Valentine - kẻ độc thân làm gì cho hết ngày?

14/02/2025 - 12:25

PNO - Bạn bè tôi thường trêu những bạn còn độc thân rằng: “những đứa toàn thân có độc” nên không cầm hoa hồng trong ngày 14/2.

Ngày lễ tình nhân, nhiều chàng trai cô gái độc thân cho biết họ phải "tính cách" để đi qua ngày Valentine mà không... xáo trộn tâm trí. Thay vì ngồi lập đàn cầu mưa - như cách nói của Gen Z - để "trù ẻo" các cặp đôi gặp thời tiết xấu lúc hẹn hò, họ chọn những cách riêng để vượt qua "vực sâu cô đơn".

Bạn Hồng Huệ (quân Gò Vấp) chia sẻ: “Valentine là ngày dành cho các cặp đôi, độc thân như tôi thì “một ngày như mọi ngày”, và năm nay đó vẫn là thứ Sáu bình thường. Cứ hết 24 giờ lại thay tờ lịch mới và ngày mới bắt đầu. Vì vậy, tôi cũng có kế hoạch ăn - ngủ của mình như mọi ngày”.

Tặng quà cho bản thân là niềm hạnh phúc. (ảnh Mai Hoa)
Tặng quà cho bản thân là một cách "tự hạnh phúc" - Ảnh: Mai Hoa

Nếu thần tình yêu chưa gọi tên bạn, hãy biết cân bằng cảm xúc để tránh trở thành nạn nhân của hội chứng FOMO (Fear of Missing Out - Hội chứng sợ bỏ lỡ).

N.T. (quận 8, TPHCM) chia sẻ: “Ngày này không có gì đặc biệt theo văn hóa Việt Nam. Người độc thân như mình sẽ tự thưởng bằng buổi tối thật ngon tự nấu hoặc một món quà cho bản thân chứ không phải sợ FOMO mà quen đại một ai đó…”.

Vượt ra khỏi nỗi lo lắng, sợ hãi đơn độc thì bạn chọn cho mình niềm vui lẻ bóng bằng cách tự yêu bản thân, khi cà phê một mình, khi đi ăn hoặc đi chụp ảnh lưu niệm cùng người bạn thân hay nhóm bạn. T. nói rằng không phải cô “kén cá chọn canh” hay đặt tiêu chuẩn cao, chỉ là chưa tìm người thật sự phù hợp.

Trải qua nhiều mối tình, T. thấy 14/2 vẫn là ngày có ý nghĩa với người độc thân, là cột mốc nhắc nhở bản thân biết trân quý những gì hiện tại mà không sống vội để hoài phí thanh xuân.

Thùy Dương (Đồng Nai) có vẻ ngoài xinh đẹp, vui vẻ và cởi mở. Mỗi ngày Dương đi làm ở trung tâm TPHCM, sau giờ làm cô tham gia một khóa học phát triển bản thân để lấp đầy thời gian trống. Tại khóa học, Dương không chỉ kết nối được nhiều anh chị bạn bè tài giỏi mà còn khám phá nhiều hơn bản thân và hỗ trợ rất tốt công việc hiện tại.

Thùy Dương lạc quan: “Ngày Valentine cũng như những ngày khác, mình bận học nên không nghĩ suy nhiều. Còn một nửa của mình chắc ở đâu đó. Tôi tin cứ thuận theo tự nhiên. Hoàng tử sẽ xuất hiện và gặp công chúa một ngày không xa”.

Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt của Dương thông báo với xung quanh một điều: Độc thân có cái thú vị của riêng nó mà không phải ai cũng tận hưởng được hết. Nhìn bạn bè có đôi lứa trong ngày tình nhân, đôi lúc cũng chạnh lòng, nhưng Dương luôn tự tìm ra niềm vui riêng cho mình mà không cần phải có nửa kia.

Chinh phục được hành trình gian khó là cách học chinh phục bạn gái sau này. (ảnhShutterstock)
Chinh phục được hành trình gian khó là cách học chinh phục bạn gái sau này - Ảnh: Shutterstock

Không ít chàng trai độc thân cũng xem 14/2 như mọi ngày. Anh Chí Dũng (sinh năm 1989, ở Phú Yên) bộc bạch: “Tôi chưa muốn bị ràng buộc bởi 2 tiếng gia đình và trách nhiệm. Vì vậy, tôi không sốt ruột khi độc thân trong ngày Valentine, vẫn thường tận hưởng 14/2 cùng nhóm bạn”.

Năm nay, anh Dũng cùng nhóm bạn tận hưởng ngày 14/2 trong chuyến trekking dài 142km. Theo anh, việc chinh phục một chặng đường đi thành công giúp anh có thêm nhiều kinh nghiệm sống và đó là bài học cho việc anh sẽ chinh phục một nửa sau này.

Trung Kiên (Nghệ An) vốn là người của công việc nên bạn gần như tập trung hết quỹ thời gian. Kiên bộc bạch: "Sau tết, các dự án công ty khá nhiều, mình không có thời gian giải quyết công việc. Vì vậy, Valentine rơi vào cuối tuần, đầu tuần hay giữa tuần đều như nhau. Chắc chắn đến một ngày mình cũng sẽ đau đầu để tạo bất ngờ cũng như bận bịu với hoa quà cho bạn gái, nhưng lúc này vẫn chưa phải thời điểm".

Tình yêu sẽ đến khi "đúng người, đúng thời điểm", khi chưa có đôi, những người trẻ độc thân vẫn tự tin bận rộn với các kế hoạch phát triển bản thân và mục tiêu cá nhân. Đó cũng là cách họ chuẩn bị tương lai một cách hoàn hảo nhất.

Vũ Huỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI