U70, U80 và U90 tề tựu trong cuộc hội ngộ lịch sử

12/04/2025 - 13:08

PNO - Đó là những thành viên của Đoàn Thanh niên Các cơ quan Trung ương cục Miền Nam tham gia cuộc hội ngộ lịch sử để nhớ về một thời thanh xuân hy sinh cho Tổ quốc.

Ngày 12/4, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các Cơ quan Trung ương cục Miền Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Phát biểu trước hơn 350 cựu cán bộ đoàn viên, các đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ông Nguyễn Hữu Châu - Phó chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các Cơ quan Trung ương cục miền Nam - nhắc lại, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội là ước vọng ngàn đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Không ai ngờ rằng dù ở tuổi U60, U70, U80, thậm chí U90, anh chị em từ khắp nơi tề tựu về đây trong cuộc hội ngộ lịch sử hôm nay… thật quá xúc động. Đây là dịp để chúng ta nhớ về thời hào hùng của một thế hệ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, có bạn 13, 14 tuổi đã lên chiến khu, dấn thân vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh để đổi lấy độc lập tự do với tâm nguyện: thà hy sinh tất cả, quyết không chịu làm nô lệ, không để mất nước”- ông Nguyễn Hữu Châu nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Hữu Châu phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: QN
Ông Nguyễn Hữu Châu phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: QN

Theo ông, đây còn là dịp hiếm có để cùng nhau kính cẩn nghiêng mình với lòng biết ơn sâu sắc nhất trước hương hồn của hơn 2.000 đồng đội cùng hàng triệu đồng bào chiến sĩ đã để lại thân xác trên khắp chiến trường trong cuộc chiến tranh khốc liệt, kéo dài gần 5.500 ngày đối đầu lịch sử mang tính thời đại giữa lực lượng cách mạng với đế quốc Mỹ.

Đến tham dự lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Minh Triết - nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - xúc động bày tỏ niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ hôm nay, những người đang kế thừa di sản tinh thần của các thế hệ cha anh để tiếp tục hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.

“Chúng ta, những người còn sống, có thể tự hào rằng tuổi trẻ của mình đã không hoài phí. Đó là tuổi trẻ sống vì đất nước, vì hòa bình và thống nhất. Chúng ta tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc những người đã ngã xuống, đồng thời phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh đó” - ông Nguyễn Minh Triết nói.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (đứng) và Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63 hội ngộ các đồng đội tại lễ kỷ niệm - Ảnh: QN
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (đứng) và Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang, vận quân phục), nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63 hội ngộ các đồng đội tại lễ kỷ niệm - Ảnh: QN

Các cựu cán bộ đoàn viên Đoàn Thanh niên các Cơ quan Trung ương cục miền Nam đã dâng hiến 15 năm tuổi thanh xuân ở chiến trường Bắc Tây Ninh mà họ xem là quê hương thứ hai. Cùng với đó là 50 năm trách nhiệm, nghĩa tình, trong những ngày trọng đại từ tháng Tư rực rỡ.

“Chúng ta có thể tự hào khi khẳng định thế hệ đoàn viên thanh niên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Càng tự hào hơn khi chúng ta đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” - ông Nguyễn Hữu Châu chia sẻ với các đồng đội.

Năm 2025 là năm ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử. Đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, hội nhập, phát triển, công nghệ số. Thế hệ Đoàn viên đi trước tin tưởng với sự cần cù, sáng tạo, thông minh của người Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế hệ thanh niên hôm nay sẽ bước vào kỷ nguyên ấm no, hanh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI