Vợ tôi đã già mà vẫn ghen tuông vô lý

06/04/2025 - 18:00

PNO - Không cần phải vội vàng chứng minh rằng anh đúng hay vợ anh sai, mà quan trọng hơn là giúp chị ấy hiểu được cảm xúc của anh.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi mới về hưu, hiện đang cùng vợ ở quê. Con của chúng tôi ở lại thành phố làm việc nên nhà chỉ có hai vợ chồng già ra vào. Đây là quê vợ tôi nên bà ấy có nhiều bạn bè, họ hàng xung quanh. Cuộc sống của vợ tôi khá thong thả, ngoài lo cơm nước thì hay cà phê, gặp gỡ mọi người. Tôi không được như vậy. Tôi nhận làm thêm công việc kế toán online nên hằng ngày phải mở máy tính ra coi ngó, phần cũng vì lương hưu của tôi thấp.

Từ ngày về đây, tôi sống khá lặng lẽ, không có nhiều mối quan hệ, ít giao thiệp, ngay cả vợ cũng không quan tâm nhiều tới tôi. Ngày còn đi làm, chúng tôi vốn đã không có nhiều chủ đề chung để nói chuyện, bây giờ càng thêm rời rạc.

Mới đây, một đồng nghiệp cũ của tôi ngỏ ý xuống chơi. Đây là một người bạn khác phái hiếm hoi tôi rất quý mến, bởi cô ấy còn trẻ mà hiểu chuyện, rất thân thiện và tốt bụng, từng giúp đỡ tôi nhiều trong công việc. Sau khi tôi về quê, cô thi thoảng cũng gửi trà bánh biếu tôi qua đường bưu điện.

Thế nhưng, tôi vừa thông báo về chuyến viếng thăm, vợ tôi đã tỏ ngay thái độ dò xét và khó chịu. Bà ấy cho rằng tôi già rồi mà còn ham vui, qua lại với phụ nữ bên ngoài chắc chắn không có ý tốt. Tôi liền thanh minh rằng cô bạn kia trẻ trung xinh xắn lại giỏi giang, làm gì có chuyện mờ ám nào với một người già như tôi thì vợ tôi liền giận dữ suy đoán “Chắc ông ngưỡng mộ cô ấy lắm, sao không dọn nhà theo người ta luôn?”. Tôi đành khó xử nhắn tin từ chối lời hẹn ghé thăm nhà của cô bạn mà lòng thật buồn.

Chuyện chỉ có vậy mà vợ tôi bực tức không thèm nói chuyện với chồng cả tuần nay. Tôi cũng không vui nên chọn im lặng. Cảnh nhà buồn quá chị Hạnh Dung ơi!

Lã Văn Ân (Bến Tre)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Anh Ân mến,

Có thể thấy rằng sự khác biệt trong cách sống, nỗi cô đơn của anh và sự ghen tuông của vợ anh là những vấn đề chính khiến không khí gia đình trở nên lạnh lùng, căng thẳng. Dù anh hoàn toàn trong sáng trong mối quan hệ với người bạn cũ, nhưng cách vợ anh phản ứng cho thấy: có thể chị ấy đang cảm thấy bất an, lo lắng về sự gắn kết giữa vợ chồng.

Thay vì im lặng để mọi thứ trôi qua trong buồn bã, anh có thể chủ động tạo cơ hội để hai vợ chồng nói chuyện thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng với nhau. Không cần phải vội vàng chứng minh rằng anh đúng hay vợ anh sai mà quan trọng hơn là giúp chị ấy hiểu được cảm xúc của anh, rằng anh đang cảm thấy lẻ loi, bị bỏ rơi; rằng anh cần một người trò chuyện và anh hoàn toàn tôn trọng tình cảm vợ chồng.

Ngoài ra, anh có thể dành thêm thời gian để cùng vợ tham gia những hoạt động chung. Có thể là một buổi cà phê sáng, đi chợ cùng nhau... hay đơn giản là ngồi uống trà và nghe chị ấy kể chuyện về họ hàng, làng xóm hoặc cùng ôn lại những kỷ niệm thời mới yêu nhau để nhớ rằng anh chị từng có những phút giây hạnh phúc đến thế nào. Khi có sự kết nối tốt hơn giữa vợ chồng, những hiểu lầm như thế sẽ ít xảy ra hơn.

Nếu điều kiện cho phép, anh có thể cùng chị lên kế hoạch về một chuyến du lịch đến nơi vợ chồng anh luôn ao ước, nhân kỷ niệm ngày cưới hoặc sinh nhật chị. Hạnh Dung tin rằng chị sẽ rất bất ngờ và cảm động trước món quà này, đặc biệt nếu ngày xưa, vì gánh nặng mưu sinh, anh chị không có đủ tiền hay thời gian để thực hiện. Và đôi khi, một bình hoa ngộ nghĩnh với hoa lá trong vườn do anh tự cắm, một bữa cơm quê với những món do anh tự nấu... cũng là cách đơn giản để hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Anh nghĩ sao về việc thử mở lòng để kéo vợ lại gần hơn, thay vì để cả hai chìm trong sự im lặng và xa cách?

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI