Văn nghệ sĩ trẻ: Tự hào, biết ơn, trách nhiệm và cống hiến

29/04/2025 - 19:35

PNO - Các nghệ sĩ, nhà văn trẻ đã, đang và sẽ luôn sẵn sàng nỗ lực sáng tạo để cống hiến các tác phẩm có ý nghĩa cho công chúng, bạn đọc.

Những ngày qua, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung do ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện có sức lan tỏa lớn trên mạng xã hội. Với NSƯT Võ Minh Lâm là những ngày kín lịch diễn tại các chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Riêng nhà văn trẻ Lê Quang Trạng vừa vinh dự nhận giải B - Giải thưởng Văn học nghệ thuật và báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng (giai đoạn 2020 - 2025) dành cho tác phẩm Khói biên phương. Họ đã có những chia sẻ đầy cảm xúc với phunuonline trong những ngày rực rỡ của đất nước.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh: Sống trong sự biết ơn, yêu quý giá trị tự do, hoà bình

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh:
Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh: "Album Viết tiếp câu chuyện hòa bình là món quà tôi muốn tặng ba và đồng đội của ông...". Ảnh: NVCC

Những ngày qua, ngoài tham gia biểu diễn các chương trình hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất, tôi cũng dành thời gian ghé thăm các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ A50. Thấy được một phần những khó khăn vất vả của các chiến sĩ, tôi càng trân quý hơn giá trị của hoà bình và niềm tự tôn dân tộc.

Tôi cũng cùng bạn bè xuống đường hoà chung không khí trong các buổi diễn tập diễu binh. Đặc biệt tôi rất vui khi ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình mà mình đang độc quyền được nhiều chương trình chọn trình diễn. Tôi cũng nhận được rất nhiều tin nhắn xin phép được cover bài hát

"Tôi tự hào khi có ba là cựu quân nhân và ba cũng chính là động lực để tôi ngỏ lời với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thực hiện album Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Vì hồi sau giải phóng ba mất liên lạc hoàn toàn với các đồng đội, đến khi tôi được khán giả biết đến nhiều hơn đã giúp ba kết nối lại được với các đồng đội của mình" - ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh.

Album là món quà tôi muốn dành tặng cho ba và các đồng đội, nơi mà các chú luôn nói vui: Duyên Quỳnh là con gái của trung đoàn Ba Gia chứ không phải con của một mình anh Quý (tên ba Quỳnh - PV). Cũng từ đó tôi muốn dùng sức ảnh hưởng của mình dù là nhỏ bé, nhưng có thể sẽ kết nối và lan toả được nhiều giá trị tích cực trong cuộc sống" .

Ca khúc đã được lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội suốt thời gian qua
Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình đã được lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội suốt thời gian qua

Với tiêu chí từ đầu là dành tặng quê hương đất nước nên tôi và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã thống nhất để cho mọi người sử dụng rộng rãi trong những chương trình, cuộc thi, những hoạt động cộng đồng phi lợi nhuận để cùng nhau lan toả lòng yêu nước, những giá trị tốt đẹp và tích cực trong dịp đại lễ này nói riêng và về sau nữa.

Những ngày đại lễ đang đến gần, tôi càng có nhiều cung bậc cảm xúc hơn, giống như là Tết vậy, vì ai cũng háo hức và mong bản thân có thể làm được điều gì đó ý nghĩa trong dịp này. Sống trong sự biết ơn và yêu quý giá trị của tự do và hòa bình, tôi sẽ tiếp tục chọn cho mình sứ mệnh lan toả những điều tốt đẹp ấy trong những hành trình sắp tới và trên con đường tôi đã chọn.

NSƯT Võ Minh Lâm: Càng tự hào, càng trách nhiệm hơn

Những ngày cuối tháng 4, nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Võ Minh Lâm gần như kín lịch với các chương trình văn nghệ chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) tại TPHCM và các tỉnh thành. Biểu diễn các nơi, anh càng cảm nhận rõ ràng hơn niềm vui chung lan tỏa khắp mọi nẻo đường chứ không riêng ở TPHCM.

NSƯT Võ Minh Lâm vào vai Lý Thường Kiệt trong vở cải lương Câu thơ yên ngựa chào mừng 50 năm đất nước thống nhất của Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt.
NSƯT Võ Minh Lâm vào vai Lý Thường Kiệt trong vở cải lương Câu thơ yên ngựa chào mừng 50 năm đất nước thống nhất của Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt. Ảnh: NVCC

“Ngoài các chương trình văn nghệ lễ, tôi cũng may mắn được Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt tin tưởng trao cơ hội thể hiện 2 vai diễn đặc biệt là ông Bảy Đờn trong vở cải lương cách mạng Người ven đô và danh tướng Lý Thường Kiệt trong vở cải lương tuồng cổ đề tài lịch sử Câu thơ yên ngựa; cũng như góp mặt trong vở cải lương sử Việt Sấm vang dòng Như Nguyệt của sân khấu Chí Linh - Vân Hà.

Đây đều là những tác phẩm tâm huyết của người làm nghề hướng đến chào mừng 50 năm đất nước thống nhất. Được góp mặt trong những dự án khơi gợi và lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong những dịp như thế này là niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ. Cảm xúc tự hào, niềm trân trọng, lòng biết ơn cứ dâng trào” – NSƯT Võ Minh Lâm chia sẻ.

Từ lòng biết ơn của một người trẻ được sinh ra, lớn lên và làm nghệ thuật trong hòa bình, được chứng kiến thời khắc rực rỡ của dân tộc sau 50 năm thống nhất, càng truyền cảm hứng để Võ Minh Lâm theo đuổi những mục tiêu của mình.

Sắp tới, NSƯT Võ Minh Lâm mong muốn phát triển thêm vai trò đạo diễn sân khấu và cả công tác truyền nghề, tìm kiếm những tài năng mới cho sân khấu cải lương.
NSƯT Võ Minh Lâm mong muốn phát triển thêm vai trò đạo diễn sân khấu và cả công tác truyền nghề, tìm kiếm những tài năng mới cho sân khấu cải lương. Ảnh: phunuonline

“Ngoài việc không ngừng rèn luyện năng lực chuyên môn, tôi luôn ý thức giữ hình ảnh đẹp và trở thành hình mẫu truyền cảm hứng, nhất là với người trẻ. Hình ảnh người nghệ sĩ cải lương năng động, làm việc chuyên nghiệp, sinh hoạt chỉn chu, hòa nhập được ở nhiều lĩnh vực, tích cực thể hiện trách nhiệm công dân không chỉ làm người hâm mộ hài lòng mà còn lan tỏa năng lượng tích cực, qua đó có thể thu hút thêm nhiều người đến với nghệ thuật cải lương” – Võ Minh Lâm chia sẻ.

Nhà văn Lê Quang Trạng: "Tác phẩm là một nén tâm hương kính cẩn dâng lên những người con đã hy sinh vì Tổ quốc..."

Những ngày cuối tháng 4, nhà văn trẻ Lê Quang Trạng (sinh năm 1996, An Giang) chia sẻ niềm vui khi tập truyện ngắn Khói biên phương được Bộ Quốc phòng trao giải B - Giải thưởng Văn học nghệ thuật và báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng, giai đoạn 2020 - 2025.

Khói biên phương - tập truyện ngắn vừa được trao giải thưởng của nhà văn trẻ Lê Quang Trạng
Khói biên phương - tập truyện ngắn vừa được trao giải thưởng của nhà văn trẻ Lê Quang Trạng. Ảnh: Facebook nhân vật

Khói biên phương - truyện ngắn tiêu đề tác phẩm là câu chuyện kể từ góc nhìn của một người trẻ về chiến tranh biên giới, về thân phận con người trong và sau những cuộc thảm sát của Pol Pot ở vùng biên giới An Giang...

"Có những buổi chiều dường như không bao giờ tắt. Đó là những ngày thật dài, những buổi chiều chậm rãi như níu giữ bước thời gian, khi tôi được ngồi bên bữa cơm đạm bạc cùng vợ chồng bác Hai - Đại tá, Anh hùng LLVTND Huỳnh Trí và lắng nghe bác thủ thỉ về một thời đạn bom.

Từng câu chuyện bác Hai kể, những trận đánh cận kề cái chết, những đồng đội nằm lại giữa rừng sâu... Tất cả đã thấm sâu vào lòng tôi một nỗi xúc động khôn nguôi, một ân tình không bao giờ trả hết. Từ những xúc cảm ấy, tập truyện Khói biên phương đã lặng lẽ ra đời..." - nhà văn Lê Quang Trạng chia sẻ.

Lê Quang Trạng là nhà văn trẻ nổi bật của vùng đất An Giang, anh đã có nhiều tác phẩm được trao các giải thưởng văn chương
Lê Quang Trạng là nhà văn trẻ nổi bật của vùng đất An Giang, anh đã có nhiều tác phẩm được trao các giải thưởng văn chương. Ảnh: NVCC

Nhà văn Lê Quang Trạng nói rằng giải thưởng này, với anh không chỉ là một dấu mốc trên hành trình cầm bút, mà còn là một nén tâm hương kính cẩn dâng lên những người con đã hy sinh cho đất mẹ hôm nay...

"Tôi hiểu rằng, trách nhiệm của người cầm bút đôi khi đơn giản chỉ là lưu giữ những ký ức, bằng tất cả sự chân thành và lòng biết ơn" - nhà văn Lê Quang Trạng bày tỏ.

Diệp Tuyết Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI