Về Đắk Lắk quê nhà hoa hậu H'Hen Niê uống “cà phê khói”

12/03/2025 - 07:31

PNO - Cà phê rang củi được H'Hen Niê gọi là ''cà phê khói'', đây là thức uống quen thuộc vào mỗi sáng của gia đình cô.

Trên trang cá nhân, H’Hen Niê chia sẻ cảm thấy vinh dự khi là đại sứ của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm nay. Người đẹp Đắk Lắk cũng mời khán giả đến tham dự sự kiện ghé thăm nhà cô để thưởng thức cà phê mà gia đình trồng, được mẹ cô bằng bếp củi.

H'Hen Niê đã được uống và thưởng thức cà phê từ nhỏ. Hương vị đậm đà của ly và phê rang củi đã trở thành một phần không thể thiếu. Đến khi lớn lên, rời xa làng quê, cô vẫn giữ thói quen uống cà phê hàng ngày như một cách để xoa dịu nỗi nhớ nhà.

H'Hen Niê thưởng thức cà phê ở quê nhà  Ảnh: FPNV
H'Hen Niê thưởng thức cà phê ở quê nhà - Ảnh: FBNV

Cùng với những câu chuyện về cà phê hay thói quen dùng cà phê của người dân Tây Nguyên, H'Hen Niê cho biết cô cũng tham gia vào quá trình từ thu hoạch, sản xuất, chế biến cà phê và tự pha cho mình một ly "đen đường" hoàn chỉnh.

Hoa hậu tâm sự, cà phê sau khi thu hoạch từ rẫy của gia đình, mẹ cô sẽ rang bằng bếp củi, có mùi cháy, mùi khói nên cô gọi là cà phê khói. H'Hen Niê cũng làm nhiều video để lan tỏa về lễ hội, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của quê nhà, pha cà phê theo đúng cách ở Tây Nguyên.

Nàng hậu hướng dẫn, chỉ cần cho 3-4 muỗng cà phê vào phin, làm ướt đáy phin bằng nước sôi để bột cà phê hút phần nước giúp cho việc chế nước sôi vào phin trong hơn, không bị đục. Sau đó cô vừa ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng yên tĩnh vừa chờ đợi từng giọt cà phê chảy xuống. Cô chia sẻ, bản thân cô và gia đình có thói quen uống cà phê đặc pha thêm nhiều đường. Khi muốn uống đá thì sẽ để riêng 1 ly đá, từ từ rót cà phê vào ly đá để thưởng thức.

Ảnh: FNNV
Ảnh: FBNV

Với H'Hen Niê, cà phê sẽ thơm ngon hơn khi được rang thủ công bằng củi. Đây không chỉ là hình ảnh của ký ức mà còn là nét văn hóa đặc trưng của người dân núi rừng Tây Nguyên, mong muốn lưu giữ và thưởng thức cà phê một cách trọn vẹn nhất, sâu đậm nhất.

H'Hen Niê tâm sự: "Từ năm 1994, gia đình Hen bắt đầu trồng cà phê. Hen cũng lớn lên từng ngày trên rẫy cà phê. Hồi bé, mẹ thường rang cà phê trên bếp củi, trong một cái nồi rất to, mỗi lần rang nhiều nhất là 5kg cà phê nhân. Lúc nào mẹ bận hay đi rẫy thì bà sẽ rang cà phê. Lúc nhỏ, cả người Hen ám mùi khói cà phê rang của mẹ".

Khi muốn uống đá thì sẽ để riêng 1 ly đá, từ từ rót cà phê vào ly đá để thưởng thức. Ảnh: FBNV
H'Hen Niê chia sẻ, cô để riêng 1 ly đá, khi muốn uống đá thì từ từ rót cà phê vào ly đá để thưởng thức - Ảnh: FBNV

Thu Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI