Vợ "phông bạt" chuyện phòng the

09/03/2025 - 06:07

PNO - Hội "tám” trong xóm hay mang chuyện “phòng the” của nhau ra mổ xẻ. Đáng nói, bà xã thường tâng bốc tôi ở mức... xa sự thật cả cây số.

Bà xã tôi tham gia hội "tám” trong xóm, đáng nói là cái hội này hay mang chuyện “phòng the” của nhau ra mổ xẻ. Tôi khó chịu, nhưng còn khó chịu hơn khi biết bà xã thường tâng bốc tôi ở mức... xa sự thật cả cây số.

M.Thảo (TPHCM)

Tranh minh họa

Trước tiên bạn cần hiểu tâm tư nguyện vọng của chị em mấy hội "bà tám" cũng phong phú lắm, và riêng khoản “nói vống” cho chồng thì thường do ý tốt.

Tuy vậy, dù muốn hểnh mũi về chồng hay khoe hạnh phúc của mình trước hội chị em, thì vụ "phông bạt" này khó tránh việc đẩy đấng lang quân của các cô các bà vào thế khó đỡ.

Thử tưởng tượng, ngoài cảm giác “vạch áo cho người xem lưng”, những ông chồng tội nghiệp sẽ có cảm giác thế nào khi bước ngang những lời xầm xì. Chắc hẳn khổ sở lắm, bởi lúc nào các ông cũng phải ưỡn ngực để “chứng tỏ” những tâng bốc của vợ là... không nói điêu.

Còn vất vả hơn nữa cho những cây tùng cây bách có vẻ ngoài “bất cập” thấy rõ, ví dụ dáng vẻ “thằn lằn đeo cột đình”. Hẳn nhiên bạn có thể còn bận lòng vì không biết ai đã nghe chuyện, ai đã tin và ai nghi ngờ tán dương đó...

Tuy nhiên, thử dừng lại để biện bạch cho cho các "đương sự" một chút. Thường tình, phụ nữ khi quần tam tụ ngũ thường có khuynh hướng thể hiện chút ít, để khẳng định sự viên mãn trong đời sống hôn nhân của mình. Họ có thể than thở hoặc tự hào theo cách riêng, nhưng đều xuất phát từ mong muốn tốt đẹp, chỉ là lắm khi họ chưa nhìn ra việc tiết lộ the phòng hơi... lố của mình có thể gây rắc rối, mà lắm khi ông chồng mình lãnh đủ.

Đến đây, tạm xong phần "công - tội", giờ cách xử lý tốt nhất cũng không xoắn não lắm, là bạn cần tổ chức ngay vài phiên ngồi lại, tỉ tê, nhẹ nhàng, có khen có phê với vợ. Ví dụ bạn nửa đùa nửa thật rằng: "Anh rất vui khi được vợ hởi lòng hởi dạ về chồng, nhưng lần sau nên bớt nói quá, không thì anh khó sống nổi với cái tiếng tăm lừng lẫy đó".

Nghe hơi nghiêm trọng, nhưng lắm khi mãi tới lúc lang quân bộc bạch, chị em mới ngộ ra hậu quả “thương nhau hóa mười hại nhau”.

Đến đây, nếu bạn có lấn cấn về từ “lần sau” trong phác đồ rủ rỉ trên thì xin nói ngay đây chỉ là 1 trong 2 phương án “cho phép nhưng có quản lý” hay “không quản được thì cấm”. Nghĩa là tùy tình hình mà bạn và bà xã quyết. Tất nhiên trong định đoạt này còn có phần ý: bạn muốn bịt rò rỉ, hay cho rằng đằng nào chuyện đã rồi.

Sau cùng, bạn có thể nhắc bà nhà một chút: Vợ chồng hạnh phúc nhất vẫn là khi thật sự hiểu nhau, tôn trọng những riêng tư tế nhị. Chút khen ngợi ngọt ngào nhưng chân thật sẽ tốt hơn nhiều những lời có cánh đi quá xa.

Chúc bạn sớm "gỡ rối" và tiếp tục tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI