Vợ ngoại tình còn đổ lỗi cho chồng

13/04/2025 - 08:00

PNO - Hôn nhân có thể cứu vãn chỉ khi cả hai cùng thật lòng. Em không thể một mình chèo chống cả con thuyền.

Gửi chị Hạnh Dung,

Em là một người chồng 31 tuổi, vợ em 30 tuổi. Bọn em đã cưới nhau được vài năm, có 2 con nhỏ, nhà cửa, chó mèo đầy đủ, nói chung là một gia đình ổn định. Nhưng đêm qua, cả thế giới của em như sụp đổ.

Gần đây, vợ em thường xuyên nói đi chơi với “hội các mẹ bỉm” hay đi ăn tối với bạn bè. Những lần như vậy cô ấy thường về rất trễ, có khi gần 12g đêm mới về. Em cũng thấy lạ vì bạn bè của cô ấy đều là những người có con nhỏ, khó mà đi chơi khuya vậy.

Cách đây vài hôm, gần 12g30 mà vợ em chưa về, cũng không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại. Trước đó em thấy lo lắng, sợ có chuyện xấu xảy ra khi vợ đi một mình nên có gắn định vị trên xe.

Phần vì lo, phần vì không thể ra ngoài bởi 2 đứa nhỏ đang ngủ nên em nhờ bạn thân của mình chạy đến. Một lúc sau, bạn em gọi và nói đã tìm thấy vợ em - đang say xỉn và nôn mửa trong một căn hộ, bên cạnh có một người đàn ông đang chăm sóc cô ấy.

Người đó là bạn trai cũ thời đại học của cô ấy. Em cảm thấy thực sự sụp đổ. Ngay trong đêm đó, em đã nhắn tin nói cô ấy đừng về nhà nữa. Sáng hôm sau, khi cô ấy tỉnh rượu và quay về, tụi em hẹn nhau ra quán cà phê để nói chuyện.

Cô ấy nói rằng tuy có tình cảm và hành vi không phù hợp nhưng chưa từng “quan hệ” hay tiếp xúc thể xác với người kia. Cô ấy bảo chỉ muốn có người để "tâm sự, vui vẻ" vì cảm thấy không hạnh phúc trong hôn nhân.

Cô ấy nói sợ em không chấp nhận nên mới nói dối là đi chơi với hội chị em. Em nghe mà không thể tin nổi. Suốt mấy tháng qua, cô ấy lừa dối em, đến nhà một người đàn ông khác để uống rượu và “tâm sự”?

Cô ấy đổ lỗi cho việc em không lắng nghe, không đủ nhạy cảm khiến cô ấy buồn và tìm đến người khác. Em không phủ nhận mình không hoàn hảo nhưng như vậy có nghĩa là cô ấy có quyền ngoại tình sao?

Em mệt mỏi, rối bời, không ngủ được cả đêm. Dù vậy, em vẫn còn yêu cô ấy. Em muốn giữ gia đình này vì con, vì kỷ niệm, vì tình cảm em từng dành cho cô ấy. Em đã đặt lịch tư vấn hôn nhân cho cả hai.

Nhưng sâu trong lòng, em không biết liệu chuyện này có cứu vãn được không. Liệu em có thể tin tưởng cô ấy thêm lần nào nữa? Liệu tình yêu có đủ để hàn gắn tất cả?

Em biết mình đang cố níu kéo điều có thể đã chết rồi nhưng em vẫn hy vọng có thể làm gì đó trước khi buông tay. Mong chị Hạnh Dung cho em lời khuyên.

Hoàng Quân

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Hoàng Quân thân mến,

Thật đáng tiếc khi em phải trải qua cú sốc lớn như vậy. Trong 1 đêm, em từ 1 người chồng yêu vợ, tin tưởng vào mái ấm của mình bỗng chốc trở thành người đối diện với sự phản bội. Không lời nào đủ để xoa dịu cảm giác đau đớn, hụt hẫng và giận dữ em đang trải qua. Hạnh Dung xin chia sẻ cùng em.

Chuyện vợ em qua lại với bạn trai cũ, dù cô ấy nói chưa vượt quá giới hạn thể xác nhưng sự thật vẫn là một sự phản bội niềm tin - điều cốt lõi trong hôn nhân. Việc lén lút gặp gỡ, nói dối, dùng "sự buồn chán" trong hôn nhân để biện minh cho hành động đó đều là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy cô ấy đã bước ra khỏi ranh giới cam kết vợ chồng, ít nhất là về mặt tình cảm.

Hạnh Dung hiểu em vẫn còn yêu vợ, muốn giữ gìn gia đình vì con cái, vì những điều tốt đẹp cả hai từng có. Đó không phải là yếu đuối mà là sự trưởng thành, tử tế. Nhưng yêu không có nghĩa chấp nhận mọi thứ một cách mù quáng. Giữ gìn không có nghĩa hy sinh lòng tự trọng.

Hạnh Dung rất mừng vì em đã chủ động đặt lịch tư vấn hôn nhân - đó là bước đi đúng đắn đầu tiên. Nhưng, điều quan trọng là vợ em có thật sự muốn thay đổi? Cô ấy có thật lòng ăn năn hay chỉ đang cố “giảm nhẹ tội” để tránh mất gia đình? Cô ấy có chịu trách nhiệm hay vẫn tiếp tục đổ lỗi cho hoàn cảnh?

Hôn nhân có thể cứu vãn chỉ khi cả hai cùng thật lòng. Em không thể một mình chèo chống cả con thuyền. Và em cũng không thể tha thứ nếu trong lòng vẫn chưa tin tưởng. Em cần thời gian để cảm xúc lắng lại, để nhìn rõ liệu cô ấy có thực sự thay đổi và để tự hỏi chính mình xem liệu em có muốn tiếp tục sống bên người em luôn phải nghi ngờ.

Hạnh Dung không khuyên em buông tay nhưng cũng không khuyên em ôm lấy tất cả để chịu đau mãi. Hãy để lòng mình được tôn trọng, để trái tim mình được yêu thương đúng nghĩa.

Cố lên em! Đừng để chỉ mình em chịu trách nhiệm cho cả sự đổ vỡ. Nếu tình yêu còn, niềm tin có thể được xây lại. Còn nếu không, ra đi cũng là một cách để bảo vệ chính mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI