Vòng lặp không lối thoát

10/03/2025 - 13:58

PNO - Hôn nhân vốn luôn có những vòng lặp cảm xúc. Có vòng lặp tạo ra gắn kết, nhưng cũng có vòng lặp tạo ra mầm mống của đổ vỡ, chia rẽ.

2 bà sui vốn là chỗ bạn bè cùng học với nhau ở trường đại học. Họ cưới gả con cho nhau năm ngoái. Đám cưới thật vui vì bạn bè đôi bên đều là bạn chung. Đôi tân hôn đẹp như Tiên Đồng - Ngọc Nữ, cũng là bạn thanh mai trúc mã. Hạnh phúc của đôi trẻ làm rạng ngời gương mặt của các bậc cha mẹ, anh chị em bạn bè.

Vậy mà năm nay, 2 bà sui tuyệt tình, không thèm nhìn mặt nhau. Chẳng phải vì đôi vợ chồng trẻ chia tay. Có lần, bà Thái đã thở dài: chúng chia tay nhau đã đỡ khổ, đằng này, chúng cứ năm bữa nửa tháng lại dọa bỏ nhau, cô vợ lại đùng đùng bỏ về nhà mẹ ở.

Anh chồng - con trai bà Thái - cũng tuyên bố đi thì đi, muốn ở luôn bên nhà mẹ cũng được. Rồi mấy bữa sau, anh chị lại rước nhau về. Cái vòng lặp ấy diễn ra đến lần thứ tư thì bà mẹ chồng hết lý lẽ để dạy dỗ, phân tích phải trái. Bà cũng chẳng muốn thuyết phục gì, vì biết chỉ năm ba bữa nữa là chuyện sẽ lại đâu vào đó, cho đến lần tiếp theo.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Hương - cô vợ - chẳng giấu gì chuyện này. Cô nàng đăng lên trang cá nhân trên mạng xã hội những món quà “làm lành” của chồng, coi đó như biểu hiện của chiến thắng. Cùng hội với Hương, mới cưới được 2 năm, nhưng Thủy cũng đã dọa cho chồng sợ mấy lần. Lần gần nhất, khi biết có bầu, Thủy gây chuyện đòi chia tay, biết chắc chắn rằng chồng sẽ chủ động kết nối lại. Nửa kia càng níu kéo, cô nàng càng tỏ vẻ cành cao.

Chỉ khổ anh chồng vốn không giỏi thể hiện, phải tìm đủ mọi cách bày tỏ tình yêu thương với cả 2 mẹ con để Thủy dứt cơn giận dỗi, dù biết vợ mình chỉ “làm màu” mấy bữa và cuối cùng cũng sẽ trở về. Chồng Thủy đã nhờ Hương nói chuyện cho vợ mình hiểu, lần này anh chỉ vì đứa con; nếu không có con, anh đã mặc kệ cô muốn ở đến bao lâu thì ở. Đó là điều mà Thủy không ngờ tới.

Về nhà mẹ ở, bỏ đi đâu đó một vài ngày, hay tự nhiên lạnh nhạt… là những “chiêu thức” vẫn được các cô vợ trẻ truyền tai nhau để thử chồng, nhằm kiểm tra tình cảm, mức độ yêu thương dành cho mình. Thiết kế trò chơi này, các cô thấy mình “làm mới” được cảm xúc, thậm chí hả hê với cảm giác mình ở “kèo trên”, được đối phương năn nỉ.

Tuy nhiên, tâm lý chung của con người sẽ sớm nhàm chán với những vụ gay cấn nho nhỏ trong đời sống gia đình và trò chơi sau sẽ tăng dần cường độ so với trước; đồng nghĩa với những nguyên cớ gây chuyện sẽ ngày một trầm trọng hơn, sự chịu đựng của đối phương sẽ tăng dần lên, mức độ căng thẳng cũng sẽ tăng. Tất cả tạo thành một vòng lặp theo dạng xoắn ốc, càng ngày càng cao, càng sâu hơn, cho đến khi giới hạn chịu đựng hết và mối quan hệ đứt phựt, không thể cứu vãn.

Dân gian có câu “già néo đứt dây”, nhưng mức độ thế nào là “già néo” thì không phải ai cũng biết, cũng có ý thức đo đếm chính xác. Nhiều chị em khi đã thực sự trải qua hôn nhân tan vỡ mới thấm thía rằng hồi trước mình đã quá quắt trong nhiều việc, rằng nghĩ lại thì chồng mình hồi đó cũng không đến nỗi tệ.

Một lần, khi Hương vùng vằng bỏ về nhà mẹ, đến hơn 1 tuần mà chẳng thấy chồng nhắn tin, gọi điện hay sang nhà đón, cô đã thử về nhà xem chồng đang làm gì. Hương đã choáng khi biết chồng vắng nhà, gọi điện thì anh bảo đang đi công tác. Hương về nhà mẹ nhưng luôn trong trạng thái dằn vặt, muốn đến tận nơi xem chồng có đang vui thú với ai không, rồi lại không dám.

May mà cô kịp hiểu ra vị trí của mình, trở về nhà và dành mấy ngày sau đó để thu vén, dọn dẹp nhà cửa, đợi chồng về. Trò chơi vẫn là trò chơi cũ, nhưng chỉ cần đổi vai người chơi, nỗi đau của người này sẽ chuyển sang cho người khác, lúc đó mới thấy, chưa chắc mình chịu nổi những cảm xúc trước đây mình đã gây ra cho người ta.

Hôn nhân vốn luôn có những vòng lặp cảm xúc. Có vòng lặp tạo ra gắn kết, nhưng cũng có vòng lặp tạo ra mầm mống của đổ vỡ, chia rẽ. Đừng đẩy nhau vào những vòng lặp ấy, bởi lối thoát thật khó tìm.

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI