia tập luyện diễu hành là đại diện cho tất cả các tầng lớp phụ nữ trên toàn quốc. Ông mong muốn tất cả chị em duy trì thể trạng, thể hiện thần thái tốt nhất trong sự kiện đặc biệt.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông cảm ơn tất cả các chị em, các huấn luyện viên đã có nhiều cố gắng để đóng góp cho sự kiện. “Tôi hy vọng đây sẽ là dấu ấn tốt đẹp để mỗi người có thêm năng lượng tích cực, làm hành trang đẹp trong cuộc đời công tác, lao động, học tập…” - ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Có tất cả 140 cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu thuộc khối phụ nữ tham gia tập luyện diễu hành. Đội hình bắt đầu tập luyện từ giữa tháng Ba, vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Trong tuần qua, các khối bắt đầu hợp luyện.

Đến ngày 18/4, tất cả các khối sẽ diễn tập tại đường Lê Duẩn. Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - cảm ơn các chị em và gia đình đã vì việc chung mà sẵn sàng gác lại việc riêng trong suốt tháng qua.

Nguyệt Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI