Tại đường hoa Nguyễn Huệ, hàng ngàn người dân TPHCM cùng du khách nước ngoài đổ về đây du xuân
Trời gần tối nhưng đường hoa vẫn đông người, những khu vực trưng bày linh vật được nhiều gia đình chụp ảnh
Vì là linh vật được mệnh danh “trùm cuối” trong các linh vật được trưng bày trong Tết Nguyên đán, linh vật Nàng Tỵ của đường hoa Nguyễn Huệ luôn thu hút đông đảo người dân đến xem và chụp ảnh.
"Năm nay, gia đình tôi không về quê như mọi năm vì ông bà đã lên TPHCM đón tết cùng con cháu. Chúng tôi tranh thủ đi đường hoa check-in sớm, để ngày mai còn đi chúc tết", chị Trần Thu Huyền (ngụ quận 3) chia sẻ.
Khu vực đường sách cũng thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế đến tham quan mua sắm.
Lễ hội Đường sách Tết là hoạt động thường niên của TPHCM nhằm tạo không gian văn hóa, giải trí cho người dân thành phố đến du xuân, thưởng lãm trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Các gian hàng sách, đặc biệt là những gian hàng sách hiếm và sách dịch luôn là nơi thu hút nhiều khách tham quan đến xem và lựa chọn.
"Tôi đi đường sách vào dịp tết không chỉ mua sách cho bản thân, mà còn làm quà cho những người thân trong gia đình", ông Hòa An (ngụ huyện Hóc Môn) chia sẻ.
Từ đầu giờ chiều Mùng 2 tết, Phố ông đồ tại Nhà văn hóa Thanh niên cũng nườm nượp du khách đến tham quan, vui chơi giải trí.
Thời tiết tại TPHCM vào những ngày Tết Nguyên đán khá mát mẻ, nhiệt độ dao động 19-31 độ C, phù hợp để người dân du xuân, vui chơi ngoài trời.