Trekking Bạch Mã: Chữa lành bản thân qua cung đường

20/02/2025 - 06:36

PNO - Bạch Mã chứa đựng cả ngàn câu chuyện về thiên nhiên, về lịch sử, thời cuộc… Còn đối với dân ‘phượt’, khi bắt đầu những bước chân đầu tiên của cung đường trekking đi qua ngũ hồ để đến Hải vọng đài, mỗi ‘phượt thủ’ đã bắt đầu hành trình chữa lành cho chính mình.

Hoa đỗ quyên nở rực trên đỉnh Bạch Mã
Hoa đỗ quyên nở rực trên đỉnh Bạch Mã

Cuối xuân, cũng là thời điểm hoa đỗ quyên trên đỉnh Bạch Mã bắt đầu nở rộ, cây lá phong cũng bắt đầu chuyển màu.

Ngay cả khi không có những điều ấy, Bạch Mã đã là một địa điểm mê hoặc lòng người, bởi cái khí hậu được đánh giá là dễ chịu nhất Đông Dương, bởi thảm thực vật đa tầng và bởi độ cao 1.450m so với mực nước biển. Vì thế, đây cũng là địa điểm mê hoặc đối với tín đồ “phượt”, nhất là với những ai cần tiếp sức bởi thiên nhiên, khám phá giới hạn bản thân cũng như cần một cuộc quay về với chính mình.

Bạch Mã mùa này, cây lá phong đã bắt đầu chuyển màu
Bạch Mã mùa này, cây lá phong đã bắt đầu chuyển màu. Ảnh: Trần Đặng Đăng Khoa

Có rất nhiều công ty du lịch, ngay tại thành phố Huế hoặc từ địa phương khác, tổ chức tour leo núi Bạch Mã. Tuy nhiên, việc tự mình thực hiện chuyến đi cũng là điều không hề quá khó khăn. Từ trung tâm thành phố Huế, có thể dễ dàng đến với Vườn quốc gia Bạch Mã bằng các phương tiện khác nhau: xe máy (thuê), taxi… với thời gian di chuyển tầm 50 phút. Tại chân núi Bạch Mã, dân phượt mua vé vào cổng và “a lê hấp”, cứ thế mà đi, với chiều dài 19km.

Có mặt tại chân núi Bạch Mã lúc 10g trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi, vì áp thấp nhiệt đới ùa về giữa mùa khô, chúng tôi quyết định sẽ chỉ thực hiện trekking cung đường “trọng điểm” nhất, dài khoảng 7km. Nghĩa là, chúng tôi sẽ chỉ đi bộ ở cung đường đi qua ngũ hồ.

Cổng vào Vườn quốc gia Bạch Mã
Cổng vào Vườn quốc gia Bạch Mã

Đây là cung đường mạo hiểm nhất trong tổng 19km, đi qua 5 hồ nước đẹp như tranh vẽ của Bạch Mã để từ đó leo Hải vọng đài, đến thác Đỗ quyên. Hải vọng đài - như tên gọi, đây là nơi thu vào tầm mắt phía xa là vịnh Lăng Cô, bãi biển Cảnh Dương; còn thác Đỗ quyên - cái tên được đặt theo loài hoa phủ kín xung quanh thác, là một trong những thác nước đẹp nhất Đông Nam Á với chiều dài thác đổ lên đến 400m.

Rất nhiều tín đồ phượt chọn tự di chuyển và khám phá, sau khi mua vé vào cổng. Tuy nhiên, bạn chỉ nên làm thế nếu đã quen với các địa hình hiểm trở của các cung đường trekking, cũng như vững về việc định vị, nhìn hướng
Rất nhiều tín đồ phượt chọn tự di chuyển và khám phá, sau khi mua vé vào cổng. Tuy nhiên, bạn chỉ nên làm thế nếu đã quen với địa hình hiểm trở của các cung đường trekking, cũng như vững về việc định vị, nhìn hướng

Sau khi mua vé cổng vào, chúng tôi đặt dịch vụ xe ô tô của Vườn quốc gia Bạch Mã để được đưa đến địa điểm mình cần. Từ trên ô tô, những thảm thực vật lao vút qua tầm mắt, mà theo lời người hướng dẫn, đa phần trong đó là dược liệu quý. Dốc càng lên càng cao. Con đường hẹp chỉ vừa một chiếc ô tô, ngoằn ngoèo và ở mỗi đoạn cua là một bức tranh trời mây, hoa đỗ quyên đỏ tím rực lên dưới nền trời và phía dưới là cánh đồng, làng mạc… hiện ra, khiến ai cũng mê mẩn.

Ngay điểm dừng chân để bắt đầu cung đường đi bộ, tín đồ phượt có thể ghé vào nhà hàng Đỗ Quyên Café, nạp năng lượng hoặc nhâm nhi ly cà phê, kiểm tra lại tư trang cần thiết. Như bất kỳ cung đường trekking nào khác, áo giữ nhiệt, mũ, các vật dụng y tế, thuốc chống côn trùng, bình nước nhỏ và thậm chí là thức ăn nhẹ… là thứ không thể thiếu trong ba lô, sao cho không quá nặng mà vẫn đầy đủ. Đặc biệt, đôi chân phải có sự hỗ trợ của giày leo núi chuyên dụng, có độ bám tốt.

Giày leo núi chuyên dụng là điều tối quan trọng để trekking Bạch Mã
Giày leo núi chuyên dụng là điều tối quan trọng để trekking Bạch Mã

Sau một đoạn lối mòn ngắn, cung đường mạo hiểm bắt đầu hiện ra với độ dốc gần như 45 độ, hẹp và chỉ có những hòn đá nhỏ chỉ đặt vừa mũi chân để bước xuống. Càng thử thách hơn khi hôm đấy Bạch Mã đón cơn mưa lâm râm do áp thấp, khiến thảm rêu mỏng lâu ngày trên đá cũng trở thành đặc điểm gia tăng sự nguy hiểm…

Một trong những ngũ hồ của Bạch Mã
Một trong ngũ hồ của Bạch Mã. Ảnh: Trần Đặng Đăng Khoa.

Chân dò dẫm từng bước, mắt căng ra quan sát, tay thì cố bám vào những rễ cây, dây cứu hộ… ở mức cao nhất. Chúng tôi cứ đi như thế, cho đến khi hồ nước đầu tiên hiện ra. Nước từ thượng nguồn đổ về, dừng nơi đây nhẩn nha, khoảng nghỉ này tạo thành một hồ nước xanh vắt, rồi lại đổ xuống phía dưới.

Nhất hồ, nhị hồ… mỗi nơi là môt bức tranh tổng hòa của rừng, của thác nước thấp, của mặt nước xanh ngắt… Nhưng, mỗi một đoạn vượt hồ là một thử thách mà đôi khi, chỉ cần sẩy chân do trơn trượt, sẽ rất khó để tượng tượng điều gì sẽ xảy ra.

Cung đường đi qua ngũ hồ, nhất là ở hồ đầu tiên, có rất nhiều đoạn rất hiểm trở
Cung đường đi qua ngũ hồ, nhất là ở hồ đầu tiên, có nhiều đoạn rất hiểm trở

Ở mỗi đoạn đường mạo hiểm này, yêu cầu được lặp đi lặp lại của người hướng dẫn (thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã) dành cho nhóm là “di chuyển đúng động tác”. Chân bước thế nào, đặt vào đâu, tư thế người xoay về phía nào, tay nắm dây cứu nạn ra sao… đều phải được tuân thủ chuẩn xác một cách tuyệt đối.

Có lúc, như tại đoạn vượt qua hồ nước thứ ba, chúng tôi gần như áp mặt vào vách núi, chân bám vào những gò đá nhô hoặc rễ cây thò ra chỉ vừa để đặt mũi chân, sau lưng là khoảng không còn phía dưới là vực sâu thăm thẳm…

Mỗi hồ của ngũ hồ trên Bạch Mã là một tuyệt tác của thiên nhiên. Ảnh: Trần Đặng Đăng Khoa
Mỗi hồ của ngũ hồ trên Bạch Mã là một tuyệt tác của thiên nhiên. Ảnh: Trần Đặng Đăng Khoa

Thực tế thì, cung đường trekking này vốn đã được khảo sát và thiết kế để đảm bảo độ an toàn nhất định cho mỗi người leo núi, có dây cứu hộ ở mỗi đoạn khó… Dẫu vậy, điều tối quan trọng là mỗi người phải đặt sự an toàn của bản thân lên cao nhất, tuân theo sự hướng dẫn của hướng dẫn viên một cách nghiêm ngặt, không vì mải mê chụp những bức ảnh “tự sướng” mà cố gắng men ra khu vực có cảnh báo cao…

Chúng tôi vượt qua ngũ hồ khi chiều tà đã bắt đầu rơi. Thêm một đoạn ngắn đường mòn, thác Đỗ quyên hiện ra trước mắt. Nỗi căng thẳng của trí óc, sự run rẩy của đôi chân gần như biến mất, chỉ còn lại sự thích thú vô bờ với thiên nhiên trước mắt.

Những bảng chỉ lối tteen Bạch Mã đều kèm những câu thơ mang thông điệp nhắn gửi về việc bảo vệ môi trường, trân trọng thiên nhiên
Những bảng chỉ lối trên Bạch Mã đều kèm những câu thơ mang thông điệp nhắn gửi về việc bảo vệ môi trường, trân trọng thiên nhiên

Nơi chúng tôi đứng và nạp năng lượng với chút thức ăn nhẹ, là đỉnh thác. Từ đây, nếu muốn ngắm trọn chiều dài thác, phượt thủ chỉ cần đi xuống 700 bậc thang đá. Cũng tại nơi đây, hoa đỗ quyên, cây lá phong như một bản hòa tấu của màu sắc, cùng mây, nước, bầu trời và không khí trong lành của thiên nhiên.

Đỉnh thác đỗ quyên - điểm chinh phục mà bất kỳ ai khi leo Bạch Mã cũng không thể bỏ qua
Đỉnh thác đỗ quyên - điểm chinh phục mà bất kỳ ai khi leo Bạch Mã cũng không thể bỏ qua. Ảnh: Trần Đặng Đăng Khoa.

Chiếc ô tô của Vườn quốc gia Bạch Mã đưa chúng tôi xuống đến chân núi vào lúc 16g, sau khi chúng tôi đã thỏa thê với cảnh sắc trên đỉnh. Những hoang tích của khu biệt thự nghỉ dưỡng được xây thời Pháp thuộc và hàng đỗ quyên, mùi cỏ cây lùi dần phía sau lưng. “Du khách không để lại gì ngoài những bước chân” - yêu cầu đó được hướng dẫn viên lặp đi lặp lại trên suốt cung đường, nhưng chúng tôi đã để một phần trái tim mình ở đó.

Mỗi hồ trong ngũ hồ là một cảnh sắc khác nhau, nhưng đều là bức tranh tuyệt sắc của thiên nhiên

Đoạn đường bằng phẳng hiếm hoi của Bạch Mã
Đoạn đường bằng phẳng hiếm hoi của Bạch Mã. Ảnh: Trần Đặng Đăng Khoa.

- Nếu chỉ đơn giản là muốn ngắm cảnh vật từ đỉnh Bạch Mã, hoặc săn mây, bạn có thể đặt dịch vụ ô tô đưa lên đến Hải vọng đài với giá 900.000 đồng/khứ hồi. Hoặc, bạn cũng có thể tự chạy ô tô lên đỉnh, tuy nhiên xe không được trên 16 chỗ.

- Vé vào cổng Vườn quốc gia Bạch Mã: 60.000 đồng/người

- Xung quanh chân núi Bạch Mã có khá nhiều homestay với nhiều loại hình dịch vụ, trong đó có cắm trại với lều, giá dao động từ 300.000 đồng - 1.000.000 đồng/người/đêm.

Hàn Chinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI