Vợ "sợ tết" quá sớm

09/12/2024 - 17:53

PNO - Chưa đến tết nhưng gia đình tôi đã lục đục, căng thẳng vì mỗi ngày vợ đều thúc giục mua thứ này sắm thứ kia.

Vợ tôi là nhân viên văn phòng. Lâu nay cô ấy có tính ôm đồm, hay lo, nên tôi cũng không lạ gì tâm lý sợ tết của vợ. Năm nay, các con đang bước vào tuổi ẩm ương, nay nắng mai mưa, khó lường khó đoán nên tôi càng dễ ức chế mỗi lần nghe vợ thúc giục, càm ràm chuyện tết nhất.

Thấy bạn khoe hình chụp mấy chậu bông, vợ cuống cuồng hỏi giá
Thấy bạn khoe hình chụp mấy chậu bông, vợ cuống cuồng hỏi giá (ảnh minh họa)

Mới tối hôm qua, thấy cô bạn về làng trồng hoa chơi, chụp hình mấy chậu cúc đặt trước hiên nhà của người thân, khoe lên Facebook, vợ tôi đã tức tốc bốc máy hỏi: “ Giá một chậu như hình là mấy?”, “ Năm nay hoa có sai nụ, bà con có trồng đa dạng như mọi năm không?”, “Tiền công vận chuyển từ làng lên phố khoảng bao nhiêu?”.

Thấy vợ rộn ràng, tôi tự nhủ, chỉ là mua vài chậu chưng trước lối cổng như mọi năm thôi chứ nào phải buôn bán gì mà cứ cuống cuồng lên.

Từ đầu tháng 12 dương lịch đến nay, buổi tối, sau giờ ăn cơm, dọn dẹp xong xuôi, vợ tôi không còn dành thời gian để trò chuyện với các con hay cùng ngồi xem kênh tivi yêu thích cùng gia đình tại phòng khách như trước. Vợ rút vào một góc, lướt điện thoại. Cô ấy “truy vết” địa chỉ nào làm món khô bò, khô gà, giò chả chất lượng, địa chỉ nào bán trà, bánh, trầm hương, mứt uy tín, rồi cửa hàng trái cây nào nhập hàng tết phong phú, đa dạng mà giá cả phải chăng? Hình như, vợ tôi cùng lúc là thành viên của mấy nhóm chat bao gồm toàn những chị em đang tính chuyện sắm tết, lo tết năm nay như thế nào.

Không chỉ lo lắng, cân nhắc chuyện tiền bạc, mua sắm, vợ tôi cũng đã bắt đầu rục rịch chiến dịch sắp xếp, dọn dẹp lại nhà cửa. Ngày này vợ dặn tôi đi làm về nhớ ghé cửa hàng mua chiếc kệ để giày về thay mới; ngày khác dặn mua thêm ống bơm nước để nối dài chiếc vòi phía sân sau.

2 con tôi mấy hôm nay sau giờ học vất vả cũng chẳng được yên, hết bị mẹ sai bê đất ở ban công xuống lại bị hò hét do lơ đãng treo móc áo quần, vật dụng thiếu gọn gàng.

Vợ tự tạo áp lực rồi trách chồng vô tâm ( Ảnh minh họa)
Vợ tự tạo áp lực rồi trách chồng vô tâm (ảnh minh họa)

Thấy vợ rần rần khi chuỗi ngày cách tết còn xa, tôi lên tiếng “thắng” bớt lại: “Tết là để vui. Mà anh thấy em toàn lo. Tết thì năm nào cũng như năm nào, sao phải nôn nao, phức tạp hóa như vậy?”.

Trước câu hỏi của tôi, vợ tuôn ra một tràng. Cô ấy giải thích, mỗi năm tình hình mỗi khác. Theo cảm nhận của vợ tôi, thị trường tài chính, công việc kinh doanh năm nay đều có nhiều bất lợi. Càng sát tết, mọi vật giá đều leo thang, vậy nên chủ động được điều gì thì mình cứ chủ động, càng sớm càng tốt. Cuối cuộc trò chuyện, cô ấy gọn lỏn: “Đàn ông các anh bao giờ cũng sung sướng, vô tâm, chỉ có chị em chúng tôi dù lo sớm đến mấy cũng không ngót việc”.

Tôi không muốn hơn thua với vợ nên im lặng bỏ ra ngoài. Từ mai, tôi sẽ mặc cô ấy muốn làm gì thì làm. Tôi quyết không xáo trộn nhịp sống đang yên đang lành của mình, của các con, khi thời gian vẫn còn nhiều.

Với tôi, lịch trình mỗi ngày đã mệt mỏi, bận rộn bởi nhiều đầu việc, áp lực, nên những người phụ nữ hay lo xa, đụng cái gì cũng lo như vợ tôi chính là nguồn cơn khiến cuộc sống này ngày càng trở nên mệt mỏi, gấp gáp. Chưa kịp tận hưởng sự thoải mái hôm nay đã phải lo lắng những điều rối rắm của ngày mai.

Tôi mong vợ tôi nhận ra, sự nôn nao quá đà của cô ấy đang lây lan tâm lý căng thẳng không cần thiết cho những thành viên còn lại trong gia đình.

Đến giáp tết, mỗi người mỗi tay cùng phụ nhau đón tết trong tinh thần tự nguyện, rốt ráo thì mọi việc chắc chắn sẽ vui vẻ, thuận lợi hơn.

Trung Thành (Đà Nẵng)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI