Tuổi thơ có kính vạn hoa

10/03/2025 - 14:24

PNO - Khi đưa học trò đi nhà sách, tôi gặp lại món đồ chơi có sức hút thật kỳ lạ ngày nào.

Giữa nhịp sống hiện đại này, người lớn cứ mãi loay hoay tìm kiếm một món đồ chơi phù hợp để dành tặng cho con trẻ. Nhưng với chúng tôi ngày ấy, đôi khi cả thế giới được thu bé lại chỉ trong một chiếc kính đặc biệt. Đó là chiếc kính vạn hoa.

Ngày còn nhỏ, chúng tôi không thể nào định nghĩa hay lý giải được cơ chế tạo ra những bông hoa xuất hiện trong ống kính. Đứa nào đứa nấy chỉ biết nhìn và miệng không khỏi trầm trồ với sự biến ảo linh hoạt qua những cái lắc nhẹ. Dù lắc qua trái hay phải thì vô số bông hoa lấp lánh được xếp từ những hạt cườm, viên đá đầy màu sắc vẫn hiện ra. Chúng cứ nối tiếp nhau tạo thành nhiều hình hoa khác biệt và duy nhất.

Những hình hoa biến hóa thật đẹp trong ống kính vạn hoa - Ảnh do nhân vật cung cấp
Những hình hoa biến hóa thật đẹp trong ống kính vạn hoa - Ảnh do nhân vật cung cấp

Rồi cả đám con nít còn tranh cãi nhau để chọn xem hình nào là đẹp nhất. Hoa 3 cánh hình tam giác với màu vàng lung linh. Hoa 5 cánh ngôi sao xanh dương đẹp cuốn hút. Hoa 10 cánh đỏ tía đẹp cân xứng. Và có khi là hoa có hình dáng bông tuyết xanh lục trông rất lạ. Dẫu có tranh luận bao nhiêu lần thì cuộc bình chọn cũng chẳng bao giờ ngã ngũ, vì mỗi đứa một ý kiến khác nhau, không đứa nào chịu kém.

Tranh thủ lúc người lớn ngủ trưa, chúng tôi lẻn trốn ra khỏi nhà, chọn một góc vườn nhà đứa nào đó, túm tụm ngồi lại “tám” đủ chuyện trên trời dưới đất. Và trong những buổi trưa trốn ngủ ấy, sau khi vãn chuyện cũng là lúc đám trẻ lôi ống kính vạn hoa ra để ngắm nhìn những bông hoa thật đẹp. Đưa ống kính lên cao, có ánh nắng dịu nhẹ; gió thổi qua có đôi chút khẽ khàng, khua nhẹ vòm lá xanh um. Dẫu cho có nheo mắt đến mỏi nhừ, tay giơ cao trĩu cả vai, tôi vẫn muốn ngắm nhìn mãi, khiến cho mấy đứa khác đứng chờ xung quanh phải hối thúc, nhắc chừng “lẹ lên, tới lượt tao”. Lúc này, tôi mới tiếc rẻ đưa ống kính lại cho tụi nó.

Học trò ngày nay cũng thích kính vạn hoa - Ảnh do nhân vật cung cấp
Học trò ngày nay cũng thích kính vạn hoa - Ảnh do nhân vật cung cấp

Lớn thêm một chút, có lần thằng Hải sún hớn hở tiết lộ một bí mật nó vừa phát hiện: Kính vạn hoa là tên một bộ truyện nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Khỏi phải nói, cả đám chúng tôi ra sức lùng sục, tìm kiếm để mượn đọc cho bằng hết mấy tập truyện.

Thay vì tranh nhau ống kính vạn hoa, chúng tôi lại tranh nhau đọc truyện Kính vạn hoa để hiểu lý do tại sao nhà văn lại đặt tên truyện như thế. Hết truyện, cũng không có lời giải cho thắc mắc này. Có thể, chính tình bạn thời học sinh của 3 nhân vật chính trong truyện đã tạo nên những “bông hoa tình bạn” thật đẹp và rực rỡ màu sắc thông qua lăng kính của cuộc đời.

Thời gian trôi qua, chúng tôi lớn lên, mỗi người mỗi ngả. Những lần có dịp gặp lại, cả bọn vẫn hay nhắc đến ống kính vạn hoa ngày xưa, coi đứa nào còn đang giữ món đồ đặc biệt này. Mới đây, khi đưa học trò đi nhà sách, tôi gặp lại món đồ chơi có sức hút thật kỳ lạ ngày nào. Nhìn các em hào hứng ghé mắt vào ống kính, tôi như thấy chính mình ngày xưa - một thời hồn nhiên, vụng dại.

Đức Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI