Tự phóng hỏa để thoát cảnh bị mẹ kế giam cầm hơn 20 năm

13/03/2025 - 20:12

PNO - Một người đàn ông tại bang Connecticut, Mỹ đã được giải cứu sau khi đốt nhà. Anh nói với những người ứng cứu đầu tiên rằng phải làm vậy để được tự do, sau hơn 20 năm bị mẹ kế giam cầm.

Bức ảnh do Sở Cảnh sát Waterbury cung cấp cho thấy bà Kimberly Sullivan bị bắt giữ vào ngày 12/3/2025 sau khi bị buộc tội bắt cóc và hành hạ con trai riêng 32 tuổi của chồng trong hơn 20 năm
Bức ảnh do Sở Cảnh sát Waterbury cung cấp cho thấy bà Kimberly Sullivan bị bắt giữ vào ngày 12/3/2025 sau khi bị buộc tội bắt cóc và hành hạ con trai riêng 32 tuổi của chồng trong hơn 20 năm

Những người ứng cứu đầu tiên ở thành phố Waterbury đã giải cứu người đàn ông 32 tuổi gầy gò khỏi một căn phòng trên lầu sau khi họ được triển khai đến một vụ cháy nhà vào tháng 2/2025. Trong khi được điều trị ngạt khói, nạn nhân tiết lộ rằng mình đã cố ý đốt lửa.

"Tôi muốn được tự do" - người đàn ông nói với cảnh sát. Nạn nhân tiết lộ mình đã bị giam cầm từ khi khoảng 11 tuổi.

Một cuộc điều tra cho thấy người đàn ông "đã bị giam cầm trong hơn 20 năm, chịu đựng sự ngược đãi kéo dài, đói khát, bị bỏ bê nghiêm trọng và bị đối xử vô nhân đạo". Cảnh sát nói thêm rằng nạn nhân đã không được chăm sóc y tế hoặc nha khoa trong thời gian đó.

"Nỗi đau khổ mà nạn nhân phải chịu đựng trong hơn 20 năm vừa đau lòng vừa không thể tưởng tượng nổi" - Cảnh sát trưởng Fernando Spagnolo cho biết.

Kimberly Sullivan (56 tuổi) được xác định là mẹ kế của người đàn ông. Bà bị buộc tội tấn công, bắt cóc, giữ người trái phép, đối xử tàn ác và gây nguy hiểm cho người khác. Bà Sullivan đã bị đưa ra xét xử vào ngày 12/3 và phải nộp khoản tiền bảo lãnh 300.000 USD nếu muốn tại ngoại.

Bà Sullivan sở hữu ngôi nhà và đã ở trong nhà khi đám cháy bùng phát, nhưng được sơ tán an toàn khỏi hiện trường.

Người đàn ông "đốt lửa bằng một ít nước rửa tay, một ít giấy từ máy in trong căn phòng bị khóa từ bên ngoài".

Theo một công tố viên tại tòa án ngày 12/3, người đàn ông đã đốt lửa dù biết rõ mình có thể chết, nhưng nạn nhân đã bị nhốt trong căn phòng đó suốt 20 năm, với vô số lần cố gắng thoát ra nhưng bất thành.

Luật sư của bà Sullivan - Ioannis Kaloidis - cho biết thân chủ của mình "vô cùng sửng sốt khi nghe những cáo buộc" và phủ nhận chúng.

Luật sư Kaloidis tiết lộ: "Những gì cô ấy nói với tôi là các cáo buộc hoàn toàn không đúng sự thật, và khi chúng tôi có thêm thông tin, chúng tôi dự định sẽ đưa ra lời biện hộ mạnh mẽ. Nhưng cô ấy kiên quyết rằng bản thân không làm những điều như trong lời buộc tội".

Cảnh sát vẫn đang thu thập thông tin và không thể nói ngay rằng liệu có ai khác sống trong ngôi nhà đó hay không.

Tại tòa, luật sư của bà Sullivan tuyên bố: "Các cáo buộc hoàn toàn không đúng sự thật. Người đàn ông không bị nhốt trong phòng. Thân chủ của tôi không hề kiểm soát anh ta theo bất kỳ cách nào. Cô ấy cung cấp thức ăn, nơi trú ẩn và cô ấy đã bị sốc bởi những cáo buộc này. Hoàn toàn không phải vậy".

Phía công tố viên cho biết, khi được đưa đến bệnh viện, nạn nhân chỉ nặng khoảng 31kg.

Linh La (theo CBS News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI