Truy tìm người phụ nữ bí ẩn liên quan đến vụ nổ máy nhắn tin khiến hàng ngàn người thương vong ở Lebanon

21/09/2024 - 13:34

PNO - Người phụ nữ này có tên Cristiana Barsony - Arcidiacono nói được 7 thứ tiếng, có bằng tiến sĩ về vật lý hạt, một căn hộ ở Budapest được dán đầy những bức vẽ khỏa thân bằng phấn màu của cô, và một sự nghiệp đưa cô đi khắp châu Phi và châu Âu để làm công tác nhân đạo.

Cristiana Barsony-Arcidiacono nói được bảy thứ tiếng, có bằng tiến sĩ về vật lý hạt nhân và sự nghiệp đưa cô đi khắp Châu Phi và Châu Âu
Cristiana Barsony-Arcidiacono nói được 7 thứ tiếng, có bằng tiến sĩ về vật lý hạt nhân và sự nghiệp đưa cô đi khắp châu Phi và châu Âu

Người phụ nữ bí ẩn

Cristiana Barsony-Arcidiacono năm nay 49 tuổi, là giám đốc điều hành người Ý - Hungary, và là chủ sở hữu của BAC Consulting có trụ sở tại Hungary. Ngay sau vụ nổ máy nhắn tin hàng loạt ở Lebanon cách đây 3 ngày, người phụ nữ bí ẩn này cho biết không tạo ra máy nhắn tin phát nổ khiến 12 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương.

"Tôi chỉ là người trung gian thôi. Tôi nghĩ mọi người đã hiểu sai rồi", cô nói.

Kể từ đó, Cristiana không xuất hiện trước công chúng. Những người hàng xóm cho biết họ không nhìn thấy cô nữa. Căn hộ của Cristiana trong một tòa nhà cổ kính uy nghiêm ở Budapest, đã bị đóng kín cửa mấy ngày nay.

Những người quen và đồng nghiệp cũ của Cristiana cho biết cô là một người phụ nữ có trí tuệ ấn tượng, nhưng lại có sự nghiệp bôn ba với hàng loạt công việc ngắn hạn và chưa bao giờ thực sự ổn định. Một người quen khác của Cristiana nói rằng cô có vẻ là người dễ bị lợi dụng.

"Cô ta rất thiện chí, không phải kiểu người kinh doanh, mà giống người thường xuyên thử những điều mới mẻ, nhanh chóng tin tưởng vào mọi thứ và sau đó trở nên nhiệt tình với điều đó", người này nói.

Nhưng ông Kilian Kleinschmidt – cựu quản trị viên nhân đạo kỳ cựu của Liên Hợp Quốc, người đã thuê Barsony-Arcidiacono vào năm 2019 để điều hành một chương trình kéo dài 6 tháng do Hà Lan tài trợ, nhằm đào tạo người Libya ở Tunisia về các môn như thủy canh, công nghệ thông tin và phát triển kinh doanh – đã mô tả cô là một người quản lý thường xuyên bắt nạt người khác, và cho biết ông đã sa thải Cristiana trước khi hợp đồng của cô kết thúc.

"Tôi nghĩ thuê Cristiana là một trong những sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi", ông Kleinschmidt nói.

Biến mất sau vụ nổ máy nhắn tin chấn động thế giới

Sau vụ nổ gây chấn động, không ai nhìn thấy Cristiana nữa. Trong ngôi nhà của Cristiana ở Budapest, cảnh sát không nhìn thấy gì ngoài những bức vẽ người mẫu khỏa thân được phác họa bằng phấn màu đỏ và cam dán trên tường.

Một người phụ nữ hàng xóm của Cristiana trong 2 năm qua cho biết Barsony-Arcidiacono đã là cư dân tại đây khi bà chuyển đến, và mô tả cô là người tốt bụng, không ồn ào nhưng hay giao tiếp.

Những người tham gia câu lạc bộ nghệ thuật Budapest cùng Cristiana nói rằng cô ít tham gia, và nhiều người cảm nhận khi cô đến CLB có vẻ giống một nữ doanh nhân hơn là một nghệ sĩ. Ngoài ra, Cristiana lại vui vẻ và hướng ngoại.

Một người bạn học của Barsony-Arcidiacono cho biết cô lớn lên trong một gia đình ở Santa Venerina, gần Catania ở phía đông Sicily, và học trung học gần đó. Anh mô tả Cristiana là một cô gái khá kín đáo.

Vào đầu những năm 2000, Cristiana đã lấy bằng Tiến sĩ Vật lý tại University College London (UCL). Luận án của cô về positron – một hạt hạ nguyên tử có khối lượng của một electron và điện tích dương - vẫn có sẵn trên trang web của UCL. Nhưng Cristiana đã rời đi mà không theo đuổi sự nghiệp khoa học.

Giáo sư Akos Torok - một nhà vật lý đã nghỉ hưu và một người thầy cùng xuất bản các bài với Cristiana cho biết Cristiana không làm công việc khoa học kể từ khi bỏ đi.

Một bản lý lịch mà Cristiana sử dụng để xin việc có các bằng cấp sau đại học, cả về chính trị và phát triển cộng đồng, từ Trường Kinh tế London và Trường Nghiên cứu Phương Đông và châu Phi. Sau đó, cô tiếp tục mô tả một loạt các công việc làm cho các dự án của tổ chức phi chính phủ ở châu Âu, châu Phi và Trung Đông.

Trong một CV riêng trên trang web BAC Consulting, Cristiana mô tả mình là "Thành viên Hội đồng quản trị tại Earth Child Institute", một tổ chức từ thiện về giáo dục và môi trường tại New York. Nhưng người sáng lập tổ chức này, bà Donna Goodman nói rằng Cristiana chưa bao giờ giữ bất kỳ vai trò nào ở đó.

"Cô ấy là bạn của bạn một thành viên hội đồng quản trị và đã liên hệ với chúng tôi về một vị trí tuyển dụng vào năm 2018. Nhưng cô ấy chưa bao giờ được mời nộp đơn" - bà nói.

CV đó cũng mô tả cô là cựu "quản lý dự án" tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) năm 2008-2009, người đã tổ chức một hội nghị nghiên cứu hạt nhân. IAEA cho biết Cristiana đã thực tập ở đó trong 8 tháng.

Trọng Trí (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI