Vượt lên chính mình

29/10/2013 - 16:18

PNO - PN - Không cam chịu cảnh nghèo, nhiều năm liền, chị Nguyễn Thị Kim Thanh (SN 1963, nhà số A 1/7A, ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã làm đủ thứ việc để cải thiện cuộc sống. Sau gần mười năm vượt khó cộng với sự...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chỉ vào căn nhà cấp bốn vừa làm thêm gác gỗ khang trang nằm ngay con đường nhựa liên ấp 1, xã Bình Chánh, chị Thanh tự hào: “Đây là thành quả của nhiều năm cực nhọc làm lụng”.

Chị lập gia đình ở tuổi 20. Công việc đồng áng, cộng với việc học hành không đến nơi đến chốn khiến cuộc sống của đôi vợ chồng son thêm vất vả. Cuộc sống khó khăn hơn khi họ lần lượt có hai con. Không thể trông chờ vào thu nhập từ nghề phụ hồ của chồng, chị đã xắn tay làm đủ công việc để lo cái ăn cái mặc hằng ngày. Ban đầu chị bán hủ tíu kiêm chạy xe ôm chở học sinh trong xóm. Tuy nhiên, thấy hai con gái mỗi ngày mỗi lớn, thu nhập gia đình cũng không khá hơn, chị lại tìm cho mình thêm nghề mới: nuôi thỏ. Chị Thanh kể: “Cách đây 5 năm, Hội PN giới thiệu tôi qua Hội Nông dân để vay vốn chăn nuôi thỏ. Học xong khóa hướng dẫn nuôi thỏ, tôi mua vài chục thỏ giống, đóng chuồng phía sau nhà, hằng ngày cắt rau, cỏ về nuôi. Việc nuôi thỏ không mất thời gian, thu nhập cũng ổn định. Hiện nay, ngoài nuôi tại nhà, tôi có thuê một điểm nuôi vài trăm con thỏ”.

Vuot len chinh minh

Chị Thanh chuẩn bị nước giao cho khách - một trong vô số công việc giúp chị tăng thu nhập

Siêng năng chịu khó là vậy, nhưng đến năm 2008, gia đình chị Thanh vẫn là hộ nghèo ở xã. Nhằm giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, năm 2010, Hội PN hỗ trợ cho chị vay năm triệu đồng và giới thiệu Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vốn vay 20 triệu để chị mua dụng cụ nấu tiệc, thành lập nhóm nấu ăn. Để tạo điều kiện cho chị và một số hội viên có nhu cầu học nghề nấu tiệc, Hội đã mở lớp với hơn 20 hội viên tham gia. Sau khóa học, chị Thanh đã mạnh dạn thành lập tổ phụ nữ nấu ăn trực thuộc Hội, quy tụ những chị em đã tham gia khóa học. Ban đầu, do ít vốn, nhóm nấu của chị chỉ có dụng cụ nấu ăn và một số chén, đĩa. Nhờ nấu ăn ngon, hợp vệ sinh, giá bình dân, nhóm nấu ăn của chị ngày càng được nhiều người biết. Đến nay, nhóm nấu do chị Thanh làm chủ đã có thể đảm nhận tiệc đến 30 bàn. “Nhóm nấu của tôi, thời điểm đông có đến 30 người, mỗi tháng bình quân có từ 5 - 10 đám, mỗi thành viên phục vụ khoảng hai ngày/đám, nghề phụ lúc rảnh rỗi nhưng cũng giúp cho nhiều hội viên nghèo tăng thu nhập” - chị Kim Thanh nói.

Bận rộn nhiều công việc, nhưng chị Thanh vẫn đảm đương thêm nhiệm vụ nhân viên vệ sinh y tế xã. Hàng ngày, cứ tầm 4g sáng, chị chạy xe đến cơ quan, dọn dẹp vệ sinh, 7g trở về nhà. Công việc này giúp chị có thêm thu nhập hơn hai triệu/tháng. Chị còn tận dụng mặt bằng nhà mở bán tạp hóa, giao nước đóng chai để kiếm thêm thu nhập.

Cách đây hai năm, chồng chị Thanh đột ngột qua đời do tai nạn giao thông, chị một mình gánh hai vai người mẹ, người cha trong gia đình. Vượt qua nỗi đau mất mát, chị tiếp tục nuôi dạy, chăm sóc hai con gái học hành, có công ăn việc làm ổn định. Hiện nay, con gái lớn của chị 23 tuổi đang làm ở UBND xã Bình Chánh, con gái Út đang học sư phạm mầm non.

Chị Tô Thị Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Chánh chia sẻ: “Chị Thanh sống giản dị, nuôi dạy con ngoan, hiếu thảo. Ngoài tấm gương điển hình phụ nữ vượt khó, làm kinh tế giỏi của xã, chị còn là hội viên tích cực tham gia phong trào Hội, giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn”.

 Hoài An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI