Triệu kiểu chết miền Viễn Tây

18/07/2014 - 16:14

PNO - PN - A million ways to die in the West (Triệu kiểu chết miền Viễn Tây), chỉ nghe tựa phim khán giả khó có thể hình dung đây là một tác phẩm hài thú vị.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chuyện phim diễn ra vào năm 1882, ở thị trấn thuộc vùng biên giới Old Stump - nơi mạng sống con người rất mong manh, mọi chuyện luôn được giải quyết bằng súng. Tuy nhiên, phim được xây dựng theo kiểu vui nhộn, hài hước, thủ pháp hơi cường điệu. Ở đó, người dân có thể bỏ mạng trong những hoàn cảnh rất “trời ơi”: đứng chụp hình bị lửa phun trúng, loay hoay cẩu tảng nước đá thì dây cẩu đứt, bị tảng nước đá đè bẹp, đứng trên đường thì bị bò húc, say xỉn bất cẩn bị mặt bàn rơi trúng vỡ đầu… hay đơn giản hơn là... bị bắn nhầm!

Trieu kieu chet mien Vien Tay

Phim có nhiều cảnh gây cười trong phim

Sống trong xã hội hỗn độn đó, nhân vật chính của phim - chàng chăn cừu hiền lành Albert - chỉ biết cố hết sức tránh né mọi phiền phức, nguy hiểm dù mang tiếng là kẻ hèn nhát. Điều duy nhất giữ chân Albert ở lại vùng đất dữ này là tình yêu với cô bạn gái Louise. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa vì Louise “tham phú phụ bần”, bỏ anh chạy theo Foy - một ông chủ giàu có.

Trong lúc buồn chán, anh tình cờ dính vào Anna - vợ của tên sát nhân đáng sợ nhất vùng Clinch Leatherwood. Từ điểm chung là cảm giác hoàn toàn bị lạc lõng ở vùng đất đáng sợ, Albert và Anna dần nảy sinh tình cảm. Anna nhìn ra được mặt tích cực ở con người Albert: can đảm, tốt bụng. Cô giúp Albert nhận ra tình yêu đích thực là phải xuất phát từ hai chiều. Kịch tính lên cao khi Clinch Leatherwood phát hiện vợ mình ngoại tình.

Phim có những màn hành động hấp dẫn, nhất là đoạn Clinch Leatherwood truy sát Albert. Tuy nhiên phim có không ít chi tiết và lời thoại khá thô, vì vậy Cục Điện ảnh khuyến cáo “Không thích hợp cho trẻ em dưới 16 tuổi”. Triệu kiểu chết miền Viễn Tây khởi chiếu từ ngày 18/7.

 Hương Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI