Vợ chồng lục đục vì lì xì ít

02/02/2025 - 17:12

PNO - Cô tủi thân khi bị chồng mắng, chê lì xì ít, làm anh xấu hổ.

Năm nay, gia đình Hân không về ngoại mà chọn ăn tết quê nội. Khó khăn, cô cũng chẳng biếu tiền tết ba mẹ mà chỉ kịp mua ít quà tết gửi về. Hân định cả nhà sẽ ăn tết Sài Gòn, nhưng chồng cô nặng nhẹ, rằng cả năm có mỗi cái tết cũng không lo nổi. Hân phải vén đầu này, co kéo đầu kia mới mua được vé xe về quê cho 3 người. Cô cũng mua quà tết và biếu tết ông bà nội 3 triệu đồng, bỏ bao lì xì các cháu, mỗi đứa 20.000 đồng.

Sáng mùng Một, khi đến nhà chị chồng, Hân vừa phát bao lì xì cho các cháu thì tụi nhỏ mở bao xem, có đứa chê: "Mợ lì xì gì mà có 20.000 đồng, chẳng mua được gì. Sài Gòn gì mà còn thua ở quê". Hân đỏ mặt vì xấu hổ, còn chồng cô chẳng những không nói đỡ cho vợ mà còn đùng đùng nổi giận, đòi cô chở con về nhà nội ngay lập tức.

Vừa về đến, anh nổi đóa, mắng cô ích kỷ, bủn xỉn, làm như vậy mà không biết ngại. Rồi anh chốt: "Cả năm mới về 1 lần tết mà có mấy đồng lì xì cũng so đo tính toán. 20.000 đồng lì xì làm gì cho mang nhục, cho xấu mặt tôi".

Nghe Hân nói ý định chỉ lì xì các cháu 20.000 đồng lấy lộc, chồng Hân nổi giận cho rằng cô so đo tính toán, làm anh xấu hổ - Ảnh minh họa: Pexels
Chồng nổi giận chỉ vì cô lì xì các cháu 20.000 đồng (Ảnh minh họa: Pexels)

Mọi năm, Hân vẫn lo được cái tết tươm tất đủ đầy, mua sắm quần áo mới cho cả gia đình, biếu tết ba mẹ hai bên, lì xì các cháu kha khá. Năm nay, vì tình hình kinh tế quá khó khăn, thu nhập gia đình giảm một nửa nên cô cắt giảm nhiều thứ, cố gắng tiết kiệm tối đa.

Chồng Hân thất nghiệp từ đầu năm. Mọi chi phí trong gia đình, Hân phải tự mình gồng gánh với mức lương vỏn vẹn 8 triệu đồng. 8 triệu đồng đó, Hân phải chi tiêu khéo lắm, tiết kiệm lắm mới đủ để lo tiền phòng trọ, tiền cho con đi học, tiền ăn cả gia đình. Thương con, thỉnh thoảng mẹ Hân dúi cho cô ít tiền hoặc đóng thùng đồ ăn gửi vào cho cô khỏi đi chợ. Bà cũng gửi thêm trái cây trong vườn nhà cho Hân bán, kiếm thêm.

Hân khuyên chồng đi tìm việc làm, nhưng cả 1 năm trôi qua, anh vẫn chưa tìm được việc gì phù hợp. Cùng đường, Hân gợi ý anh đi làm shipper, chịu khó cũng kiếm được tàm tạm, trong khi chờ có việc, anh nổi nóng quát Hân một trận. Trước đây, chồng Hân làm công việc văn phòng, lương tháng 10 triệu đồng, anh đưa cô 8 triệu, Hân có thể chi tiêu cho gia đình thoải mái hơn một chút và có khoản để dành. Cô định khi nào kẹt quá sẽ dùng đến số tiền này.

Thất nghiệp ở nhà, chồng Hân suốt ngày ôm điện thoại lướt web, không phụ giúp vợ bất cứ việc gì, từ quét nhà, nấu cơm, đi chợ hay cho quần áo vào máy giặt. Anh còn mặc định "đó là việc của đàn bà".

Mỗi ngày, Hân dậy từ 5g để nấu đồ ăn sáng, vội vàng đút cho con, tất tả đưa bé đến trường rồi sấp ngửa chạy đến công ty. Nhiều hôm đi làm về, len trong dòng người kẹt xe, đến nhà mệt rã rời, nhìn quần áo dơ vương vãi khắp nơi, cơm chưa nấu, Hân chỉ muốn bồng con ra đi, để chồng làm gì thì làm. Tuy nhiên, nghĩ đến con, cô kìm nén cơn giận, im lặng dọn dẹp, nấu nướng. Cô không dám nói gì với chồng, không dám nhắc anh phụ giúp việc nhà, cũng không dám hối thúc anh tìm việc, vì sợ anh nhạy cảm, tủi thân.

Càng nghĩ, Hân càng buồn tủi. Nhà nhà ai cũng vui vẻ về quê ăn tết, còn với Hân, tết là gánh nặng với quá nhiều áp lực. Cô làm quần quật cả năm trời, đến tết cũng không dám mua cho mình cái gì, chỉ dám sắm cho con 1 bộ đồ mới.

Hân quá mỏi mệt và tủi thân, phải tự mình gồng gánh nhưng không được chồng chia sẻ. Đã vậy, anh còn sĩ diện, chỉ vì vài đồng lì xì mà sẵn sàng mắng cô trước mặt bao nhiêu người trong ngày đầu năm.

Cô quyết định về Sài Gòn sớm. Cô đã đặt xe rồi, cô sẽ ẵm con đi, còn chồng cô muốn đi lúc nào thì tùy anh quyết định. Cuộc hôn nhân này, chắc cô không gồng gánh được nữa...

Anh Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI