PNO - Mẹ luôn bảo, sống với ba là vì các con. Nhưng chính chúng tôi không cần một vỏ bọc gia đình nữa, mẹ vẫn không chịu từ bỏ...
Chia sẻ bài viết: |
Được chăm sóc cha mẹ lúc về già là phước phần của mình, để khi cha mẹ rời cõi tạm, lòng mình cũng thanh thản, nhẹ nhàng hơn.
Tôi đã luôn nghĩ, nếu như cái ngày tôi chạy đi đó mà có chuyện gì xảy ra kinh khủng hơn, chắc là tôi cũng không sống nổi.
Trên đời không có sẵn một người hoàn toàn phù hợp với bạn. Bạn phải tạo ra sự phù hợp để có thể sống bên nhau hạnh phúc.
Vì đâu một bông hồng rực rỡ, tự tin và yêu cuộc sống đến thế lại chọn ở bên người chồng gia trưởng tới tận 10 năm?
Cứ hôm nào có trận bóng là tôi lo, gọi chồng không thấy tăm hơi đâu, muốn nhờ vả gì cũng khó.
Nếu biết chị em tôi cãi nhau vì tiền, hẳn ba mẹ sẽ đau lòng biết mấy. Nghĩ đến điều này nên tôi thôi, mặc kệ toan tính của em mình.
“Con gái dì nó bảo tuổi Dần thì đã làm sao, miễn đừng tủi thân, tủi hổ thì vẫn chạm tay được tới hạnh phúc”.
Anh sợ những nghi ngờ hôn nhân có vấn đề nên anh mới về quê mà không có vợ đi cùng…
Mọi việc dần trở nên thay đổi khi cô hành xử khác, bình tĩnh để xử lý mọi tình huống.
Ở tuổi xế chiều, mẹ lại gọi đám chúng tôi về để thông báo: ba mẹ sẽ ly hôn.
Gần như trưa nào chị cũng tất tả mang theo thức ăn đến bệnh viện cho 2 má. Má lớn nằm ở tầng trệt, má nhỏ tầng 2.
Mấy nay ra chợ hay ngồi cà phê quán cóc, chị đều nghe hỏi: "Biết nhỏ Thanh mới bị chồng bỏ chưa?"
Nghỉ hè với ông bà, trẻ vừa có ký ức tuổi thơ mà cha mẹ ở thành phố cũng "rảnh tay" để tập trung làm việc.
Mấy hôm nay chị giận chồng. Bọn trẻ đang dịp nghỉ hè, biết nhà “có biến” nên đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn, chẳng dám đòi hỏi gì ở mẹ.
Thời nay, chồng “bay” rồi sẽ bay luôn, chắc gì còn quay lại. Lẽ nào chị phải nghe lời ba, giả bộ yếu đuối để dựa vào chồng?
Người xưa thường bảo, trẻ theo cha - già theo con, ai rồi cũng sẽ già, đến một lúc nào đó cha mẹ phải dựa vào con cái.
45 tuổi, cứ mỗi lần soi gương, tôi đều ôm lấy khuôn mặt mà mình muốn níu giữ, cố gắng ngắm nhìn nó với thái độ tích cực nhất.
Tôi biết anh muốn tôi ngủ cùng nhưng lại làm ra vẻ không cần nên tôi cũng không cần. Thời gian không ai cần ai kéo dài đến 2 tháng.