Trung tâm TPHCM náo nhiệt trong đêm chờ "ngày hội non sông"

30/04/2025 - 02:38

PNO - Đêm 29/4, TPHCM trở nên náo nhiệt khác thường. Hàng chục ngàn người trải bạt dọc các tuyến đường, tận hưởng không khí lễ hội non sông một cách đáng nhớ.

Một đêm 29/4 khác lạ, khi trung tâm TPHCM trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hàng chục ngàn người ở khắp nơi về đây cắm trại chờ xem lễ diễu binh, diễu hành. Khắp nơi vang tiếng cười nói với niềm háo hức, mong chờ. Một đêm hàng triệu trái tim Việt cùng thổn thức để tận hưởng không khí lễ hội non sông.

Một gia đình cắm trại  với lều hẳn hoi - Ảnh: Thùy Dương
Một gia đình cắm trại với lều hẳn hoi - Ảnh: Thùy Dương

Dọc theo con đường Lê Lợi hoa lệ, không chỉ vỉa hè mà một phần lòng đường cũng được "nhuộm" kín bởi những tấm bạt đủ màu sắc. Người người nhà nhà thong thả trải bạt, tựa lưng ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao và những áng mây trôi hững hờ. Một cảm giác thư giãn, tự tại lan tỏa trong không gian, xua tan mọi bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật.

Vỉa hè đường Lê Lợi, quận 1 không còn chỗ trống khi hàng ngàn người trải bạt, thức đêm chờ mai xem đại lễ - Ảnh: Thùy Dương
Vỉa hè đường Lê Lợi, quận 1 không còn chỗ trống, khi hàng ngàn người trải bạt, thức đêm chờ xem đại lễ - Ảnh: Thùy Dương

Bến Bạch Đằng thơ mộng, vốn là điểm hẹn quen thuộc của người dân thành phố, trong đêm đặc biệt này lại càng trở nên nhộn nhịp. Dòng người đổ về mỗi lúc một đông, và không ngạc nhiên khi lòng đường cũng trở thành một "khu cắm trại" bất đắc dĩ nhưng đầy ắp tiếng cười.

Điều đáng chú ý là sự hòa quyện giữa các thế hệ: từ những bạn trẻ năng động, những cặp đôi lãng mạn, đến cả những gia đình có người già và trẻ nhỏ, tất cả đều chung một niềm hân hoan.

Đã quá nửa khuya, một thanh niên Đức vẫn đi dạo để ngắm đêm lịch sử của người Việt - Ảnh: Thùy Dương
Đã quá nửa khuya, một thanh niên Đức vẫn đi dạo để ngắm đêm lịch sử của người Việt - Ảnh: Thùy Dương

Trên vỉa hè Nguyễn Huệ, trái tim của phố đi bộ, đêm 29/4 càng trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết với gia đình chị Đỗ Chi. Một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ và ấm áp đã diễn ra khi có đến cả trăm người cùng nhau cất vang lời chúc mừng. Tiếng hát hòa cùng tiếng cười, tạo nên một khoảnh khắc thật đẹp và ý nghĩa.

Những thanh niên đi ngang thấy sinh nhật quá đặc biệt nên chung vui cùng chị Đỗ Chi - Ảnh: Thùy Dương
Những thanh niên đi ngang thấy sinh nhật quá đặc biệt nên chung vui cùng chị Đỗ Chi - Ảnh: Thùy Dương

Trước UBND TPHCM và dọc theo Phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng ngàn gia đình đã biến nơi đây thành một "trung tâm cắm trại" náo nhiệt. Thậm chí, có những gia đình còn cẩn thận mang theo cả lều trại, tạo nên một khung cảnh vô cùng độc đáo và thú vị. Nhiều bạn trẻ thích thú gọi đây là "concert quốc gia" phiên bản đường phố, nơi mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui và sự tự do.

Hơn 1h sáng, 1 thanh niên từ Hà Nội mới tới TPHCM và kéo vali đi xem diễu binh, diễu hành - Ảnh: Thùy Dương
Hơn 1g sáng, 1 thanh niên từ Hà Nội mới tới TPHCM và kéo vali đi xem diễu binh, diễu hành - Ảnh: Thùy Dương

Hơn 1 giờ sáng, dòng người vẫn đổ về như nêm cối, và những "người cắm trại" vẫn say sưa tận hưởng không khí lễ hội. Chị Ngọc Hà (đến từ Bình Thuận) - một trong số những người tham gia "cuộc vui" đặc biệt này - bật cười chia sẻ: "Ở nhà chăn êm nệm ấm không chịu, ra đây... "thân sơ thất sở" mà vui!".

Gần 2h sáng, hàng chục ngàn người không ngủ chờ xem concert quốc gia như cách ví von đầy say mê và tự hào của người trẻ - Ảnh: Thùy Dương
Hơn 2g sáng, hàng chục ngàn người không ngủ chờ xem "concert quốc gia" như cách ví von đầy say mê và tự hào của người trẻ - Ảnh: Thùy Dương

Câu nói giản dị ấy đã gói gọn niềm hạnh phúc và sự hứng khởi của biết bao người trong đêm 29/4 lịch sử này. TPHCM, trong khoảnh khắc ấy, đã thực sự trở thành một "khu cắm trại" khổng lồ, một minh chứng cho tinh thần đoàn kết, yêu đời và sự gắn bó của người dân Việt Nam trong những ngày lễ trọng đại của đất nước.

Đến gần 1g sáng 30/4, tuyến đường Tôn Đức Thắng vẫn ken đặc người. Khu vực bến Bạch Đằng là nơi thu hút nhiều người dân đến vì đây là vị trí lý tưởng để xem nhiều hoạt động quan trọng trong lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra sáng cùng ngày.

Nhiều khách sạn lớn quanh khu vực bến Bạch Đằng đã mở cửa hỗ trợ người dân vào đi vệ sinh miễn phí. Hành động này được nhiều người ghi nhận và cảm kích trong bối cảnh dòng người tập trung quá đông, dịch vụ công cộng quá tải.

Thùy Dương - Thành Lâm - Quốc Thái

 
TIN NỔI BẬT
TIN MỚI