Vợ ngoại tình nhưng không hối cải, tôi có nên tiếp tục?

12/03/2025 - 08:00

PNO - Ai mới là người cần sự "bình tâm" thực sự trong câu chuyện ngoại tình này, chẳng lẽ là cô ấy?

Chào chị Hạnh Dung,

Em năm nay 32 tuổi, vợ em 34 tuổi. Vợ chồng em đều là bác sĩ đang công tác ở 2 bệnh viện lớn tại TPHCM. Chúng em có 1 bé năm nay 3 tuổi. Công việc của em có phần thảnh thơi hơn, ngoài giờ làm việc em về thẳng nhà để chăm sóc con và làm việc nhà.

Khoảng nửa năm nay, em thấy vợ có nhiều khác lạ như chăm chút ngoại hình nhiều hơn, lạnh nhạt với chồng, không quan tâm chăm sóc con và gia đình. Cô ấy nói do công việc nhiều, đi làm về mệt, cần nghỉ ngơi. Nhưng cô ấy lại đi trực nhiều hơn, thường xuyên cả tuần chỉ ở nhà 1 đến 2 tối.

3 tháng trước, em phát hiện cô ấy có người tình, là 1 bác sĩ thực tập cùng bệnh viện. Em đã theo dõi và bắt được cô ấy vào khách sạn cùng tình nhân. Vì rất yêu cô ấy và vì con còn quá nhỏ, tuy đã “vạch trần” mọi thứ, em vẫn mong cô ấy về nhà, cả hai sẽ cùng làm lại từ đầu.

Em giấu việc cô ấy ngoại tình với 2 bên gia đình. Em không chửi mắng hay “thượng cẳng tay hạ cẳng chân”, thậm chí chăm sóc vợ nhiều hơn. Cô ấy tuy ngoài mặt đồng ý về nhà nhưng lại đổ lỗi là chồng đam mê công việc mà bỏ bê nên cô ấy mới ngã vào vòng tay tình nhân.

Về nhà, cô ấy vẫn không tỏ vẻ hối lỗi hay chủ động hàn gắn, chỉ một mực yêu cầu cho cô ấy thêm thời gian để “bình tâm”. Gần đây, em phát hiện cô ấy vẫn trao đổi tin nhắn và gặp mặt người tình tại bệnh viện.

Hiện tại, em cảm thấy rất thất vọng và mệt mỏi. Hằng ngày em luôn lo sợ rằng lỡ mà em “sơ sẩy” để có điều chểnh mảng trong việc chăm sóc vợ, cô ấy sẽ lại ngoại tình. Thưa chị Hạnh Dung, em có nên tiếp tục?

Đăng K.

Minh họa: Internet
Minh họa: Internet

Em Đăng K. thân mến,

Có thể thẳng thắn nói với em một điều, dù điều đó khiến em đau lòng hơn: chẳng lý do nào có thể bào chữa cho chuyện ngoại tình. Một người vợ tốt, một chồng tốt nếu thật sự yêu gia đình sẽ luôn tìm cách sửa chữa, cứu vãn cuộc hôn nhân của mình khi thấy nó có vấn đề, chứ không phải ngoại tình rồi đổ lỗi.

Ví như nếu cảm thấy buồn vì em lơ là gia đình, quá say mê công việc, chểnh mảng chăm sóc vợ, cô ấy sẽ trò chuyện, tâm sự với em, nói cho em biết điều cô ấy mong muốn, tìm cách để giải quyết các vấn đề, chứ không phải là đi với người khác.

Một điều quan trọng nữa: một người phụ nữ buồn về chuyện chồng không quan tâm đến mình thường là người có tình cảm thực sự với chồng, yêu chồng. Nếu người nào đó giải thích rằng họ ngoại tình... để hết buồn vì chồng không quan tâm... thì đó chỉ là lời ngụy biện cho hành động sai, một hành động xuất phát từ bản chất.

Điều thứ ba Hạnh Dung buộc phải làm em buồn thêm, thất vọng thêm... là cách vợ em cư xử khi bị em phát hiện chuyện ngoại tình hình như chỉ chứng minh thêm một lần nữa những điều khó thay đổi nơi vợ em.

Cô ấy không thấy mình có lỗi, cô ấy đổ lỗi, cô ấy tiếp tục nhắn tin với tình nhân, cô ấy còn yêu cầu cho cô ấy thời gian để "bình tâm"... Ai mới là người cần sự "bình tâm" thực sự trong câu chuyện ngoại tình này, chẳng lẽ là cô ấy? Phải chăng cái yêu cầu đó chỉ là để kéo dài thêm mối quan hệ kia mà thôi?

Điều thứ tư Hạnh Dung cũng cần nói ra dù nó khá tàn nhẫn: một người mẹ đang có đứa con 3 tuổi mà vẫn còn thời gian, tâm trí để ngoại tình thì thật kỳ lạ. Ở tuổi lên 3, đứa trẻ nào cũng xinh xắn, dễ thương, bi bô tập nói, bi bô yêu thương bố mẹ. Người mẹ nào có con tuổi này cũng dành hết tình yêu thương và thời gian cho con. Kể cả khi có điều gì không hài lòng về chồng, họ cũng bỏ qua, thậm chí lấy con làm động lực sống. Chẳng lẽ tình yêu thương con không giúp cho một người mẹ hiểu được lẽ đúng sai ở đời?

Hạnh Dung liệt kê ra những điều như vậy để em hiểu: em không hề có lỗi trong việc vợ mình ngoại tình. Nếu muốn giữ lại gia đình, em cần cứng rắn và cương quyết hơn. May ra sự cứng rắn và cương quyết của em sẽ làm cô ấy tỉnh ngộ nếu với cô ấy, mối quan hệ kia chỉ là một cuộc chơi.

Hãy trò chuyện thẳng thắn với vợ về những điều cô ấy lấy làm "lý do" cho việc ngoại tình. Hãy yêu cầu cô ấy phải thật sự chấm dứt và thay đổi. Hãy quan sát xem cô ấy có thể lại là người vợ của em, người mẹ của con em hay đầu óc cô ấy vẫn "lo ra", lơ lửng bên người tình.

Nếu chính cô ấy không thể, không muốn tự giữ mình lại với em, với con, với gia đình; nếu với cô ấy, tình cảm kia là nghiêm túc và cô ấy cần nó, muốn giữ nó thì em cũng không giữ được cô ấy đâu.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI