Vợ muốn thỉnh thoảng được đi với người tình

03/03/2025 - 18:00

PNO - Cô ta chỉ là cần anh làm một tấm bình phong, một chỗ đi về, thậm chí "một osin" như anh tự nhìn thấy chứ không phải cần anh như một người chồng, một gia đình.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Vợ mình ngoại tình đến lần 4 rồi. 3 lần trước mình đều tha thứ và không trách móc, chỉ mong vợ hiểu và quay đầu. Nhưng hiện tại, cô ấy lại tiếp tục và đã "quan hệ" với tình nhân 4,5 lần.

Mình đề nghị ly hôn thuận tình để vợ được thoải mái nhưng vợ không chấp nhận và còn đề nghị lâu lâu cho vợ đi chơi với người tình.

Không biết vợ có thực sự coi mình là chồng hay chỉ xem như osin miễn phí, mong được lời khuyên khách quan từ chị.

Tình Tâm

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh hoa·Internet

Anh Tình Tâm thân mến,

Làm tư vấn hôn nhân gia đình đã nhiều năm nhưng thật tình lâu lâu Hạnh Dung vẫn bị bất ngờ với những tình huống gia đình do độc giả gửi đến - những câu chuyện khó tin, những tính cách khó tin, những mối quan hệ khó tin. Và chuyện anh kể là một trong số đó.

Khó hiểu là có người vợ nào có thể có đề nghị kỳ quái như vậy. Chẳng những cô ta không hề cảm thấy mình có lỗi, mình sai, mình vi phạm quá nhiều tiêu chuẩn đạo đức, lương tâm, pháp luật... khi ngoại tình hết lần này tới lần khác... mà còn dám lên tiếng yêu cầu được chấp thuận công khai lối sống đó.

Có 2 điều Hạnh Dung nghĩ tới khi đọc lời tâm sự của anh. Điều thứ nhất, người ta nói khi ai làm điều gì 1 lần thì đó là hiện tượng, còn khi làm đến lần thứ hai thì đó là bản chất. Bản chất của vợ anh là như vậy: không đứng đắn, thiếu chung thủy một cách trắng trợn và lộ liễu.

Một người đàn bà có tính cách như thế mới nghĩ rằng mình có thể vừa sống với chồng, vừa qua lại với những người đàn ông khác. Là "những người" chứ không phài một người. Có nghĩa thậm chí còn không thể dùng từ ngoại tình, vì đây chẳng có "tình" nào cả, mà là những cuộc dạo chơi với đàn ông, bất kể.

Thứ hai, anh hỏi rằng cô ấy có coi anh là chồng hay không. Với câu hỏi này, chỉ cần xem lại định nghĩa về vị trí, vai trò của một người chồng cả trong ý nghĩa tình cảm, đời sống lẫn pháp luật, anh sẽ tự trả lời được một cách dễ dàng.

Có một điều chắc chắc là cô ta không coi mình là vợ anh. Bởi nếu coi mình là một người vợ, cô ta không thể hành xử như vậy. Mà nếu đã không có "vợ" thì làm sao có "chồng"?

Vì sao lại có một gia đình kỳ lạ như vậy? Hạnh Dung nghĩ, ngoài việc thiếu đứng đắn, không chung thủy là bản chất của vợ anh, có một phần từ anh khiến câu chuyện ngoại tình của vợ anh đi quá xa như thế.

Anh đã quá nhu nhược, yếu đuối trước những lỗi lầm tệ hại của vợ mình, trước sự coi thường chồng và gia đình chung của cô ta, bỏ qua hết lần này tới lần khác những điều cô ta làm mà "không trách móc". Nó khiến một người vợ không biết nghĩ sẽ không nhìn thấy vai trò người chồng nơi anh. Khi chính anh không dám bảo vệ vị trí của mình, quyền của mình thì làm gì còn vị trí đó trong lòng vợ anh hay trong gia đình anh?

Anh đề nghị ly hôn với mục đích "để cho vợ thoải mái" nhưng vợ anh lại không đồng tình là bởi không cần ly hôn, cô ta cũng được thoải mái đi với người khác rồi mà. Cần gì sự đồng ý ly hôn của anh?

Cô ta chỉ là cần anh làm một tấm bình phong, một chỗ đi về, thậm chí "một osin" như anh tự nhìn thấy chứ không phải cần anh như một người chồng.

Khi cô ta đã chẳng quan tâm đến sự rộng lượng, khoan dung, đau khổ, buồn bã, bị xúc phạm, sỉ nhục của cô ta với anh, với gia đình của hai người, anh nên nghĩ cho mình thay vì nghĩ cho sự "thoải mái" của cô ta.

Hãy nghĩ xem anh có nên tiếp tục sống với một người xem thường và cười cợt vị trí làm chồng của anh? Và hãy làm điều mà anh nghĩ rằng một người đàn ông thật sự cần làm trong tình huống này để tìm được sự thanh thản, bình an và cả lòng tự trọng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI