Trong trại giam, cánh cổng tri thức vẫn được mở ra

02/03/2025 - 16:05

PNO - Trong trại giam, tù nhân vẫn được tạo cơ hội để theo đuổi tri thức. Bằng ý chí và nỗ lực không ngừng, nhiều người lầm lỡ đã tìm thấy tương lai nhờ học tập, trở thành niềm tự hào của gia đình và con cái.

Lấy bằng tiến sĩ trong tù

Không giống như hầu hết các học sinh khác đang háo hức chờ đợi kết quả kỳ thi A-level tại Singapore trong ngày 21/2 để có thể nộp hồ sơ vào đại học, nữ tù nhân Ida hy vọng cô có thể truyền cảm hứng cho 2 đứa con của mình, để chúng học tập chăm chỉ và không từ bỏ ước mơ.

Ida đang thụ án 25 năm tù vì tội buôn bán ma túy từ năm 2015, rất ít khi được gặp con. Cô chia sẻ: “Tôi muốn các con biết rằng, dù tôi đã gần 40 tuổi và tóc dần bạc, giáo dục vẫn luôn là ưu tiên quan trọng và tôi chưa bao giờ ngừng học. Nếu tôi làm được thì chúng cũng làm được”.

Người phụ nữ 38 tuổi này là 1 trong 13 thí sinh tham gia kỳ thi A-level tại Trường học Trại giam vào năm 2024. Hằng năm, hơn 300 tù nhân tiếp tục theo đuổi học tập tại Trường học Trại giam - một cơ sở nằm bên trong nhà tù Tanah Merah 1. Trường tổ chức các lớp học ở nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm các khóa giáo dục đại cương, cấp THCS và THPT.

Ah Chun nhận bằng tiến sĩ tại buổi lễ tốt nghiệp tổ chức tại nhà tù Stanley - Nguồn ảnh: SCMP
Ah Chun nhận bằng tiến sĩ tại buổi lễ tốt nghiệp tổ chức tại nhà tù Stanley - Nguồn ảnh: SCMP

Ida cũng cho biết: 4 năm ở Trường học Trại giam đã giúp cô xây dựng sự tự tin và cởi mở với mọi người, bao gồm những người bạn tù. Cô kể: “Các bạn tù và tôi giúp nhau vượt qua những môn học khó. Tôi giúp họ ôn tập cho bài kiểm tra kiến thức tổng quát và họ giúp tôi làm toán”.

Sở Cải huấn Hồng Kông (Trung Quốc) đã tổ chức lễ trao chứng chỉ tại nhà tù Stanley vào tháng 1/2025 để ghi nhận thành tích học tập của 38 tù nhân đã tham gia nhiều khóa học và kỳ thi trong năm 2024. Trong số những người được vinh danh có Ah Chun. Anh đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành tù nhân đầu tiên nhận bằng tiến sĩ.

Thi hành án từ những năm 1990, Ah Chun đã dành 24 năm cho việc học, bắt đầu từ trình độ phổ thông cho đến khi lấy được bằng tiến sĩ giáo dục từ Đại học Metropolitan Hồng Kông. Phát biểu tại buổi lễ, anh Chun nói: “Tôi đã làm được. Tôi phát hiện rằng mình có thể đạt được điều này”.

Cơ hội thứ hai

Jessica Bruner chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội theo học đại học từ trong tù. Nhưng vào tháng 9/2020, bằng một chiếc máy tính bảng, cô gái từ bang Arizona (Mỹ) đã bắt đầu hành trình của mình với Đại học Ashland (AU). Đến tháng 5/2022, cô tự hào nhận tấm bằng đại học.

Không dừng lại ở đó, Bruner tiếp tục nỗ lực để lấy thêm bằng cử nhân về nghệ thuật truyền thông và tốt nghiệp với bằng thủ khoa danh dự. Vào tháng 12/2023, cô rời khỏi nhà tù, nơi cô đã trải qua 19 năm của cuộc đời mình. Hiện Bruner làm việc cho Arouet Foundation - một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại bang Arizona. Arouet Foundation ủng hộ việc tạo cơ hội thứ hai và hỗ trợ cung cấp cơ hội việc làm công bằng, bình đẳng cho những người có tiền án.

Bruner cho biết, cô nhận ra sự thay đổi thực sự phải đến từ bên trong, vì vậy cô đã ngừng tập trung vào sự phán xét của người khác và nắm lấy hành trình tự khám phá bản thân. Chương trình Giáo dục cải tạo của Đại học Ashland (bang Ohio) là dự án liên tục, lâu đời nhất, cung cấp cơ hội học tập cho tù nhân tại Mỹ, bắt đầu từ năm 1964.

Vào năm 18 tuổi, Vic - sinh viên tại Viện Giáo dục kỹ thuật Singapore (ITE) bị đuổi học - thường trốn học để uống rượu và hút thuốc với bạn bè. Việc giao du với bạn xấu cuối cùng khiến Vic bị kết án 15 tháng tù vì cố ý gây thương tích, trộm cắp và lạm dụng ma túy.

Hiện tại, chàng trai 22 tuổi này là một độc giả cuồng nhiệt. Kể từ khi bắt đầu thụ án vào tháng 12/2023, Vic đã đọc hơn 50 cuốn sách và thường xuyên trao đổi các tựa sách đã đọc với những tù nhân khác. Vào ngày 27/11/2024, Vic là 1 trong 94 tù nhân nhận được giải thưởng Thành tựu thanh niên quốc gia (NYAA) của Singapore.

Giải thưởng này ghi nhận những người trẻ đã hoàn thành chương trình tự phát triển và tuân thủ lối sống lành mạnh theo chương trình quốc gia. Chương trình NYAA được Cơ quan Trại giam Singapore (SPS) giới thiệu vào năm 2000.

Eric Chua - Thư ký cấp cao của Quốc hội Singapore về văn hóa, cộng đồng và thanh niên - cho biết: “NYAA là một chương trình phản ánh sức mạnh của cơ hội thứ hai. Nó mang đến con đường cho thanh thiếu niên học hỏi và phát triển để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Quan trọng không kém, họ cũng được trao quyền để đền đáp cho gia đình và xã hội theo những cách có ý nghĩa”.

Linh La (theo Straits Times, SCMP, Dimsum Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI