Vì thương con nên ráng hầu người chồng tệ bạc

05/03/2025 - 11:30

PNO - Khi người chồng tệ bạc quay lại, nhiều phụ nữ chọn tha thứ không phải lòng họ bao dung. Mà vì họ thương con, không muốn con phải nuôi cha già.

vì muốn không liên lụy tới con, nhiều phụ nữ chấp nhận tiếp tục hầu chồng sau những năm tháng đắng cay. Ảnh minh họa: Shutterstock
Không cha phiền lụy con, nhiều phụ nữ chấp nhận tiếp tục hầu chồng sau những năm tháng đắng cay - Ảnh minh họa: Shutterstock

"Vì thương thằng Tùng nên mẹ ráng hầu, chứ với mẹ, ổng chết từ lâu rồi”. Bà Hân giải thích như vậy khi con dâu thắc mắc tại sao bà bắt xe ôm đi hàng chục cây số để mua cho được con lươn sống về hì hụi làm, trong khi lươn sơ chế sẵn bán đầy siêu thị.

Hóa ra, bố chồng chị Thu gần đây than yếu trong người, muốn ăn cháo lươn nhưng ông bảo lươn làm sẵn thịt khô, không ngọt, phải mua lươn tươi về làm và giữ lại phần đuôi cho béo.

“Nếu mẹ không làm, ổng suốt ngày gọi điện cho thằng Tùng chồng con, than bệnh, rồi bắt nó chở đi hết bệnh viện này tới bệnh viện khác. Thôi mẹ ráng chiều cho êm chuyện” - bà Hân nói với con dâu, giọng cam chịu.

Mẹ chồng chị Thu năm nay đã 84 tuổi còn khi bố chồng 92. Trong khi ông đã yếu, đi đứng chậm chạp thì bà còn khỏe, có thể đạp xe đi chợ. Bà từng theo bạn bè đi khiêu vũ trong công viên và hát karaoke 5 bài liên tục không mệt. Tuy nhiên, đó là hoạt động thường nhật của khoảng thời gian 3 năm trước, chứ bây giờ bà quá bận rộn chăm chồng và cũng đã yếu hơn nhiều.

“Ngưng đi khiêu vũ, tập thể dục ở công viên là chân tay yếu liền. Mà bây giờ 1 ngày cơm nước 3 bữa cũng hết hơi, thời gian đâu mà tụ tập với mấy bà bạn già” - bà giải thích.

Hơn 20 năm trước, ở tuổi 60, bà Hân phát hiện chồng có "phòng nhì" cùng 2 con riêng. Ông mua hẳn 1 căn nhà vườn ở tỉnh A. cách thành phố hơn 100km để tránh tai mắt. Những chuyến đi “công tác” dài ngày liên tục dù đã nghỉ hưu của ông khiến bà sinh nghi, cho người theo dõi và phát hiện chuyện động trời. “Phòng nhì” kém ông 25 tuổi, không biết họ cặp với nhau khi nào mà đến khi bà phát hiện ra, họ đã có 2 con chung: đứa 10 tuổi, đứa 7 tuổi.

Nằng nặc bắt con trai đưa đi “đánh ghen”, nhưng khi đi đến đầu ngõ dẫn vào nhà của người phụ nữ đó, bà Hân đứng lặng một lúc lâu rồi buông thõng: “Thôi bỏ, về sống đời tự do, khỏi phải hầu ai”.

Nhưng ai ngờ, hơn 10 năm sau, ông chồng bà lụm cụm mang hành lý trở về. Ban đầu ông sống cùng vợ chồng chị Thu. Khi đó, chị Thu sinh đôi 2 bé gái mới 5 tháng tuổi, nên chuyện chăm sóc, hầu hạ ông một mình anh Tùng - chồng chị Thu lo.

Bố chồng chị Thu kén ăn, món ông ưa chỉ đếm trên đầu ngón tay và phải chế biến rất cầu kỳ. Thấy cảnh con trai vừa nuôi con mọn vừa phải hầu hạ cha, bà Hân đành rước chồng về.

“Sống với ông ấy hơn 40 năm, ông ấy cặp cả chục cô bồ, mẹ biết hết, nhưng không muốn con cái coi thường cha, nên cho qua. Ai ngờ ổng giấu mẹ mua cả nhà đất ở tỉnh cho "vợ bé". Lúc ổng chưa về hưu, mẹ chỉ cần làm 1 cái đơn gửi cơ quan chức năng là ổng tiêu tan mọi thứ (vì bố chồng chị Thu là cán bộ cấp cao). Nhưng nghĩ làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của con mình, mẹ đành nhịn. Nhiều lúc nghĩ giận lắm, nhưng thôi coi như trả nợ cho xong kiếp này” - bà Hân tâm sự với con dâu.

Không ít phụ nữ lựa chọn "hầu chồng cho con đỡ khổ", "hầu chồng để trả nợ" là cách lý giải khi họ trót rơi vào cuộc hôn nhân không tốt đẹp. Con cái xót mẹ, nhưng không ngăn cản được, vì đó là lựa chọn của tình mẫu tử, ai đã làm cha làm mẹ rồi mới thấu hiểu.

bao đắng cay bà gánh chịu hết, để con gái không mang tiếng bất hiếu (ảnh minh họa: Shutterstock)
Bao đắng cay bà gánh chịu hết, để con gái không mang tiếng bất hiếu - Ảnh minh họa: Shutterstock

Ba chị Kiều thời trẻ không chỉ bồ bịch, rượu chè, mà còn thường xuyên bạo hành vợ đến mức chết đi sống lại. Từ nhỏ chị Kiều đã mang một mối hận cha sâu sắc. Khi ông bỏ nhà đi theo nhân tình biền biệt, cuộc sống của chị Kiều và mẹ mới thật sự yên ổn.

Vậy mà cuối đời ông quay lại với 1 cơ thể tật nguyền. Chị Kiều phản đối quyết liệt nhưng bà Tiếng - mẹ chị Kiều mở cửa cho ông vào nhà.

“Không thương cũng tình nghĩa vợ chồng. Bây giờ ổng tàn tật, mình không lo để ổng sống vật vạ khổ sở, con gái mang tội bất hiếu” - bà Tiếng giải thích với họ hàng.

Hận ba và giận mẹ quá dễ dãi, suốt một thời gian dài chị Kiều không về thăm nhà. Nhưng khi có con, những lúc giận chồng, thương con, chị Kiều mới thấu hiểu lòng mẹ bao la. Vì thương con mà nhịn, vì thương con mà bao dung, vì thương con mà những năm tháng cuối đời của những người đàn bà ấy không thể thảnh thơi, họ bận hầu chồng…

Hà Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI