Vợ chồng to tiếng vì 'người mẫu nhí'

26/12/2014 - 19:39

PNO - PN - Con gái lọt vào ống kính một nhiếp ảnh gia và trở thành người mẫu nhí cho các tạp chí trẻ em, các website quảng cáo quần áo. Người ngoài bảo con chúng ta may mắn, riêng anh lại thấy tội nghiệp cho con bé. Từ ngày con làm “người...

edf40wrjww2tblPage:Content

Sáng cuối tuần, mới 5g sáng, em đã đánh thức con gái dậy. Em bảo có “sô” chụp hình, nhắc nhở con gái vệ sinh cá nhân để ngồi vào bàn trang điểm. Thấy con ngáp ngắn, ngáp dài, ngủ gà ngủ gật, anh nhắc em nên cho con ngủ thêm, em càu nhàu: “8g chụp hình, ngủ nhiều, mắt mũi sưng sỉa, lên hình không đẹp”. Em tỉ mẩn ngồi vẽ mày, kẻ mắt, dùng hết phấn nền đến phấn lót… phủ lên mặt con.

Nhiều lần con bé khó chịu, ngọ nguậy không yên, em nổi cáu, quát nạt con. Hơn hai giờ em mới trang điểm và làm tóc xong cho con gái. Con bé nhìn ba như cầu cứu. “Con muốn đi sở thú”, con nói giọng năn nỉ. Em lôi tay con đi nhanh: “Sở thú đi lúc nào không được, chụp hình người mẫu mới quan trọng”. Con bé mếu máo khóc, em hết dọa nạt đến phỉnh nịnh, sợ con khóc, chảy hết son phấn sẽ mất đẹp. Con gái ngoan ngoãn nghe lời mẹ, cố gắng không khóc nhè để khỏi xấu xí.

Vo chong to tieng vi 'nguoi mau nhi'

Từ ngày có con làm “người mẫu”, em tỏ ra rất tự hào. Đi đâu, em cũng cầm theo cuốn báo, tạp chí để có dịp khoe ảnh con. Em luôn miệng nói sẽ giúp con nổi tiếng ngay từ nhỏ. Em đầu tư máy sấy, máy ép tóc, son phấn, giày dép, áo quần… để con chưng diện. Anh nhắc em thận trọng với mỹ phẩm vì da con còn non nhưng em vẫn bỏ ngoài tai. Em bảo dùng phấn son xịn, đắt tiền thì không hại da được. Không ít lần, em đánh phấn nhiều, với cường độ liên tục khiến da con bé nổi mẩn đỏ, anh phải chở con đến gặp bác sĩ da liễu.

Từ ngày làm “người mẫu nhí” con học hành sa sút hẳn, em nhận ra nhưng vẫn phớt lờ vì tin rằng những người nổi tiếng đâu cần học nhiều. Không ít lần anh lên tiếng, can ngăn không cho con làm “người mẫu”, vợ chồng mình lại to tiếng. Em bảo anh phá hỏng "tương lai xán lạn" của con. Không muốn không khí gia đình nặng nề nên nhiều lần anh phải nín nhịn.

Vợ ơi! Ai chẳng mong con mình lớn lên thành đạt, giỏi giang nhưng đâu phải theo kiểu “bán lúa non” như em bây giờ.

 TUẤN  

Từ khóa bán lúa non
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI