Vì thương nên muốn đến viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

26/07/2024 - 11:26

PNO - Sáng 26/7, hơn 6g sáng, trước Hội trường Thống Nhất (TPHCM) rất đông người trật tự xếp hàng dài chờ đợi để đến 7g vào viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cổng hội trường vừa mở, bà Trần Thị Kim Hiến (68 tuổi, ngụ quận 12) được các lực lượng hỗ trợ đưa vào hội trường. Bà Hiến cho biết bà bị suy tim, sức khỏe yếu, phải ngồi xe lăn, tuy nhiên, bà và các con vẫn cố gắng sắp xếp để đến Hội trường Thống Nhất tham gia lễ viếng Tổng bí thư từ sớm.

Người già, người dân đi lại khó khăn được các lực lượng chức năng hỗ trợ đưa vào khuôn viên Hội trường để tham gia lễ viếng Tổng bí thư
Người già, người dân đi lại khó khăn được các lực lượng chức năng hỗ trợ đưa vào khuôn viên hội trường để tham gia lễ viếng Tổng bí thư

“Ngay khi hay tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, trong lòng tôi rất buồn. Tôi đã đặt bông, kết hoa màu tím, nhờ các con tìm và in ảnh Tổng bí thư để ngay ngày hôm sau lập bàn thờ tại nhà. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng gia đình Tổng bí thư. Với tôi, ông là người có tâm, có tầm, người cán bộ vừa chuyên vừa hồng, là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù ở nhà đã lập bàn thờ nhưng khi biết tin TPHCM tổ chức lễ quốc tang, tôi có nguyện vọng đến viếng, tiễn đưa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng” - bà Hiến nói.

cô Nguyễn Thị Tuyết đã bắt xe từ TP Bến Cát (tỉnh Bình Dương) lên TPHCM để kịp viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cô Nguyễn Thị Tuyết bắt xe từ TP Bến Cát (tỉnh Bình Dương) lên TPHCM viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Từ 3g30 sáng, cô Nguyễn Thị Tuyết đã bắt xe từ TP Bến Cát (tỉnh Bình Dương) lên TPHCM để kịp viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cô mang theo bài thơ Ngậm ngùi nhớ bác vừa sáng tác ngay tối 25/7 bày tỏ tấm lòng tiếc thương của mình. “Tôi là cựu giáo viên, từ trước đến nay cũng có viết văn chút chút nhưng chưa bao giờ làm thơ. Đây xem như là bài thơ đầu tay, dồn nén nhiều cảm xúc ngậm ngùi, tiếc thương khi hay tin Tổng bí thư qua đời. Chồng tôi thích thơ văn, xem qua, nói rằng thơ không đúng vần điệu lắm nhưng tôn trọng cảm xúc của tôi nên cũng không chỉnh sửa. Nghe tôi bày tỏ ý muốn lên TPHCM viếng Tổng bí thư, anh sợ khách viếng đông quá, tôi không vào được. Tôi nói chỉ muốn thể hiện tấm lòng một người dân yêu nước tri ân một người lãnh đạo có tâm có tầm với đất nước, nếu không vào được cũng không sao. Sẵn nhà có phương tiện, anh liền in và đóng khung bài thơ để tôi kịp mang đi viếng bác Trọng. Làm xong là đúng 2g sáng” - cô Nguyễn Thị Tuyết kể.

Cựu chiến binh Vũ Thị Minh Thái chia sẻ cảm xúc

Không hẹn mà gặp, cựu chiến binh Vũ Thị Minh Thái (quận Tân Phú) và Hồ Phước Ba (quận Tân Bình) hay sinh hoạt cùng nhau trong các câu lạc bộ truyền thống kháng chiến, dù tuổi cao sức yếu vẫn một mình bắt xe đến viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từng công tác trong ngành quân báo, ông Hồ Phước Ba đánh giá Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo tài ba, kế tục xứng đáng di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Vũ Thị Minh Thái cho rằng sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát không thể bù đắp. “Công cuộc chống tham nhũng mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng và kiên quyết thực hiện những năm qua nhất định phải được kế thừa, tiếp tục làm đến nơi đến chốn” - bà Thái kỳ vọng.

Đi cùng dòng người, đa phần là những người trẻ vào viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chị Trần Thị Ngọc Hân (quận Bình Tân) nói, trong lòng lúc này có rất nhiều cảm xúc. Chị đi cùng người em đang là sinh viên năm 3. “Hôm nay, tôi xin chuyển sang làm ca chiều để đến đây trong buổi sáng, vào viếng Tổng bí thư thật sớm. Tôi biết ông nhiều hơn qua các bài viết trên báo chí và cảm thấy quý trọng người lãnh đạo của Đảng, của đất nước nên muốn đến đây để bày tỏ tấm lòng của mình. Khi biết chúng tôi đi viếng Tổng bí thư, ở nhà ba mẹ cũng nhắc nhở đi sớm”.

Anh Võ Huy Cường cho biết: Tôi đã chọn chiếc áo dài đen truyền thống, thể hiện sự trang trọng để đến viếng Tồng bí thư
Anh Võ Huy Cường cho biết anh chọn chiếc áo dài đen truyền thống, thể hiện sự trang trọng để đến viếng Tổng bí thư

Có mặt trong dòng người từ sáng sớm, anh Võ Huy Cường (31 tuổi) bày tỏ niềm xúc động sâu sắc khi một người lãnh đạo xuất sắc, đã cống hiến toàn bộ cuộc đời cho Đảng, cho dân, đóng góp rất lớn cho công cuộc chống tham nhũng của đất nước đã không còn. “Hình ảnh giản dị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với chiếc áo khoác nâu trong nhiều năm qua thực sự gây xúc động, như một minh chứng toàn bộ tâm trí của bác đều đã dành cho đất nước, cho nhân dân. Hôm nay là ngày viếng cuối cùng, mọi người đến rất đông như thế này cũng đã thể hiện được phần nào lòng biết ơn sâu sắc đối với bác. Tôi tin rằng, cũng như tôi, mọi người đều coi đây như một chuyến công tác dài của bác, bác vẫn mãi trong lòng nhân dân. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo và cống hiến”.

Một số hình ảnh Lễ viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) sáng 26/7:

Chưa đến 7h00 nhưng rất động người dân đã có mặt tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) để vào viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chưa đến 7g nhưng rất đông người dân đã có mặt tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) để vào viếng Tổng bí thư
Bên ngoài hội trường
Bên ngoài Hội trường Thống Nhất, người dân xếp hàng dài, đa phần là người trẻ, đến viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các lực lượng đang điều phối, hướng dẫn để người dân vào viếng Tổng bí thư
Lực lượng đang điều phối, hướng dẫn để người dân vào viếng Tổng bí thư
Dòng người đã có mặt tại Hội trường, chờ đợi được vào viếng Tổng bí thư
Dòng người đã có mặt tại Hội trường, chờ đợi được vào viếng Tổng bí thư
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia lễ viếng, người dân chỉ cần mang theo thẻ CCCD để làm thủ tục
Người dân chỉ cần mang theo thẻ CCCD là có thể làm thủ tục vào viếng
Rất đông người dân vào Hội trường Thống Nhất để tham gia lễ viếng Tổng bí thư, thể hiện tình cảm, sự tri ân dành đến Tổng bí thư
Rất đông người dân vào Hội trường Thống Nhất để tham gia lễ viếng Tổng bí thư, thể hiện tình cảm, sự tri ân dành cho Tổng bí thư

Người dân cúi đầu thể hiện lòng tri ân với Tổng bí thư - Ảnh: TTBC
Người dân cúi đầu thể hiện lòng tri ân với Tổng bí thư - Ảnh: TTBC
Người dân gửi tình cảm của mình trong sổ tang - Ảnh: TTBC
Người dân gửi tình cảm của mình trong sổ tang - Ảnh: TTBC
Người dân đến viếng, viết vào sổ tang đôi dòng cảm xúc, tình cảm dành cho Tổng bí thư trong hai ngày diễn ra Lễ viếng tại TPHCM - Ảnh: TTBC
Người dân đến viếng, viết sổ tang trong 2 ngày diễn ra Lễ viếng tại TPHCM - Ảnh: TTBC

Tam Bình - Trang Nguyễn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • TỐ UYÊN 26-07-2024 12:12:31

    Bác đã xa rồi sao Bác ơi!
    Hà Nội vào thu.
    Nắng xanh trời
    Cả nước thi đua giành thắng lợi,
    Nhân dân no ấm khắp muôn nơi...
    Tiễn biệt bác TBT Nguyễn Phú Trọng!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI