TPHCM tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi

08/10/2024 - 10:36

PNO - Sáng 8/10, tại Đài Liệt sĩ quận 3, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp với Thành Đoàn TPHCM tổ chức lễ viếng và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm sự kiện du kích quân Venezuela bắt Tùy viên quân sự Mỹ Smolen để đấu tranh đòi trả tự do cho anh Nguyễn Văn Trỗi (9/10/1964 - 9/10/2024).

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hồ Hải - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, bà Trần Kim Yến - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, ông Ngô Minh Châu - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, bà Nguyễn Thanh Xuân - Bí thư Quận ủy quận 3, ông Nguyễn Tấn Phát - Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM dâng hương tại Đài Liệt sĩ quận 3
Lãnh đạo TPHCM dâng hương tại Đài Liệt sĩ quận 3
Đoàn đại biểu dâng hoa lên Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi.
Đoàn đại biểu dâng hoa lên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi
Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những công lao to lớn của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi
Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những công lao to lớn của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi

Cách đây 60 năm, sáng 2/5/1964, anh Nguyễn Văn Trỗi cùng đồng đội trong tổ biệt động nhận nhiệm vụ đặt mìn ở cầu Công Lý để ám sát phái đoàn quân sự chính trị cao cấp của chính phủ Mỹ do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mc Namara dẫn đầu. Do kế hoạch bị lộ, anh Nguyễn Văn Trỗi bị bắt.

Sau đó, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đưa anh Nguyễn Văn Trỗi ra tòa án quân sự đặc biệt Sài Gòn và kết án tử hình nhằm uy hiếp tinh thần chống đế quốc Mỹ trong nhân dân ta.

Ngày 9/10/1964, du kích quân Venezuela bắt Tùy viên quân sự Mỹ Smolen để đấu tranh đòi trả tự do cho anh Nguyễn Văn Trỗi. Nhưng khi trung tá Smolen vừa được thả ra thì chúng lại trở mặt, đưa anh Nguyễn Văn Trỗi ra pháp trường.

Ngày 15/10/1964, trong những giây phút cuối cùng, anh Nguyễn Văn Trỗi đã giật phắt mảnh băng đen mà kẻ thù bịt mắt và dõng dạc nói: "Không, phải để tôi nhìn mảnh đất này, mảnh đất thân yêu của tôi!". Và anh hô to: "Hãy nhớ lấy lời tôi! Đả đảo đế quốc Mỹ!", "Hồ Chí Minh muôn năm!", "Việt Nam muôn năm!".

Hải Anh

 
TIN MỚI