Tôi bị chồng đánh: Đừng tin lời xin lỗi của kẻ vũ phu

11/04/2025 - 20:20

PNO - Người chồng trong clip đánh vợ một cách tàn nhẫn đã lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, anh không hề xin lỗi vợ - nạn nhân bị anh đánh đập không thương tiếc.

Mới xem 10 giây đầu của clip, đầu óc tôi đã bừng bừng và phải bỏ qua ngay. Người chồng trong clip như hóa điên, đã đánh liên tục vào mặt người vợ mới sinh con 5 tháng.

Đến hôm nay, người chồng đã lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội. Nhưng nhìn vào lời xin lỗi, quả thật tôi không thấy chút chân thành nào. Mà liệu có sự chân thành nào tồn tại trong một con người hung bạo như thế! Tôi hoàn toàn không tin lời xin lỗi của anh ta.

Lời xin lỗi của người chồng được viral công khai rộng rãi trên các mạng xã hội (ảnh chụp màn hình)
Lời xin lỗi của người chồng được viral công khai rộng rãi trên các mạng xã hội (ảnh chụp màn hình)

Câu đầu tiên người chồng xin lỗi vì "đã để chuyện riêng tư bị đưa lên mạng", có nghĩa là do sự việc bị phát tán nhiều người biết nên anh ta xin lỗi chứ không phải vì hạnh vi bạo hành với vợ. Đến hết bài viết, vẫn không một lời xin lỗi vợ.

Đọc kỹ, ta có thể nhận ra anh chồng chưa nhận thức được hành động bạo lực của anh ta nghiêm trọng thế nào. Với anh, các lý do như vợ chồng trẻ, con cái, áp lực... có thể biện minh cho hành động đánh vợ. Anh ta không nghĩ vợ mình còn áp lực hơn vì cô vừa mang thai, vừa sinh con, và đang nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi...

Sau cùng, anh lôi lý do vì con như một tấm khiên che chắn, như một tấm bùa hộ mạng. Nhưng nếu anh thực sự muốn con "lớn lên trong bình yên" như anh viết, thì anh mới là người phải tạo ra sự bình yên đó, chứ không phải cộng đồng mạng.

Bạo lực là bạo lực. Không gì có thể đem ra che chắn, biện minh. Và chỉ người bị bạo hành mới có thể hiểu hết những tổn thương dài lâu bạo lực mang lại. Chưa kể, cái may mắn mà anh nói là "kịp dừng lại", tức là sau khi đánh liên tục vào mặt vợ anh, anh đã dừng lại. Vậy không biết nếu không may thì sẽ như thế nào?

Tôi từng bị chồng đánh. Đúng hơn là xô xát, có nghĩa là, thay vì chịu đựng những cú tát như trời giáng thì tôi đã đánh lại. Dù bạo lực không nên được giải quyết bằng bạo lực, nhưng giây phút ấy, tôi chỉ nghĩ mình phải phản kháng, mình không thể để người ta đánh đập. Tôi không chấp nhận bất kỳ lý do nào để chồng hay ai đó đánh vào người tôi.

Tôi bị bầm vùng lưng vì anh ta xô vào tủ quần áo. Tôi tố cáo lên công an phường, tôi gửi đơn cho hội phụ nữ, mong họ bảo vệ tôi, tôi gửi đơn tố cáo anh ta với ban giám đốc công ty mà anh ta làm việc. Dù tôi biết những hành động này khó có thể ảnh hưởng đến anh ta, vì luật pháp bảo vệ người bị bạo hành ở ta vẫn còn nhiều kẽ hở, nhưng tôi làm vậy vì quyền phụ nữ, vì quyền lợi của bản thân mình.

Chính nhờ sự mạnh mẽ của mình, tôi đã có được quyền ưu tiên nuôi 2 đứa con khi đơn phương nộp đơn ly hôn. Thời điểm đó, việc nuôi cả 2 con đối với tôi cực kỳ quan trọng. Sau khi tư vấn từ luật sư, tôi được biết khả năng cao cũng chỉ là 50 - 50, tức mỗi người nuôi 1 con. Vậy mà rồi chính nhờ vào những lá đơn tố cáo chồng đánh vợ tưởng chừng như vô vọng ấy, tôi có được thêm chứng cứ chứng minh chồng tôi không thích hợp để nuôi dưỡng và dạy dỗ một đứa trẻ nào.

Nghĩ lại, tôi thầm cám ơn những cái tát năm nào của chồng cũ, chúng đã cho tôi có được sức mạnh để dứt khoát ra đi và có cuộc sống tốt hơn. 2 con trai tôi cũng được lớn lên trong bình yên, chứ không phải trong tiếng bấc tiếng chì của ba với mẹ. Làm sao lũ trẻ có thể lớn lên thành người tốt khi thấy bố hành hung mẹ?

Không ai yêu mình bằng chính bản thân mình, trở lại vụ chồng đánh vợ ở Hà Nội, tôi nghe rằng người vợ đã nhờ các nhóm mạng xã hội xóa clip bạo hành của gia đình chị và chị đã tha thứ cho chồng. Tôi nghĩ, anh ta chỉ đang cố bảo vệ anh ta mà thôi. Nếu còn tiếp tục sống chung, sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng chị và con chị.

Khi đọc thư xin lỗi của chồng chị, tôi không tin anh ta sẽ thay đổi, bởi ngay cả lá thư xin lỗi cũng đầy bao biện. Hãy yêu thương mình, trước khi đợi người khác yêu thương mình. Hãy nghĩ về những người thân, những người đã sinh ra chị, nuôi lớn chị và yêu thương chị vô điều kiện, hãy nhìn vào con chị, đứa bé cần lớn lên trong một môi trường thật sự an toàn, chứ không phải lời hứa từ một người cha như vậy.

Hạ Thảo (quận 8, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI