PNO - Cái tôn ti trật tự từ gia đình mang ý nghĩa rộng ra xã hội. Phải có trên có dưới mới làm nên xã hội không nhiễu nhương. Mà, trên bảo dưới không nghe là điều thường thấy hiện nay.
0:000:00
Giọng đọc: Diễm Chi
Nội dung: Kim Duy
Ca khúc: Đời có bao nhiêu ngày vui (ST: Châu Đăng Khoa - CS: Phạm Hoài Nam)
Chia sẻ bài viết: |
Không xếp những trang sách cũ, sao có cơ hội đọc được những trang sách mới?
Xuất nhập khẩu gạo của Việt Nam lập kỷ lục mới; Thảo Cầm Viên miễn phí vé vào cổng cho phụ nữ mặc áo dài...
Lần nào con cái tụ họp, má cũng nấu cho con cháu những bữa cơm với rau trái thịt cá sẵn có trong vườn.
Nghe câu hỏi của em dâu Gen Z, tôi tưởng máu trong người mình đông cứng lại. Huy cũng nhìn vợ trân trối.
Ngày 15/10, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa tiếp nhận 6 bệnh nhân bị sốc nhiệt sau khi tham gia giải chạy marathon tại Hà Nội.
Chị lí nhí trả lời: “Dạ mình, em nghe”. Anh khựng lại mấy giây, dụi mắt cho tỉnh táo, tưởng nghe nhầm.
Những thông tin đáng chú ý trong ngày 15/10.
Mỗi lần nhà có món cá kho khô, ba tôi hay nhìn mấy đứa con gái rồi cười tủm tỉm, bảo chỉ có nước lủng nồi.
Bây giờ hình như ai cũng sống nhanh, sống vội, cũng bận rộn, nên lười chờ đợi sự thay đổi, lười sửa chữa hôn nhân.
Trên các trang mạng xã hội nhan nhản những lời quảng cáo giảm cân "bắt tai" từ các cơ sở làm đẹp.
Những thông tin đáng chú ý trong ngày 14/10.
Sau khi “thấm đòn”, Thu đã hình dung về một con đường mới. Phía ấy, không có bóng dáng người chồng vô tâm.
Chợ Thủ Đô từ lâu nổi tiếng trong hội sành ăn với danh sách các món hấp dẫn và đa dạng đến từ nhiều nền ẩm thực.
Sau cú sốc chia tay với mối tình sâu đậm, em gái tôi rơi vào trầm cảm nặng, để rồi quãng đời về sau liên lụy đến cha mẹ và người thân.
Bệnh thận mạn đang rình rập giới trẻ với số ca mắc gia tăng đáng báo động.
Có những thứ xảy ra trong đời mà ta không thể giải thích. Chúng chỉ đơn giản xảy ra và ta phải chấp nhận. Như câu chuyện của cha mẹ tôi…
Những thông tin đáng chú ý trong ngày 13/10.
Mới đây, một nhân viên y tế uống 20 viên thuốc an thần tự sát do áp lực, buồn chán trong công việc.