Vợ bệnh nan y, chồng cầu mong được giúp đỡ

11/10/2024 - 06:23

PNO - Bà Hương được chẩn đoán bị ung thư hạch cổ. Theo phác đồ điều trị, bà phải trải qua 3 đợt hóa trị, mỗi đợt tốn khoảng 16 triệu đồng, sau đó tiếp tục thực hiện 30 tia xạ trị.

Gần Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, ông Nguyễn Thành Bôn đứng xếp hàng xin cơm từ thiện. Cơm từ thiện là cứu cánh của ông Bôn và vợ là bà Mai Thị Xuân Hương - người đang chống chọi với căn bệnh ung thư hạch cổ giai đoạn 4, sức khỏe đang ngày càng suy giảm.

Ông Bôn cho biết, vợ chồng ông ngụ tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Vào tháng 7/2023, bà Xuân Hương bị đau họng và chỉ nghĩ là bị viêm họng thông thường. Nhưng khi bệnh ngày càng nặng, ông mới gom góp đưa vợ đi khám.

Tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, bà Hương được chẩn đoán bị ung thư hạch cổ. Theo phác đồ điều trị, bà phải trải qua 3 đợt hóa trị, mỗi đợt tốn khoảng 16 triệu đồng, sau đó tiếp tục thực hiện 30 tia xạ trị.

Ông Nguyễn Thành Bôn và vợ là bà Mai Thị Xuân Hương đang cầu mong sự giúp đỡ của mọi người
Ông Nguyễn Thành Bôn và vợ là bà Mai Thị Xuân Hương đang cầu mong sự giúp đỡ của mọi người

Ban đầu, nhờ sự giúp đỡ của họ hàng đôi bên, ông Bôn tạm đủ chi phí điều trị cho vợ. Nhưng tai họa tiếp tục ập đến khi con trai gây tai nạn và buộc phải bồi thường cho nạn nhân một khoản tiền lớn. Vợ bệnh nan y, đang trong cảnh khốn đốn, ông Bôn lại phải chạy vạy khắp nơi để lo bồi thường cho con, nên gia đình lâm cảnh nợ nần chồng chất.

“Gia đình tôi vốn rất khó khăn, chỉ có hơn 1,3 sào đất trồng lúa kiếm sống. Trước đây, tôi đi biển làm thuê lo miếng cơm trong nhà. Từ khi vợ bệnh, tôi phải bỏ việc để chăm sóc cho bả nên thiếu thốn bội phần” - ông Bôn nói.

Nghe chồng tâm sự, bà Hương bật khóc: “Vợ chồng tôi có 3 đứa con. Con gái lớn đã lập gia đình nhưng cũng không khá giả. Con trai thứ hai đang học đại học, cháu cũng phải đi làm thêm để tự lo cho mình. Thằng út vừa rồi gặp nạn. Tình cảnh thế này, nhiều lúc tôi chỉ muốn chết để chồng con đỡ nặng gánh”.

Hiện tại, vợ chồng ông Bôn đang tá túc tại ngôi nhà tình thương dành cho bệnh nhân ung thư. Cứ 2 tuần, bà Hương lại phải dùng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, mỗi lần tốn vài triệu đồng. Trong cảnh khốn cùng, ông Bôn cầu mong sự giúp đỡ của mọi người.

Ngọc Trăm

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp bà Mai Thị Xuân Hương chữa bệnh, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM,

311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ TPHCM, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165,
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM.

Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay bà Hương.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI