"Tốt nghiệp làm dâu" sau 9 năm khổ với mẹ chồng

11/03/2025 - 06:05

PNO - Cô tin sẽ dễ dàng vượt qua những va chạm thường thấy trong cuộc sống. Nhưng cuộc sống hôn nhân không đơn giản như Trang nghĩ.

Hoàng là con út trong gia đình năm anh em trai. Ba anh mất khi mẹ vừa sinh anh được 3 ngày. Vì cuộc sống khó khăn, các anh chỉ học hết cấp II rồi vào Nam lập nghiệp, lập gia đình. Riêng Hoàng được anh em góp lại cho học nghề và làm cho một công ty cách nhà 70km.

Dù sống xa hay gần, các anh em vẫn luôn bảo ban nhau phải hiếu thuận với mẹ, vì bà đã hy sinh cả đời vì con. Biết được điều đó, Trang vốn là con nhà gia giáo, hiểu lễ nghĩa, luôn tâm niệm phải coi mẹ chồng như mẹ ruột. Ngày về làm dâu, cô cũng được mẹ ruột dặn dò rất kỹ về cách cư xử để giữ hòa khí trong gia đình.

Đôi lần hồi mới yêu, Trang vẫn ái ngại khi nghe bà chua cay kể tội các chị dâu. Cô nghĩ với tình thương và sự chân thành, cửa ải này cứ nhẹ nhàng bước qua.

Nhưng khi về sống chung, lúc đầu cô cũng tổn thương khi biết cô cũng chính là nhân vật tiếp theo trong những câu chuyện đầy thêu dệt của mẹ. Dù vậy, Trang vẫn giữ thái độ tích cực, vì nghĩ chén trong chạm còn khua huống gì chuyện mẹ chồng nàng dâu vốn xưa nay.

Nhưng sự việc đẩy xa hơn quay quắt như một cơn ác mộng mang tên "bất hiếu". Gia đình nhỏ như bị bủa vây những tin đồn ác ý đến ngột thở. Các anh chồng điện về nhà trách móc, đòi từ mặt. Hàng xóm thì thầm to nhỏ. Đôi khi cũng quá mệt mỏi, vợ chồng lại cãi nhau.

Vợ chồng Trang nhiều lần nói chuyện thẳng thắn với mẹ, nhưng bà vẫn không thay đổi. Trang chán nản nghĩ, thôi thì trước đây cố gắng chu toàn 10 phần, giờ chỉ cần 2-3 phần là đủ. Ai nói gì nói, kệ tất cả. Cô cũng không buồn bận tâm. Các mối quan hệ bên chồng cũng nhạt dần.

Tết năm đó, cả gia đình ngồi lại nói chuyện. Các anh em xa mẹ từ nhỏ, không hiểu tính mẹ, nên dù Trang và Hoàng có giải thích thế nào cũng không thay đổi được suy nghĩ của họ. Cuộc tranh cãi lớn đến mức suýt dẫn đến xô xát, mẹ chồng vì xúc động mà ngất xỉu.

Mẹ nằm đó, khuôn mặt gầy gò, xương xẩu... Bàn chân mẹ xòe ra từng ngón như cái quạt. Đôi vai gầy gánh từng thúng mì đi đổi gạo cho con. Đôi tay mẹ to bè thô ráp... Mình sai rồi. Sao cứ phải thẳng thắn hơn thua với mẹ làm gì. Sau biến cố đó, mẹ chồng nói gì thì nói, Trang không cố gắng rõ ràng nữa. Khi nghe các chị dâu phàn nàn về mẹ hay hàng xóm mách lại chuyện gì đó, cô chỉ mỉm cười nhỏ nhẹ: “Mẹ già rồi, kệ thôi!”.

Chọn "tốt nghiệp làm dâu" thay vì bỏ cuộc - Ảnh minh họa: Shutterstock

Mỗi tối, cô dành thời gian trò chuyện cùng bà, kể chuyện thời sự, tin tức trên mạng xã hội - điều bà rất thích. Nếu mẹ có than phiền về con dâu khác hay hàng xóm, cô nhẹ nhàng hướng bà đến suy nghĩ tích cực.

Đi chơi đâu một thời gian ngắn, bà lại thích về, bảo rằng ở nhà cảm thấy vui vẻ, dễ chịu hơn. Trang hiểu rằng sự thoải mái đó bắt nguồn từ chính năng lượng tích cực của mình.

Nếu bản thân mang năng lượng tiêu cực, ngôi nhà sẽ trở nên nặng nề, nhưng khi mình luôn vui vẻ, mọi người cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối tuần, vợ chồng cô thường đưa mẹ đi chơi nhà họ hàng. Mỗi khi bà giận, làm mình làm mẩy, vợ chồng lại trêu đùa, bà lại nguôi ngoai. Trang còn mua điện thoại thông minh để mẹ có cái giải trí, để rồi mỗi ngày sau giờ làm, cô về nhà nghe bà hào hứng kể bao nhiêu chuyện.

Giờ mẹ đã 80, vui vẻ, yêu đời. Ai cũng bảo mẹ thay đổi nhiều. Anh em thấu hiểu vui mừng. Sau tất cả, dù muộn màng, cô cũng đã "tốt nghiệp làm dâu" bằng sự bao dung và yêu thương. Giờ với Trang, còn mẹ là còn một viên kim cương vô giá.

Ngọc Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI