Trailer chính thức phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối": Từng khung hình gây rùng mình

05/03/2025 - 21:59

PNO - Trailer chính thức của phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" vừa được tung ra hé lộ cuộc chiến cam go và nghẹt thở của đội du kích 21 người tại căn cứ Bình An Đông, Củ Chi.

Tối 5/3, trailer đầy đủ của bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối đã được trình làng. Với thời lượng vỏn vẹn hơn 2 phút, những thước phim gây choáng ngợp về sự dàn dựng bối cảnh công phu, cháy nổ hoành tráng. Trailer đưa khán giả quay trở về năm 1967, khắc họa chiến trường Bình An Đông, Củ Chi bạc màu khói từ những đợt dội bom như trút của Mỹ, hòng phá hủy bức tường thành kiên cố bảo vệ Sài Gòn.

Nhiều khung hình trong phim gây rùng mình vì khắc họa chân thực sự tàn khốc của chiến tranh
Nhiều khung hình trong phim gây rùng mình vì khắc họa chân thực sự tàn khốc của chiến tranh

Mở đầu trailer là câu thoại của chú Sáu (Cao Minh đóng): “Mỹ nó kêu, Củ Chi còn, Sài Gòn mất”. Câu trần thuật thẳng thừng của nhân vật này đủ cho khán giả hình dung về sự khốc liệt của chiến trường Củ Chi. Những nhân vật trong phim được giới thiệu là đội du kích 21 người do Bảy Theo (Thái Hoà đóng) chỉ huy vẫn bám trụ lại nơi đây.

Phim theo chân nhóm chiến sĩ du kích 21 người
Phim theo chân nhóm chiến sĩ du kích 21 người

Bảy Theo, Ba Hương (Hồ Thu Anh đóng), Tư Đạp (Quang Tuấn đóng) cùng đội du kích tiếp nhận một nhiệm vụ khó khăn từ Hai Thưng (Minh Triết đóng) là canh giữ kho thuốc của bệnh viện dã chiến. Từng khung hình trong trailer gây rùng mình khi mô tả sự ác liệt của các trận càn, sự lắt léo của những đường hầm địa đạo che chở cho người dân và chiến sĩ Bình An Đông oằn mình trước bom, đạn.

Poster chính của phim cũng được trình làng
Poster chính của phim cũng được trình làng

Trailer cũng hé lộ tinh thần của đội du kích của Bảy Theo khi đương đầu nghẹt thở với những cuộc tấn công của quân địch. “Cái khó ló cái khôn”, người xem được thấy hình ảnh mìn chống tăng được Tư Đạp cải tiến vận hành hiệu quả trước kẻ địch cao lớn. Dịp này, poster chính thức của phim cũng được giới thiệu. Trên poster, hình ảnh những chiến sĩ hiện lên với gương mặt lấm lem nhưng ánh mắt ngoan cường gây ấn tượng mạnh cho người xem.

Trailer phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối:

Trailer mới trình làng của phim đã nhận được nhiều lời khen của khán giả. “Xem trailer thôi đã thấy đã mắt, từ hình ảnh đến âm thanh rất chân thật không hề giả trân”, “Phim làm màu đẹp quá, khung cảnh chân thật quá trời”, “Nhất định sẽ đi xem!”, “Rùng mình với từng khung hình, mong chờ ngày ra rạp”, “Nhìn trailer mà muốn đi xem ngay bây giờ. Đơn vị làm phim đầu tư bối cảnh tuyệt vời thật. Nhìn cánh rừng cháy rụi vì bom đạn, một bên xanh bạt ngàn, một bên trơ trọi”...

Hồ Thu Anh và Quang Tuấn trong phim
Hồ Thu Anh và Quang Tuấn trong phim

Phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối lấy bối cảnh năm 1967, chiến tranh Việt Nam ngày càng khốc liệt. Đội du kích 21 người do Bảy Theo chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông trở thành mục tiêu Tìm và diệt số 1 của quân đội Mỹ, khi nhận nhiệm vụ bằng mọi giá phải bảo vệ một nhóm thông tin tình báo chiến lược mới đến ẩn náu tại căn cứ.

Các cuộc liên lạc vô tuyến điện từ với nhóm tình báo bị quân đội Mỹ phát hiện và định vị, lấy đi lợi thế duy nhất của đội du kích là sự vô hình trong hệ thống địa đạo rộng khắp, phức tạp và bí ẩn.

Cuộc sống ở địa đạo được tái hiện một cách chân thực
Cuộc sống ở địa đạo được tái hiện một cách chân thực

Bộ phim kể câu chuyện đan xen giữa tình đồng đội, tình yêu và khát khao sống của những người lính, nhưng trên hết vẫn là tinh thần hi sinh vì Tổ Quốc. Thông qua tác phẩm, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên không chỉ vẽ lại bức tranh khốc liệt thời chiến ở nơi “đất thép thành đồng”, mà còn thay thế hệ trẻ gửi lại quá khứ anh hùng câu trả lời cho những kỳ vọng: “Hoà bình có đẹp không?”.

Phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối khởi chiếu ngày 4/4 tới.

H.Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI