Vợ thức thâu đêm bán hàng online mùa tết

22/12/2024 - 07:15

PNO - Hơn 1 giờ sáng, anh vẫn thấy đèn dưới nhà sáng đèn, lần mò ra cầu thang ngó xuống thấy vợ đang cắm cúi ngồi tính toán. Anh thở dài, xót vợ.

Với thế mạnh từng làm thu mua, chị nảy ra ý định buôn bán mùa tết (Ảnh minh họa)

Với thế mạnh từng làm thu mua, chị nảy ra ý định buôn bán mùa tết (ảnh minh họa)

Vợ chồng anh lời qua tiếng lại. Chẳng là vợ mới nghỉ việc hồi tháng trước. Mấy ngày đầu, vợ hay tủi thân khóc. Trước giờ công việc của chị cũng ổn định, đùng một cái công ty cắt giảm nhân sự, chị trong danh sách ấy, một phần vì không cạnh tranh lại với lớp trẻ, phần vì công việc thu mua nay chuyển giao cho người có sức khỏe tốt hơn.

Chẳng biết an ủi vợ thế nào, anh nói vợ cứ từ từ, kinh tế lúc này anh còn lo được. Nhưng vợ vốn là người hay nghĩ, nhìn 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, tết lại sắp đến, các khoản lương thưởng nay không còn, chị càng nóng lòng kiếm việc.

Với thế mạnh từng làm thu mua, chị nảy ra ý định buôn bán mùa tết, rồi từ từ kiếm việc sau. Thời gian đầu, anh thấy chị vùi mình vào điện thoại, tìm nguồn cung cấp, cách làm nội dung, quay chụp sản phẩm…

Khỏi phải nói, hàng hóa bày ra khắp nhà. Trước kia chị chỉ mua hàng rồi gửi cho bên kho. Còn giờ phải học về marketing, phải tự tìm kiếm khách hàng, lên các hội nhóm xem người ta bán buôn hàng tết thế nào. Càng tìm hiểu, chị càng quay cuồng chóng mặt bởi rất nhiều kiến thức mới.

Ban đầu, anh để ý thấy vợ bán hàng cho người quen, cũng lai rai có khách. Nhưng rồi người ta không thể ủng hộ mãi. Càng lúc tình hình càng khó hơn khi vợ phải tìm nguồn khách mới. Anh rất muốn phụ vợ, nhưng anh không hiểu gì về bán buôn, hàng hóa mã nào mã nào anh cũng không nhớ nổi.

Có hôm gần 1 giờ đêm, tiếng vợ anh vẫn lanh lảnh livestream trong phòng. Nỗ lực là vậy nhưng chỉ có vài “mắt xem”. Không thể tránh khỏi những đêm anh thấy chị mệt nhoài, họng đau, tay chân mỏi nhừ. Có lần anh nói: “Hay là nghỉ thôi em, từ từ kiếm việc khác”.

Chỉ cần nói đến thế là chị lại tủi thân: “Thì anh cứ mặc em!”.

Anh biết vợ đang cố gắng và muốn chứng minh rằng mình làm được. Chỉ mới làm một thời gian ngắn nhưng chị gầy đi thấy rõ, xanh xao vì thiếu ngủ. Dần dần chị bắt đầu có nhiều khách hơn. Anh vừa đi làm, vừa phụ lo đưa rước con cái, lâu lâu kiêm luôn chân shipper phụ vợ. Có đơn hàng, sự tự tin của chị cũng tăng lên, chị lấy thêm hàng, nhanh nhẹn, tháo vát và cũng quen với việc nọ việc kia hơn.

Chiều nay anh hứa mang đồ đi giao cho khách, rồi công việc bận rộn, anh quên mất. Chị ở nhà bị khách phàn nàn nặng lời. Đến khi thấy anh về, tay vẫn cầm túi hàng, chị bức bối nói một tràng, trách chồng không cẩn thận. Anh đâu cố ý, nên cũng nói qua nói lại vài câu bào chữa cho mình. Đến lúc nóng giận quá, anh buông lời bực tức: “Lần sau em tự làm đi, anh không phụ gì nữa!”.

Kết quả là chị bật khóc: “Anh có biết em tìm được một khách hàng vất vả như thế nào không?".

Anh biết mình lỡ lời. Đến lúc muốn quay qua nói lời dỗ ngọt thì chị đã vào phòng sập cửa. Không khí trong nhà ngột ngạt, vợ chồng không nói với nhau thêm câu nào nữa.

Vợ anh ủ rũ và kém tự tin hơn từ ngày bị thôi việc (Ảnh minh họa)

Vợ anh ủ rũ và kém tự tin hơn từ ngày bị thôi việc (Ảnh minh họa)

Đến đêm, anh nghe tiếng bàn phím lọc cọc, đèn từ phòng khách vẫn sáng hắt lên. Anh ngó xuống thấy vợ ngồi xếp bằng, lưng dựa vào ghế sofa, trước mắt là màn hình máy tính nhập nhằng những chữ. Anh thở dài, xót vợ.

Anh biết rằng sẽ không có điều gì có thể ngăn cản chuyện vợ bán buôn. Anh đã thấy vợ đam mê như thế nào khi gọi điện cho khách, xin giảm giá từ mối sỉ, rồi cách cô ấy đặt từng món đồ vào túi đựng, cách cô ấy viết tờ giấy cảm ơn. Mọi thứ đều được làm cẩn thận, sạch sẽ, chu đáo. Và có lẽ đây không chỉ là công việc tạm thời mùa cao điểm cuối năm. Biết đâu cô ấy sẽ gắn bó lâu dài, biết đâu rồi sẽ là cái duyên trở thành công việc chính.

Nghĩ thế, rồi anh xuống nhà hỏi: “Muộn rồi, đi ngủ đã em, mai làm tiếp. Hay có đói bụng không, anh úp cho tô mì?”.

Chuyện hờn giận nhau ban sáng bỗng bay biến. Khuya muộn, cả anh và vợ cùng xì xụp 2 tô mì, thấy những cố gắng này đều có ý nghĩa.

Lại một mùa cuối năm, ai cũng hối hả, bận rộn, vợ chồng anh cũng thế thôi.

H.Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI