Tình yêu có lối đi riêng...

13/02/2025 - 06:29

PNO - Valentine này chúc bạn tìm thấy tình yêu thực sự, là tình yêu tạo ra sức mạnh cho bạn, đưa bạn vượt qua những ngày khốn khó.

Từ Hy Viên - một diễn viên thần tượng của lứa tuổi 8x chúng tôi vừa mới qua đời đầu tháng 2 này. Cô ấy từng là nữ chính đẹp nhất, thơ mộng nhất, là "tình đầu" trong lòng những chàng trai mới lớn như chúng tôi. Đọc những tin tức về chồng cũ và chồng mới của nàng, tôi càng nhận ra những khuôn mặt rất khác nhau của tình yêu.

Có tình yêu khiến ta choáng váng như tiếng sét. Thuở đôi mươi, tình yêu dạt dào tới mức dù chỉ một ánh mắt, một cái chạm cũng khiến tim ta rung lên. Ta ôm ấp trong lòng biết bao mộng ước về cuộc sống hạnh phúc bên người ấy. Tình yêu lúc đó luôn là "thứ nhất". Rất nhiều người đã nhanh chóng "chốt đơn" khi gặp phải tiếng sét này và không cần thêm cơ hội trải nghiệm về tình yêu nữa.

Tình yêu tuổi đôi mươi luôn lộng lẫy như phim ngôn tình (Ảnh minh hoạ)

Tình yêu tuổi đôi mươi luôn lộng lẫy như phim ngôn tình (ảnh minh họa)

Có tình yêu tái sinh ta. Đó là tình yêu khiến ta như bị đánh thức. Thanh xuân đã qua, ta đối mặt với biết bao khủng hoảng hiện sinh và dường như tình yêu là thứ cuối cùng ta nghĩ tới sau một ngày mệt nhoài. Nhưng trong tim ta, tia lửa tình yêu vẫn còn nguyên đó. Và khi được bùng lên, nó cho ta can đảm để tái sinh một lần nữa, trở về với chính con người mình.

Thần tượng một thời của tôi đã trải qua cả hai tình yêu ấy. Nàng là người mạnh mẽ, dám yêu dám hận. Nàng từng nói: "Đời người không dài, tôi không muốn suy nghĩ tới lui quá nhiều". Như cơn gió mùa hè, nàng yêu và có đủ dũng khí để theo đuổi hạnh phúc. Tiếc thay nàng đã không kịp tận hưởng tình yêu ở tuổi xế chiều.

Đó là tình yêu dưới hiên nhà. Sau những năm tháng gian khó, để được một người yêu mình, chờ mình về nhà ăn cơm là vô giá. Tôi đã mất gần nửa đời để tìm người như thế. Cô ấy là một phiên bản trái ngược với tôi, luôn thầm lặng và hay mắc cỡ. Tôi sôi nổi, hướng ngoại, đi công tác nhiều và hầu như chẳng thể ở gần em trong những ngày lễ, kể cả lễ Tình nhân. Em chưa từng trách mà vẫn luôn dịu dàng cho tôi biết rằng em luôn đợi tôi về. Thật khó khăn khi phải xa người yêu mình trong những ngày lãng mạn như thế.

Tình yêu tuổi xế chiều là minh chứng đẹp nhất giúp bạn tin rằng có những mối tình mãi mãi (Ảnh minh hoạ)

Tình yêu tuổi xế chiều là minh chứng đẹp giúp bạn tin rằng có những mối tình mãi mãi (ảnh minh hoạ)

Cách nhau gần chục giờ bay, tôi giữ tình yêu bằng cách cùng nhau xem Netflix mỗi tối, chiều nàng xem những bộ ngôn tình sến sẩm và bàn luận về nó. Chúng tôi hôn gió trước khi chúc ngủ ngon và nhắn cho nhau khi thức dậy. Chúng tôi tin tưởng nhau tuyệt đối và luôn hướng về nhau, nghĩ về việc sẽ làm gì để bù đắp cho ngày Valetine khi tôi trở lại bên nàng.

Không có người yêu bên cạnh, đôi khi nỗi cô đơn bủa vây tôi. Vì muốn có tương lai tương sáng cho cả 2, tôi đi công tác xa nhiều và luôn hối hả trong kinh doanh, dù rất nhớ sự trầm tĩnh và bình yên khi ở bên cô ấy.

Nếu có thể bên người bạn yêu vào những ngày lễ quan trọng, đó là món quà quý giá nhất mà thánh Valentine đã trao tặng. Nếu bạn chưa tìm thấy tình yêu, đừng lo lắng. Duyên lành sẽ đến, dù muộn. Tình yêu có lối đi riêng của nó và tôi cũng đã trải qua nhiều truân chuyên mới tìm thấy "hiên nhà" của mình. Tôi biết ơn vì đã can đảm nắm bắt.

Một năm mới vừa bắt đầu, một mùa yêu sắp đến. Thế giới vốn có rất nhiều biến động và chẳng ai dám chắc về tương lai, nhưng tình yêu là vĩnh cửu. Chúc bạn yêu, được yêu và dám theo đuổi hạnh phúc của mình.

Huỳnh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI