PNO - Chị không giải thích được tại sao thi thoảng mình lại tưởng tượng, nghĩ ngợi và tim lại nhói lên.
0:000:00
Giọng đọc: Diễm Chi
Nội dung: Triệu Vẽ
Ca khúc: Cô đơn (ST: Nguyễn Ánh 9 - CS: Vũ Vân)
Chia sẻ bài viết: |
Những thông tin đáng chú ý trong ngày…
Sự việc này cô chưa biết giải quyết sao, cứ nghĩ tới công sức vất vả cả tháng, rồi đưa hết cho mẹ chồng thì quá ấm ức.
Chỉ trong thời gian ngắn, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM tiếp nhận 7 trẻ nhỏ đuối nước, nhiều trường hợp nặng, có trẻ tử vong.
Món canh chuối giả tam tam là món ăn chống ngán được cả nhà tôi ưa thích nhất.
Thụ tinh ống nghiệm tại TPHCM thành công ngang thế giới nhưng giá rẻ hơn; Phạt 2 năm tù kẻ chiếm đoạt tờ vé số của cụ bà 83 tuổi...
Có ai được chồng yêu thương nhưng lại một mực không chịu đụng vào người vợ đến cả 2 năm trời như chuyện nhà tôi không?
Độ tuổi bệnh nhân thoái hóa cột sống đang ngày càng trẻ hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống nhiều người và gây ra bao hệ lụy.
Mùa thu năm 2019, mẹ tôi xúng xính trong tà áo dài màu đỏ, nở nụ cười rạng rỡ dưới trời Moscow.
Những thông tin đáng chú ý trong ngày…
Trước khi cưới, tình yêu màu hồng. Còn sau khi kết hôn, tình yêu sẽ có lúc màu xanh, màu hồng, màu đen hay xám… nghĩa là có rất nhiều cung bậc.
Thịt ốc dai sần sật, đậu phộng beo béo, còn đu đủ, cà rốt, hành tây giòn ngọt, hòa cùng vị cay nồng của ớt và vị hăng của rau răm.
Nghiên cứu mới cho thấy, chế độ ăn lạm dụng thực phẩm siêu chế biến, thức ăn béo và mềm khiến quá trình phát triển hàm răng người thay đổi.
Người dân TPHCM ăn muối nhiều hơn khuyến cáo; Bộ Chính trị đồng ý không kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3...
Vợ một mực muốn xây nhà ở riêng và không muốn liên quan gì đến chuyện đất đai của nhà chồng....
Với tôi, bao nhiêu món ngon trong ký ức có thể “bớt ngon” hơn ở hiện tại, nhưng riêng bánh bèo nước Nghệ An thì mãi mãi không.
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài –- chia sẻ những lời khuyên để bệnh nhân tim mạch “đối phó” với cúm mùa.
Những thông tin đáng chú ý trong ngày…
Phụ nữ nếu cứ chờ đợi một anh tài xuất chúng mới đáng cho mình kính trọng thì có khi lỡ làng cả một đời.