Vì gia đình, chị không cho phép mình gục ngã

13/03/2025 - 06:59

PNO - Phía trước, chị Oanh còn ít nhất 10 toa hóa trị với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng, con số quá lớn với một gia đình đã kiệt quệ.

Trước hành lang Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh (42 tuổi, ngụ xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ôm ngực, cố nén cơn đau. Trước khi phát hiện bệnh, dù không dư dả, nhưng cuộc sống của chị Oanh cũng yên ấm trong căn nhà chật hẹp với người chồng siêng năng và 2 con học giỏi, ngoan ngoãn.

Thế nhưng, tháng 4/2024, biến cố đã ập đến khi chị phát hiện khối u bất thường ở ngực. Tin bị ung thư vú giai đoạn 2 như sét đánh ngang tai, đẩy chị vào tận cùng tuyệt vọng. Đến tháng Năm, chị Oanh bắt đầu được hóa trị. Mỗi lần vào thuốc, cơ thể lại suy kiệt hơn, tóc rụng, da xanh và những cơn đau hành hạ cả ngày lẫn đêm. Chị Oanh làm công nhân giày da, còn anh Xuân chồng chị làm đủ thứ nghề từ bốc vác, phụ hồ, đến phun thuốc sâu… với mong ước kiến được tiền lo cho vợ con.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh rất mong nhận được  sự giúp đỡ của mọi người để có thể duy trì sự sống
Chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người để có thể duy trì sự sống

Bệnh tình khiến gia đình không những mất đi một lao động, mất thu nhập mà lại tốn kém nhiều chi phí. Chồng chị phải chạy vạy khắp nơi. Mỗi tuần, chị Oanh phải đến bệnh viện 2-3 lần, mỗi lần tốn hàng chục triệu đồng, nhiều loại thuốc đặc trị không được bảo hiểm chi trả khiến tình hình tài chính gia đình càng thêm khủng hoảng. Để tiết kiệm chi phí, chắt chiu từng đồng cho thuốc men, vợ chồng họ chọn vượt quãng đường 70 - 80km bằng xe máy mỗi khi đến bệnh viện. Những ngày ở bệnh viện, họ xin cơm từ thiện, thuê nhà trọ giá rẻ.

Tháng 12/2024, chị Oanh được phẫu thuật cắt bỏ một bên vú. Vết thương còn chưa lành hẳn thì chị lại phát hiện một nốt hạch trên cổ mình. “Tôi đang rất lo, không biết có thêm chuyện gì nữa không! Nhưng dù có thế nào thì vì gia đình, vì các con, tôi sẽ phải chiến đấu đến cùng chứ không cho phép mình gục ngã”.

Phía trước, chị còn ít nhất 10 toa hóa trị với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng, con số quá lớn với một gia đình đã kiệt quệ. “Tôi chỉ mong sớm khỏi bệnh để có thể đi làm kiếm tiền nuôi con và trả nợ” - chị Oanh nói.

Thanh Tâm

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh chữa bệnh, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương
Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI