Vợ muốn buông, làm sao giữ?

18/02/2025 - 08:00

PNO - Anh cần cố gắng, kiên nhẫn, cẩn thận và thể hiện tình cảm yêu thương với vợ con.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em kết hôn được 6 năm, con trai 6 tuổi. Từ lúc vợ mang bầu, sinh con đến lúc con được 3 tuổi, em đã không quan tâm đến cảm xúc của vợ. Em biết em đã làm cho vợ buồn rất nhiều. Có lần vợ chồng cãi vã, xô xát, vợ dẫn con về nhà ngoại, em đã qua năn nỉ chở vợ con về. Nhưng lúc say xỉn, em đã phát ngôn những lời lẽ không hay về gia đình vợ.

Cách đây 2 năm, vợ em về nhà mẹ ở và đòi ly hôn. Lúc đó cô ấy không làm đơn, sau đó lại quay về chung sống với em. Được 2 tháng, cô ấy muốn qua Campuchia làm việc. Em không cho vợ đi, nói vợ đi vậy sẽ mất chồng, cô ấy nói không mất đâu và vẫn đi. Vợ đi được vài tuần, vì quá ghen tuông, em đã nhắn tin, nói những lời không hay. Sau đó, vợ em về thăm gia đình nhưng cách cư xử rất lạnh lùng, không còn quan tâm đến em nữa. Tiếp sau đó, cô ấy nhắn tin nói chuyện ly hôn, xưng “mày - tao” với em.

Tết rồi, vợ em viết đơn ly hôn, em cũng ký nhưng không ngờ cô ấy nộp lên tòa thật. Lúc em níu kéo thì cô ấy nói là không còn tình cảm với em nữa. Em tự thấy mình đã thay đổi, quan tâm nhiều hơn đến gia đình nhưng giờ vợ em kiên quyết ly hôn. Em cảm thấy mọi chuyện cứ như luật nhân quả - trước đây em cư xử tệ với vợ, giờ thì em phải lãnh hậu quả. Dù vợ hắt hủi, em vẫn dõi theo và chờ đợi cô ấy. Tết này cô ấy cho em về nhà ngoại chơi nhưng thực tế em ở nhà, còn cô ấy đi chơi với bạn. Em rất yêu và không muốn mất vợ. Chị có cách nào giúp em giữ cô ấy không?

Lê Tùng (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Anh Lê Tùng thân mến,

Về lý, 2 người đã đồng thuận ký đơn ly hôn, đơn đã nộp lên tòa chờ giải quyết. Về tình, anh vẫn yêu vợ và muốn níu kéo cuộc hôn nhân. 2 chuyện này phải tách bạch, để giải quyết theo 2 cách khác nhau; tùy thuộc thành ý, công sức, khả năng của anh mà giải quyết từng việc hay cả 2 cùng lúc.

Với lá đơn, trước khi tòa án thụ lý giải quyết ly hôn, anh có quyền xin rút đơn. Kể cả khi đã thụ lý đơn, tòa cũng sẽ tiến hành hòa giải theo quy định của pháp luật. Đây là thủ tục bắt buộc. Vậy, anh cần gấp rút liên hệ với tòa án nơi vợ anh đã nộp đơn, trình bày nguyện vọng xin rút lại yêu cầu ly hôn của cá nhân mình, hỏi thăm và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Về tình thì khó hơn nhiều. Đây không chỉ là chuyện ai đã tốt lên hay theo luật nhân quả thế nào. Đây là chuyện tình cảm vợ chồng, phải vun đắp từ gốc rễ. Vợ anh đã nhiều lần tạo cơ hội nhưng mối hàn gắn lần nào cũng vỡ. Anh thử xem lý do tại sao. Thư anh nói vợ chồng anh có 1 bé trai 6 tuổi nhưng anh có vẻ chưa bao giờ nghĩ tới con. Bây giờ, anh thử tìm cách nối lại cuộc nói chuyện với cô ấy, để cả 2 cùng thống nhất cách nuôi dạy con.

Cô ấy đi làm xa nhà, chắc không thể đưa con theo. Con còn nhỏ, ít có người phụ nữ nào đành lòng để con phải xa cả cha và mẹ. Anh hãy bắt đầu từ con, hãy thuyết phục cô ấy cho anh thêm thời gian và cơ hội. Có thể không cần tiến hành thủ tục ly hôn ngay lúc này để anh nuôi dạy con, đợi cô ấy hồi tâm chuyển ý. Kết quả có thể là nửa năm, 1 năm nữa và trong suốt thời gian đó, anh hãy chứng tỏ mình là người chồng, người cha tốt. Có thể đến lúc đó, câu chuyện sẽ khác đi, cô ấy sẽ thay đổi ít nhiều.

Anh cần cố gắng, kiên nhẫn, cẩn thận và thể hiện tình cảm yêu thương với vợ con. Kết quả cho những thay đổi và nỗ lực của anh nằm ở sự cảm nhận và tình cảm của vợ anh. Quyết định thế nào là ở cô ấy nhưng anh hãy làm hết sức hết lòng để không phải hối tiếc. Chúc anh giữ được gia đình nhỏ mà anh yêu quý.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI