Ước gì ta không chung nhà

31/03/2025 - 14:02

PNO - 40 năm bên nhau không cần danh phận hóa ra lại là khoảng thời gian ông bà được sống trọn vẹn với tình yêu.

Bà Thanh lên xe hoa lần đầu khi đã gần 60 tuổi. Ông - người đàn ông hơn bà gần 20 tuổi - là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Bà gặp ông cách đây hơn 40 năm, khi ông đang gà trống nuôi con. Thương 2 con thiếu tình mẹ từ nhỏ, ông không nỡ đi bước nữa. Nhìn người thầy một mình dạy học, nuôi con, cô gái xuân sắc là bà động lòng. Bà lặng lẽ bên ông, hiến dâng cho ông cả tuổi xuân, cả tình yêu nồng nhiệt thuở ban đầu.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Con học hết trung học, rồi đại học, rồi đi xuất khẩu lao động, rồi lấy vợ, rồi sinh con - lần lượt những cột mốc quan trọng của đời người qua đi, ông mới bắt đầu cảm thấy mình đã gần làm tròn trách nhiệm với con. Chưa kể ông còn ngược xuôi mua nhà, mua xe, tạo dựng cho con hầu hết mọi thứ. Xong xuôi tất cả, ông mới nghĩ tới chuyện cho bà một danh phận.

Lúc này, các em ông, rồi các con, các cháu ông lại một phen bàn ra tán vào. Nhưng, ông gạt đi tất cả. Ông phải cho bà một danh phận, khi bà đã bên ông hơn 40 năm. Chính bà cũng không hiểu vì động lực gì bà có thể kiên trì theo ông hơn nửa đời người.

Đám cưới ông bà thật đẹp, ông lão gần 80 tuổi tóc bạc phơ cầm tay người yêu. Các em ông thay mặt nhà trai đón chị về cho anh. Trong tiệc cưới, ông còn đọc bài thơ mình làm tặng bà. Lễ cưới của họ là hình mẫu cho tình yêu vượt thời gian, vượt nghịch cảnh, vượt rào cản tuổi tác.

Gặp lại bà sau 10 năm ngày cưới, ánh mắt bà đượm buồn. Hóa ra về chung một nhà, họ không chỉ sống với nhau bằng tình yêu và sự hy sinh như ngày trước mà còn đối mặt với bao rắc rối phát sinh trong quan hệ với con cháu, họ hàng. Ngày trước là bạn ông, sự chăm sóc của bà dành cho ông nhận được sự biết ơn của các em, các con ông, thì bây giờ, trong vai mẹ kế - bà có trách nhiệm phải chăm ông, chăm cháu.

Và không biết từ lúc nào, mọi hành động của bà lại bị các con xét nét. Bà có cảm giác chúng nhìn bà xa lạ hơn khi giờ đây bà cũng trở thành người có quyền thừa kế gia sản của bố chúng. Những lúc bên nhau của ông bà cũng không còn trọn vẹn niềm vui.

Bà chỉ ước ngày ấy mình đừng lên xe hoa, ước gì bà và ông đừng về chung nhà. 40 năm bên nhau không cần danh phận hóa ra lại là khoảng thời gian ông bà được sống trọn vẹn với tình yêu.

Thu Cúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI