Tôi không biết vợ mình muốn gì

28/02/2025 - 08:00

PNO - Có một điều cố ấy muốn và đã nói ra rất rõ ràng: giữ gia đình cho các con. Đó là điểm mấu chốt, quan trọng. Anh nên bắt đầu từ đó mà gìn giữ gia đình, gìn giữ cuộc hôn nhân của mình.

Chào chị Hạnh Dung,

Tôi cưới vợ được 11 năm, có 2 bé. Vợ chồng sống với nhau không phải êm đềm lắm nhưng lúc nào có chuyện cãi vã tôi đều cố gắng nhường nhịn, nếu bực quá thì tôi lấy xe bỏ đi đâu đó cho vợ qua cơn nóng giận rồi mới về nhà.

Gần đây, tôi thấy tình cảm của vợ có nhiều thay đổi. Vợ tôi không còn muốn quan hệ vợ chồng, cô ấy từ chối với lý do mệt và sợ dính bầu. Tôi nhiều lần gặng hỏi có chuyện gì cứ nói thật với nhau thì cô ấy chuyển sang ngủ chung với các con và đem đồ đạc ra khỏi phòng ngủ vợ chồng. Tôi nghi ngờ vợ có tình cảm với ai đó bên ngoài.

Nhiều lần tôi thử đi theo cô ấy từ chỗ làm về nhưng chưa thấy gì. Cách đây 1 tháng, vợ nói không còn tình cảm yêu thương tôi nữa nhưng không muốn ly hôn vì sợ làm khổ 2 con. Cô ấy nói tôi hãy xem cô ấy như bạn chung nhà, tôi có nhu cầu cứ giải quyết bên ngoài hoặc nếu tôi có bồ cũng được, cô ấy không ghen tuông. Cô ấy nói chỉ muốn yên thân đi làm nuôi con và không bị thiên hạ dòm ngó.

Tôi thực sự không hiểu vợ tôi đang muốn gì. Cô ấy muốn tôi làm chồng làm cha, làm chủ gia đình nhưng cô ấy lại thể hiện lạnh nhạt như hai người dưng. Nếu tôi có quan hệ bên ngoài, vợ tôi có thể không ghen nhưng nếu vợ tôi có ai đó bên ngoài - chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy máu nóng bốc lên đầu, tôi không thể chấp nhận được. Bây giờ tôi nên làm thế nào để vợ tôi thay đổi?

Trần Huy

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Anh Trần Huy thân mến,

Có thể thấy ngay câu trả lời: vợ anh đang muốn “nghỉ ngơi” một thời gian. Phụ nữ thỉnh thoảng vẫn “có cơn” như vậy, đôi khi do lòng dạ rối bời, đôi khi do áp lực từ công việc hay từ đời sống tinh thần... Nói chung, có thể cô ấy chưa biết mình muốn gì một cách thật rõ ràng, nên mong có một khoảng lặng để suy nghĩ, cảm nhận, sắp xếp lại cuộc sống chứ không có người đàn bà nào muốn sống mãi trong một gia đình mà tình cảm vợ chồng đã nguội lạnh, chồng mình có thể đi mây về gió bên ngoài bao nhiêu tùy thích.

Có một điều cố ấy muốn và đã nói ra rất rõ ràng: giữ gia đình cho các con. Đó là điểm mấu chốt, quan trọng. Anh nên bắt đầu từ đó mà gìn giữ gia đình, gìn giữ cuộc hôn nhân của mình.

Khoảng lặng mà cô ấy cần, đối với anh, lại là một khoảng báo động. Hãy thử xét lại tất cả các yếu tố trong gia đình, có phải đã có một số nguy cơ mà anh bỏ qua, không biết? Anh nên tôn trọng mong muốn của vợ, dành thời gian cho cô ấy bình tâm rồi từ từ từng bước một trò chuyện với cô ấy, tháo gỡ những vướng mắc trong lòng cô ấy, chinh phục lại tình cảm của cô ấy.

Có thể xác định một khoảng thời gian cho cả hai người, ví dụ 3 tháng, 6 tháng. Trong thời gian đó, cả hai đều bình tâm lại, cởi mở với nhau, xây dựng lại lòng tin và tình cảm. Nếu cô ấy sợ dính bầu, anh hoàn toàn có thể cùng vợ tìm phương thức tránh thai phù hợp.

Riêng việc “có nhu cầu cứ giải quyết bên ngoài hoặc nếu có bồ cũng được” thì Hạnh Dung xin can. Anh đừng mạo hiểm! Có những vết dao tẩm độc, đã khứa một lần là sát thương nặng nề, mưng mủ, không bao giờ lành. Anh hãy thể hiện mình là người chồng có trách nhiệm, quý trọng gia đình, vợ con và yêu thương chung thủy với một người duy nhất. Chúc anh kiên nhẫn và gìn giữ được hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI